Sở hữu mức thu nhập chín con số, có sẵn nhà sang, xe xịn và gia thế vững chãi, thế nhưng người phụ nữ 34 tuổi này vẫn không thể tìm thấy một "nửa kia" vừa ý.

Ở tuổi 34, nhân vật chính trong câu chuyện – một nữ quản lý kinh doanh cho công ty nước ngoài khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi bảng thành tích đáng nể. Sinh ra trong một gia đình khá giả ở quê có truyền thống kinh doanh vật liệu xây dựng, nhưng cô chưa bao giờ chọn lối sống dựa dẫm. Từ thời sinh viên, cô đã lăn lộn thực tập và làm việc không ngừng nghỉ để tự xây dựng sự nghiệp riêng.

Hiện tại, với tổng thu nhập dao động khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng từ lương cứng, thưởng doanh số và công việc tư vấn ngoài giờ, cô hoàn toàn tự chủ về tài chính. Cộng thêm sự hỗ trợ từ gia đình khi được tặng một nửa tiền mua căn hộ và một chiếc ô tô riêng làm quà thăng chức, cô có thể dành toàn bộ thu nhập để đầu tư cho bản thân và tận hưởng cuộc sống thượng lưu. Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng đó là một khoảng trống lớn: Cô chưa từng có một mối tình nào thực sự sâu đậm.

24-1776996678-34-tuoi-thu-nhap-khoang-100-trieu-dong-moi-thang-nhung-van-doc-than-toi-chi-muon-tim-nguoi-dan-ong-that-su-xung-dang
Ảnh minh họa: F.P

Khi bạn bè đã yên bề gia thất, cô gái bắt đầu hành trình tìm kiếm người bạn đời "xứng tầm". Thế nhưng, thực tế lại phũ phàng hơn cô tưởng. Cô thừa nhận mình có những tiêu chuẩn khắt khe và không sẵn sàng thỏa hiệp để "hạ mình" trước những lựa chọn mà cô cho là không tương xứng.

Với cô, những người đàn ông thu nhập 15-20 triệu đồng là không đủ khả năng lo cho gia đình, thậm chí không đủ chi trả phí thuê người giúp việc. Cô từng thất vọng rời bỏ một buổi hẹn với anh kỹ sư có mức lương 30 triệu đồng chỉ vì đối phương quá chi ly, tính toán từng món ăn và yêu cầu "chia đôi hóa đơn". Thậm chí, với những người có thu nhập khá hơn nhưng ngoại hình xuề xòa, kém chỉn chu, cô cũng thẳng thừng từ chối vì không muốn đi cạnh một người nhìn kém sức hút hơn cả tài xế công ty mình.

Danh sách "loại trừ" của cô còn kéo dài với những tiêu chuẩn cụ thể: không thấp dưới 1m72, không hói đầu, không bụng bia, và đặc biệt không chấp nhận người đã từng ly hôn hay có con riêng. Cô khẳng định đanh thép: "Tôi đã nỗ lực rất nhiều để có vị trí hôm nay, tại sao phải hạ tiêu chuẩn?"

Trớ trêu thay, những người đàn ông mà cô thấy "xứng tầm" thì một là đã có gia đình, hai là quá bận rộn với sự nghiệp. Một số người khác có điều kiện tốt lại lập tức "lẩn tránh" khi biết cô đã 34 tuổi vì họ ưu tiên những phụ nữ trẻ hơn để thuận tiện cho việc sinh con.

Mặc dù bị mẹ giục giã và đồng nghiệp nhận xét là quá khó tính, cô vẫn kiên định với quan điểm của mình. Cô không muốn vì sợ cô đơn mà bước vào một cuộc hôn nhân không đạt chuẩn. Thế nhưng, thực tế mỗi đêm trở về căn hộ đầy đủ tiện nghi, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác trống rỗng khi thấy cuộc sống đủ đầy mà vẫn thiếu đi một bóng hình thực sự gắn kết.

Câu chuyện của cô gái 100 triệu đồng mỗi tháng đang đặt ra một câu hỏi nhức nhối: Liệu cô đang kén chọn quá mức, hay đơn giản chỉ là chưa gặp đúng người? Giữa một cuộc sống đủ đầy về vật chất, thứ duy nhất cô thiếu vẫn là một người đàn ông đủ khiến cô khao khát muốn từ bỏ cuộc sống độc thân.

PN (SHTT)