-
Bữa ăn bán trú gây lo lắng: Trường THCS Hồ Văn Long đổi đơn vị cung cấp -
Bao giờ Bắc Bộ mới có thể thể ngớt mưa? Đêm nay đến 17/9 là thời điểm đáng chú ý -
Kịch bản “đồng tiền lượng tử” của ông chủ Triệu Nụ Cười -
Thanh Hóa phát lệnh Báo động III trên sông Bưởi, cảnh báo lũ dâng trên sông Lèn và sông Mã -
Đại học Sư phạm Hà Nội chuyển kỳ thi SPT 2027 sang máy tính, thí sinh phải thi ít nhất 3 môn -
Bộ Nội vụ nêu lý do chưa thể bắt buộc giảm giờ làm xuống 40-44 giờ/tuần -
Mâu thuẫn khi sống chung, con dâu sát hại mẹ chồng -
Đau bàn chân khi nghỉ có thể cảnh báo bệnh động mạch ngoại biên -
Thanh Hóa yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, không để chậm giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp -
Thanh Hóa: Công an và nhân viên y tế vượt lũ đến nhà hỗ trợ sản phụ sinh con an toàn
Gia đình
16/05/2019 17:25Ập vào nhà nghỉ bắt quả tang con dâu, mẹ chồng đỏ mặt ra về khi thấy 'kẻ thứ 3'
Ngày thằng Lộc - đứa con trai duy nhất dẫn bạn gái về ra mắt, tôi ưng Linh lắm. Con bé không quá cao ráo hay xinh xắn nhưng có khuôn mặt rất dễ nhìn. Nhà tôi chỉ có hai mẹ con, bố của Lộc là người đàn ông đã có gia đình tôi quen khi đang đi lao động ở nước ngoài cách đây 25 năm trước. Giờ thấy con dâu tương lai thân thiện, tôi mừng lắm.
Tôi cũng nói luôn với con bé về điều kiện cũng như hoàn cảnh nhà mình. Vì chỉ có một mẹ một con nên thật sự tôi rất cưng Lộc song không vì thế mà sẽ gây khó khăn cho con dâu. Với tôi, con gái nhà người ta cũng là vàng là bạc cả, mình đã xin được đón nó về làm con, làm cháu trong nhà thì cũng phải đối xử sao cho con bé không phải tủi thân, chịu thiệt thòi.
Sau khi đám cưới diễn ra, vợ chồng chúng nó ở cùng tôi vì nhà chỉ có mấy mẹ con, ra ngoài ở riêng làm gì cho phức tạp mà lại tốn kém. Con bé Linh thực sự là người rất hiểu chuyện. Dù tôi đã về nghỉ hưu nhưng con bé vẫn không ỷ lại, để hết việc nhà cho mẹ già mà đều tham gia làm mỗi lúc có thời gian.
Con bé còn đi tìm cho tôi mấy lớp khiêu vũ, cờ tướng để tôi có thể tham gia cho khuây khỏa. Từ ngày nhà có thêm con dâu, tôi thấy không khí vui vẻ hơn hẳn, bữa cơm cũng không còn cảnh chỉ hai người nhìn nhau. Tôi cũng sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu hậm hực nhau như nhiều nhà nên thấy vậy thì mừng lắm.
Vậy mà chẳng ai có thể ngờ được, con bé nó lại dám làm cái chuyện tày trời sau lưng tôi. Hôm đó trong khi tôi đang ngồi nhặt rau ở đầu nhà thì bà Tuyền hàng xóm hớt hải chạy đến rồi mặt mày lấm lét hỏi con dâu tôi đâu. Giờ này dĩ nhiên con bé phải đang đi làm rồi, sao có thể ở nhà được.
Bà ấy nghe thấy vậy lại hỏi tiếp con trai tôi đâu. Thằng bé vừa đi công tác xa về nhưng vì công ty có việc gấp nên sáng nay cũng phải đi làm luôn. Nghe thấy vậy bà Tuyền liền kể lại những chuyện vừa mắt thấy tai nghe cho tôi.
Tôi thật sự không thể tin điều đó lại là sự thật. Bà ấy nói đã bắt gặp cô con dâu của tôi vào nhà nghỉ cùng một người đàn ông. Cả hai người đều che chắn rất cẩn thận nhưng bà Tuyền vẫn nhận ra được vì chiếc váy hoa mà chính hôm trước tôi cùng bà ấy đi chọn để tặng cho con dâu.
Bà Tuyền đi về rồi mà tôi vẫn không khỏi hết tức. Tuy nhiên vì sự việc chưa phải mắt thấy tai nghe nên tôi quyết giữ kín trong lòng. Nếu con bé Linh có ngoại tình thật, nhất định không chỉ có ngày hôm nay. Tôi sẽ phải bám theo để bắt quả tang cho bằng được.
Sau một thời gian theo dõi, cuối cùng tôi cũng rình được một hôm con dâu lấm lét ra nhà nghỉ. Lần này có lẽ gã đàn ông kia đã đến trước nên Linh đi thẳng lên phòng. Không thể ngờ được, hóa ra con dâu lại tranh thủ giờ làm để tằng tịu cùng người đàn ông khác.
Tôi vào gặp thẳng cậu lễ tân nhà nghỉ rồi nói ngọn ngành đó là con dâu mình, nếu không đưa chìa khóa phòng đây tôi sẽ làm um lên. Cậu ta ra vẻ khó chịu nhưng chắc sợ mấy bà già mồm nên đành dẫn tôi lên phòng. Đi được nửa cầu thang thì con dâu tôi đã bước từ trong phòng ra.
"Ơ, mẹ!"
"Cô còn đứng đó mà ơ à. Mẹ con tôi đối xử với cô thế nào mà cô lại làm cái trò này. Thằng Lộc nó yêu thương cô như thế..."
Bất ngờ thấy mẹ chồng, con bé đứng lắp bắp rồi cứ một mực khẳng định tôi đã hiểu lầm.
Tôi tính nước sẽ đẩy cửa xông vào để xem cái bản mặt của gã đàn ông đểu cáng phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta thì bỗng người đàn ông đó bước từ phòng ra khiến tôi giật bắn.
"Lộc! Sao lại là con?"
"Trời ạ! Mẹ ơi là mẹ. Mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu".
Sau một hồi bình tĩnh nghe con trai giải thích, tôi mới hiểu ra vì con trai hay phải đi công tác xa nhà, vợ chồng lại là vợ chồng son nên lắm lúc muốn chút riêng tư nhưng ở nhà lại khó vì cả nhà tôi chung một phòng ngủ to, chỉ cách nhau bằng một tấm vách.
Nghe hai con nói vậy tôi xấu hổ quá, nói qua loa vài câu rồi đỏ mặt quay ngay đầu đi về. Nhất định sau hôm nay về tôi sẽ xem xét việc sửa chữa căn nhà đó chứ lặp lại chuyện hôm nay lần nữa chắc tôi đau tim mất.
Theo Thanh Nga (Khampha.vn)
- Truyền nhầm máu A cho bệnh nhân nhóm O, tử vong sau một tháng: Vụ việc được điều tra lại (22:06)
- Thuyền chở 10 người chìm giữa dòng lũ ở Nghệ An (36 phút trước)
- Bữa ăn bán trú gây lo lắng: Trường THCS Hồ Văn Long đổi đơn vị cung cấp (45 phút trước)
- Bao giờ Bắc Bộ mới có thể thể ngớt mưa? Đêm nay đến 17/9 là thời điểm đáng chú ý (1 giờ trước)
- Kịch bản “đồng tiền lượng tử” của ông chủ Triệu Nụ Cười (1 giờ trước)
- Tin vui cho người hâm mộ: VTV chính thức nắm giữ bản quyền phát sóng Asiad 20 (2 giờ trước)
- Citigym đóng cửa 2 chi nhánh lớn tại TP.HCM giữa lúc thị trường phòng tập thể hình đối mặt nhiều thách thức (2 giờ trước)
- Ăn tối khi nào để kiểm soát đường huyết tốt hơn? (2 giờ trước)
- Nước sông Bưởi vượt báo động 3: Hàng trăm ngôi nhà ở Thanh Hóa ngập sâu, hoa màu chìm trong biển nước (3 giờ trước)
- Lý do FIFA ra lệnh cấm CLB CAHN chuyện nhượng 3 kì liên tiếp: Do có tranh chấp hợp đồng với 1 cầu thủ? (3 giờ trước)