-
Va chạm kinh hoàng giữa hai xe container trên cao tốc, một tài xế tử vong -
Cả nhà vô tư làm 5 việc này mỗi ngày, có thể vô tình tạo cơ hội lây vi khuẩn liên quan ung thư dạ dày -
Phụ huynh "bở hơi tai" tìm mua sách giáo khoa, nhà xuất bản nói gì? -
Vì sao phi công không phải lúc nào cũng quay đầu và hạ cánh ngay khi máy bay gặp sự cố? -
Người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp lễ Quốc khánh 2/9 -
Xác minh vụ nhân viên thuyền rồng thản nhiên ném rác xuống sông Hương gây bức xúc -
Tỷ phú nhiều tiền như Jeff Bezos, Mark Zuckerberg vẫn chưa chắc bước chân vào được CLB danh giá trên một hòn đảo ở Florida -
Sau ly hôn lấy được chồng giàu, tôi liên tục chuyển tiền cho con trai và cái kết cay đắng "cạn lời" -
Nhịn ăn, cắt đường để "diệt" ung thư: Bác sĩ cảnh báo hệ lụy nguy hiểm -
Hôm nay, xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan
Gia đình
21/05/2018 16:443 điều quý giá mà những người đàn bà 'đội chồng lên đầu' đã vô tình bỏ quên
Cô bạn tôi, 23 tuổi, quyết định lên xe hoa về nhà chồng sau vài năm dây dưa qua lại với anh bạn trai lắm tài nhiều tật. Từ đó, cô gái phơi phới xuân xanh vắng mặt trong mọi cuộc chơi cùng bạn bè. Vào cái lúc chúng tôi rộn ràng rủ nhau đi du lịch hè hết biển này tới núi nọ, cô ấy ở nhà sắm vai con dâu biết điều, người vợ chính chuyên.
Trong tấm ảnh chúng tôi nghênh ngang trên những cung đường được đăng lên facebook, cô bạn ấy vào buông một câu thở than: "Chúng mày sướng thật đấy, chẳng bù cho tao."Tôi chợt nghĩ về mình một vài năm nữa, tôi sẽ thế nào đây? Tôi sẽ là vợ, là mẹ, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ là người đàn bà đội chồng lên đầu.
Để nói về họ và cũng để cảnh báo chính cả bản thân mình, sau khi lấy chồng, tôi cho rằng phụ nữ không bao giờ nên quên đi 3 điều này.
Gia đình

Gia đình ở đây, không phải là chỗ trong hộ khẩu một gia đình xa lạ với tên gọi "nhà chồng". Ý tôi ở đây, "gia đình" chính là nơi đã nuôi dưỡng một người con gái cho đến khi họ trở thành người vợ. Là bố mẹ, là anh chị em, là những yêu thương chưa kịp báo đáp mà đã dứt áo ra đi. Người ta bảo, đẻ con gái là vụ đầu tư lỗ nhất đời cha mẹ chẳng phải sai. Con gái lấy chồng, là của nhà chồng, chẳng phải con của mẹ cha nữa, dù tình yêu họ dành cho con chưa phút giây nào thay đổi.
Từ trong sâu thẳm, xin hãy luôn luôn nhớ rằng, nơi nào sẽ là luôn luôn là "nhà" dù cuộc sống có sóng gió gì. Khi đặt bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ lên bàn cân so sánh, xin hãy nhớ về hơn 20 năm công ơn sinh thành mà chọn cho đúng. Bởi vì sau tất cả, hạnh phúc có thể tìm lại được, nhưng bố mẹ sẽ không ở đó mãi mãi đâu.
Bạn bè

Giận chồng, gọi bạn một cú điện thoại khóc lóc kể lể, bạn kiên trì ở bên lắng nghe động viên. Hết giận chồng, liền ném bạn sang một bên rồi đội chồng lên đầu. Vâng, chẳng ít những người như thế đâu. Thậm chí chẳng ít những người sau khi lấy chồng, thành "người không bạn". Những người chỉ biết có chồng, nhà chồng và con, không giao du, không hỏi thăm, không quan tâm thêm bất cứ người nào khác. Vì sao? Vì bận chăm chồng, vì chồng không thích, vì muôn vàn lí do trời ơi đất hỡi nào khác nữa.
Một trong những nguyên nhân nhiều người phụ nữ cảm thấy cô đơn sau khi kết hôn có lẽ cũng bởi vì thế. Bởi vì thế giới của họ nhỏ bé đến độ chỉ dành cho chồng con mà không dung nạp thêm bất cứ ai khác. Vậy thì khi buồn khi vui, khi giận khi hờn với chính người đàn ông của mình, thì phải chia sẻ với ai, giãi bày với ai?
Chính mình

Điều quý giá nhất những người phụ nữ đội chồng quên đi là chính mình, chính bản thân các chị, con người độc lập và duy nhất ấy. Lấy chồng vào, nhiều người phụ nữ chỉ nhớ rằng mình là vợ, là mẹ, mà quên đi mình còn "là mình" nữa. Họ đặt bản thân ở cuối cùng trong việc cân nhắc các lựa chọn, họ xếp tầm quan trọng của việc mình hạnh phúc trở thành điều không cần bận tâm đến. "Đội chồng lên đầu", là vì chồng mà chẳng tiếc bỏ tiền ra mua cho chồng cái quần cái áo tiền triệu, nhưng lại tặc lưỡi bỏ qua lọ kem chống nắng hay thỏi son cho chính mình. "Đội chồng lên đầu", là cảm thấy hạnh phúc vì sự hài lòng của một người khác, nhưng quên đi cảm nhận của chính mình.
Hãy luôn nhớ rằng, bạn lấy chồng, chỉ là việc bạn gắn kết cuộc đời mình với một người xa lạ mà thôi, chứ điều đó không có nghĩa rằng bạn phải đánh mất chính con người đã là mình suốt bao nhiêu năm. Phải yêu thương chính mình trước, thì khi đó bạn mới có thể yêu thương thêm bất kì ai được!
Theo PIE NF (Helino)
- Chị đồng nghiệp bỏ mối tình hơn một năm để cưới đại gia, tôi tức thay bạn trai cũ đến mức khuyên một việc (1 giờ trước)
- Rộ tin đồn mang thai lần 2, Hòa Minzy lên tiếng tiết lộ luôn kế hoạch sinh con (2 giờ trước)
- Gần 39.000 doanh nghiệp rời thị trường tại TPHCM: Sức ép nào đang đè nặng lên cộng đồng doanh nghiệp? (2 giờ trước)
- Việt Nam, Thái Lan áp đảo đội hình tiêu biểu bán kết lượt đi ASEAN Cup (2 giờ trước)
- Va chạm kinh hoàng giữa hai xe container trên cao tốc, một tài xế tử vong (2 giờ trước)
- Hàn Quốc kỳ vọng Mỹ giảm tập trận sẽ mở đường cho đối thoại với Triều Tiên (2 giờ trước)
- Cả nhà vô tư làm 5 việc này mỗi ngày, có thể vô tình tạo cơ hội lây vi khuẩn liên quan ung thư dạ dày (2 giờ trước)
- Rộ nghi vấn đạo nhạc ở Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, fan Kpop đòi ê-kíp sản xuất và dàn Anh Tài lên tiếng (2 giờ trước)
- Bật mí nhóm con giáp "càng cày càng giàu": Tư duy khác biệt và bản lĩnh chạm tay tới đỉnh cao tài lộc (2 giờ trước)
- Tôi từng trách con dâu đưa cháu về ngoại 3 tháng, đến ngày con trở về mới hiểu cô ấy muốn gì (2 giờ trước)