-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Gia đình
09/10/2025 08:593 khoản tiền người 50 tuổi trở lên càng chi mạnh tay, con cái càng bất hiếu
Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái giống như chiếc diều và sợi dây. Nếu sợi dây luôn bị kéo quá chặt, chiếc diều sẽ không thể bay khi đến lúc phải bay. Tình yêu thực sự của cha mẹ dành cho con cái chính là biết rút lui đúng lúc và đúng cách khỏi cuộc sống của con.
Một tác giả về tâm lý học từng viết: “Sau 18 tuổi, mọi việc cá nhân đều nên do chính bản thân lựa chọn và quyết định. Nếu cha mẹ vẫn thay con chọn lựa, can thiệp vào hôn nhân, sự nghiệp hay công việc của con, nói nhẹ thì con cái trở thành ‘trẻ sơ sinh khổng lồ’, nói nặng hơn là cha mẹ đang quá hồ đồ".
Làm cha mẹ, dù yêu con sâu sắc đến đâu cũng cần có ranh giới vì một tình yêu không có nguyên tắc chỉ khiến gia đình thêm mâu thuẫn. Quan tâm quá mức chỉ khiến mọi thứ rối tung. Mỗi người đều có con đường riêng của mình, cha mẹ không thể đi cùng suốt cả đời vì vậy sau 50 tuổi, cha mẹ cần dừng ngay việc tiêu 3 khoản tiền này cho con cái.

Tiêu tiền cho thói xấu của con - đó là dung túng
Khi tuổi tác tăng lên, nhiều cha mẹ rơi vào “vòng luẩn quẩn” trong việc dạy con, đặc biệt là liên quan đến tiền bạc.
Có những người, vì quá thương con mà dốc hết tiền tiết kiệm để đáp ứng mọi nhu cầu của con. Nhưng cách làm này lại vô tình nuôi dưỡng vô số thói xấu: Thói quen chỉ biết đòi hỏi, phụ thuộc quá mức vào cha mẹ, lười biếng, né tránh trách nhiệm, không biết tự kiểm soát.
Một nghiên cứu của Đại học bang Michigan (Mỹ) cũng chỉ ra rằng: “Những bậc cha mẹ quá nuông chiều con, bề ngoài có vẻ hòa thuận, con được làm điều mình thích, nhưng thực chất, cha mẹ đã từ chối trách nhiệm trong việc giúp con trưởng thành”.
Cách nhanh nhất để hủy hoại một người chính là dung túng thói hư tật xấu của họ. Trong việc nuôi dạy con, cha mẹ không nên mù quáng chiều theo, mà phải giúp con học cách tự lập và chịu trách nhiệm với bản thân.
Khi đã có tuổi, đừng tiêu tiền cho những thói xấu của con nữa. Sự im lặng hay đồng lõa của cha mẹ sẽ khiến con hình thành giá trị sai lệch.
Trong xã hội, ai cũng phải vấp ngã đôi lần. Những chuyện nhỏ còn có thể cứu vãn, nhưng nếu đã thành đại họa, không chỉ tương lai của con tan vỡ mà cả tuổi già của cha mẹ cũng khó yên ổn.
Trả giá thay cho sai lầm của con - hãy để con học cách tự lập
Trên hành trình cuộc đời, ai cũng phải đối mặt với thử thách và khó khăn. Người càng độc lập càng có năng lực tự bảo vệ mình, dù giông bão đến đâu cũng biết cách vượt qua.
Thế nhưng, nhiều cha mẹ lại quá thương con. Khi con chọn đường tắt, nông nổi hoặc đi sai hướng, cha mẹ xót xa, liền muốn dùng tiền để “chữa cháy”. Nhưng đó không phải là giúp, mà là hại.
Nhà tâm lý học Alfred W. Adler từng nhấn mạnh: “Giúp con học cách độc lập - đó là trách nhiệm lớn nhất của cha mẹ”. Khi con đối mặt với khó khăn, cha mẹ không nên can thiệp quá sâu, mà nên đứng bên ngoài để khích lệ, hỗ trợ.
Beethoven cũng từng nói: “Con người à, hãy dựa vào chính sức mình”.
Không ai có thể nương tựa người khác cả đời. Chỉ khi tự lao động, tự kiếm sống, con mới hiểu công sức của cha mẹ và sự gian nan của cuộc đời. Tình yêu đặt sai chỗ có thể biến thành con dao hai lưỡi, khiến con tự tay cắt đứt tương lai của mình.
Người có tuổi, đừng vội chịu trách nhiệm thay cho sai lầm của con, hãy học cách cứng rắn để con học độc lập. Nếu con không biết chịu trách nhiệm cho hành động của mình, nó sẽ mãi là đứa trẻ và sẽ vấp phải những thất bại còn lớn hơn.

Trả tiền cho sĩ diện của con - hãy sống thực tế
Khi con trưởng thành, nhiều bậc cha mẹ vì muốn giữ thể diện cho con mà sẵn sàng chi tiền, giúp con tạo ra hình ảnh giả tạo về sự thành công. Nhưng cách làm đó chỉ khiến con ngày càng không biết quý trọng, mất động lực phấn đấu và sa vào ảo tưởng danh lợi.
Trong bộ phim Đường Về Nhà Bao Xa (Trung Quốc), nhân vật Tần Kiến Đông có cô con gái tên Tần Hiểu Hiểu, rất bướng bỉnh và tiêu xài hoang phí. Vì là đội trưởng đội cổ vũ, cô muốn bao hết trang phục cho đồng đội, thường xuyên về nhà xin tiền.
Ban đầu chỉ là vài trăm NDT, sau đó là 3000 NDT (hơn 11 triệu đồng) Tần Kiến Đông từ chối, mong con hiểu giá trị đồng tiền, nhưng Tiểu Tiểu càng lúc càng quá quắt, vì sĩ diện mà trượt dốc, đánh mất chính mình.
Người có tuổi, đừng vì thể diện của con mà phải trả giá. Đừng tiếp tay cho lòng hư vinh của con. Khi con chạy theo danh tiếng, cha mẹ cần giữ được lý trí và nguyên tắc của mình. Sự đầu tư của cha mẹ nên hướng đến tính cách, năng lực và trí tuệ của con, chứ không phải là những vật chất phù phiếm để làm đẹp bề ngoài.
Tóm lại, khi bước sang tuổi 50, cách ứng xử với con cái cần có chừng mực.
Sự hy sinh mù quáng của cha mẹ có thể khiến con mất định hướng, không hình thành được nhân sinh quan đúng đắn, dẫn đến va vấp và rắc rối liên miên.
Tình yêu cha mẹ dành cho con là lẽ tự nhiên, nhưng khi vượt giới hạn, nó trở thành sự tổn thương. Đến một lúc, cha mẹ phải biết buông tay đúng lúc. Người trưởng thành cần học cách chịu trách nhiệm cho lựa chọn của chính mình.
Ở tuổi xế chiều, cha mẹ cũng đừng quá bận lòng về cuộc sống của con. Hãy nhìn bóng lưng con ngày một xa, thấy con đủ mạnh mẽ để sống tự lập - dù có chút xót xa, nhưng đó mới là ý nghĩa thật sự của trưởng thành.








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (11:26)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




