-
Một tỉnh "chơi lớn" dịp lễ 30/4 1/5: Bắn pháo hoa đồng loạt 12 phường, không khí sôi động hiếm có -
Định gửi 5.000 USD cho “người yêu qua mạng”, cụ bà 64 tuổi được tài xế taxi đưa thẳng tới công an -
Bãi rác cháy âm ỉ suốt tuần, người dân Nghệ An "khó thở" vì khói và mùi hôi nồng nặc -
Thực hư mối quan hệ giữa Út Vũ và nữ ca sĩ lạ mặt sau khi ly hôn Gon Pink -
Tài xế taxi không bằng lái, chạy quá tốc độ trên cao tốc, chủ xe "gánh" phạt nặng -
Hà Nội: Báo động tình trạng điều chỉnh giấy phép để "hợp thức hóa" xây dựng sai phép -
Mê mẩn vẻ đẹp trong trẻo của em gái Lâm Tây: Nàng thơ mới của làng mốt Việt. -
Vụ nam công nhân bị đâm tử vong trước cổng KCN ở Tây Ninh: Hé lộ hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn -
Liên tiếp 5 trận động đất tại khu vực miền núi Đà Nẵng và Quảng Ngãi -
Người dân phát hiện thi thể bé sơ sinh bị bỏ trong khu mộ ở Đồng Tháp: Nguyên nhân khiến bé tử vong
Gia đình
13/02/2019 16:35Bất ngờ nhận được bó hồng lớn ngày Valentine, mẹ trẻ vui vẻ ôm về nhưng tới nhà thì bật khóc, lý do là…
Trước ngày Valentine, Quyên bất ngờ nhận được 1 bó hồng lớn tới địa chỉ công ty. Sáng hôm đó, cũng như bao ngày khác, cô ăn mặc chỉnh tề, make up nhẹ nhàng xinh đẹp rồi đưa con đi học, mình đi làm. Nhưng cửa thang máy vừa mở, Quyên bước vào, cả phòng cô nhao nhao lên:
- Chị Quyên, chị Quyên, chị ra mà xem này!
- Ôi trời ơi, chị coi có bất ngờ không?
- Chị ơi, ai, ai thế này?
- Hỏi thừa, chồng chị Quyên chứ ai! Anh ấy chiều chị mình hết nấc ai mà không biết!
- Lãng mạn quá đi, ước gì mình được như cô ấy!
Mỗi người một câu khiên Quyền cũng không nói được gì. Cô lách vào đám đông, bất ngờ trước bó hồng lớn gần bằng cả 1 người lớn. Cô ú ớ, hỏi:
- Gì thế này, ở đâu ra đây?
- Cái này chị phải hỏi anh nhà chị chứ sao hỏi bọn em? Sáng ra đi làm ai cũng ngỡ ngàng trước bó hoa to đùng trước cửa công ty.
- Ơ, chị không biết thật, để chị hỏi anh ấy.
Quyên tỏ ra ngại ngùng, bẽn lẽn cười rồi lẩn ra ngoài. 1 lát sau, cô quay lại cười cười rồi bảo:
- Thôi, mấy đứa về làm việc đi, đưa chị bó hoa nào.
- Ha ha, thế đúng là anh nhà tặng hả chị?
- Eo ôi, vợ chồng người ta 2 con rồi mà như vợ chồng son ý! Gato không chứ!
- Hu hu, mục tiêu phấn đấu của em, sau này kiếm được anh chồng vừa đẹp trai, nhiều tiền và chiều vợ như chồng chị Quyên.
Lại mỗi người mỗi câu nhao lên, Quyên phải lớn tiếng dẹp loạn:
- Sướng cái gì, chị vừa mắng anh ấy rồi, không dưng lại đi gửi tới công ty. Nhưng anh ấy bảo sợ không có ai ở nhà, cũng tội nên tha. Còn mấy đứa đi làm đi. Lại vì chuyện của chị mà làm ảnh hưởng công việc không được đâu nhé!
Rồi đám đông giải tán, nhưng Quyên biết, thể nào mọi người vẫn tiếp tục bàn tán. Còn cô, ôm cả trăm bông hồng về phòng nhưng trong lòng ngổn ngang. Kết thúc ngày làm việc hôm ấy, cô ôm bó hoa rồi đi ra xe, đồng nghiệp phía sau vẫn tiếp tục léo nhéo tỏ vẻ ngưỡng mộ.
Thế nhưng, khi về tới phòng, Quyên gục xuống trong góc tối. Quyên ôm bó hồng rực rỡ vào lòng mà nước mắt tuôn rơi. Chỉ ít phút trước còn ở công ty, đứng trước tất cả đồng nghiệp, cô còn tươi cười rạng rỡ như thể hạnh phúc lắm.
Cô khóc vì vở kịch mình đã diễn tròn vai. Cô khóc vì thương cho phận mình. Bó hoa đó chẳng phải chồng nào, do cô tự đặt cho chính mình. Còn chồng cô, vừa hết 3 ngày Tết liền đặt vé đi du lịch với bồ nhí. Anh ta đi nước ngoài 1 tuần chỉ thông báo với cô: "Anh đưa cô ấy đi đón lễ tình nhân, em ở nhà, tiền anh gửi vào thẻ rồi đấy, thích gì thì mua lấy!"
Quyên phát hiện chồng ngoại tình từ hơn 2 năm trước. Thời gian đầu, Hùng – chồng cô còn xin lỗi, còn hứa hẹn sẽ sửa sai. Nhưng rồi được tha thứ 1 lần, anh lại tiếp tục gây chuyện lần 2 rồi lần 3, lần 4... Nhưng càng về sau, anh ta càng nhơn nhơn thách thức Quyên. Thậm chí, mới đây anh ta còn công khai dẫn gái về nhà và tuyên bố:
- Em viết đơn đi, anh ký! Anh muốn lấy cô ấy làm vợ.
Quyên từ thế chủ động giờ phải quay sang cầu xin Hùng, rồi cô đồng ý cho họ công khai qua lại, chỉ cần cho cô làm vợ trên danh nghĩa. Chuyện này không ai biết, chỉ Quyên và Hùng hay.
7 năm kết hôn, 2 mặt con, Quyên chưa từng nghĩ cuộc hôn nhân từng được nhiều người ngưỡng mộ của mình lại đi vào bế tắc như thế này! Cả hai đều làm chức cao ở công ty, thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng, luôn được bạn bè đem ra làm tấm gương học tập. Chính vì thế, cô không dám ly hôn vì sợ mọi người chê cười, sợ bị thương hại. Nhưng cô thấy thật sự tổn thương và dường như không thể chịu đựng được nữa rồi.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)
- Một tỉnh "chơi lớn" dịp lễ 30/4 1/5: Bắn pháo hoa đồng loạt 12 phường, không khí sôi động hiếm có (13 phút trước)
- HLV Chu Đình Nghiêm xác nhận sẽ dẫn dắt CLB Ninh Bình sau khi rời Hải Phòng (19 phút trước)
- Định gửi 5.000 USD cho “người yêu qua mạng”, cụ bà 64 tuổi được tài xế taxi đưa thẳng tới công an (19 phút trước)
- Sang Campuchia nhận tiền lừa đảo, đôi nam nữ bị khởi tố tội rửa tiền (32 phút trước)
- Sacombank chính thức đổi tên, lên kế hoạch dời trụ sở trong chiến lược tái định vị (32 phút trước)
- Bãi rác cháy âm ỉ suốt tuần, người dân Nghệ An "khó thở" vì khói và mùi hôi nồng nặc (38 phút trước)
- Sao nam Thơ Ngây và bạn gái nhận án tù vì thói ngông cuồng và móc nối xã hội đen (39 phút trước)
- Thói quen tự ý dùng thuốc khiến nữ sinh rời giảng đường, sống 14 năm chạy thận (43 phút trước)
- Thực hư mối quan hệ giữa Út Vũ và nữ ca sĩ lạ mặt sau khi ly hôn Gon Pink (44 phút trước)
- MacBook Pro màn hình cảm ứng lỗi hẹn, cơn khát chip nhớ khiến Apple thay đổi kế hoạch (55 phút trước)