-
Nam thanh niên 17 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm rạch cùng nhóm bạn -
Chân dung nguyên Giám đốc Công an Thanh Hóa vừa được đặt tên đường tại phường Hạc Thành: Anh hùng lực lượng vũ trang, ra đi tài sản để lại cho con là bộ sa-lông cũ bị mối xông -
Vợ chồng ở Quảng Ninh chi 380 triệu biến khu trọ bỏ hoang thành căn nhà mơ ước -
Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân -
Kẻ lạ bịt mặt tưới xăng đốt hàng loạt ô tô trong đêm -
Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp -
Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc -
Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn -
Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? -
Nỗi mệt mỏi thầm lặng của người dâu sống chung với mẹ chồng "hiền như cục đất"
Gia đình
29/10/2020 14:21Bé trai 5 tháng tuổi tử vong do bị ống dẫn truyền thức ăn gắn nhầm vào tim
Mới đây, tòa án của thành phố Manchester (Anh) đã mở một phiên tòa xét xử vụ án Bệnh viện nhi Hoàng gia Manchester cho một ống dẫn thức ăn vào cơ thể em bé Noah (5 tháng tuổi), nhưng lại làm không đúng cách khiến nó đâm vào tim, dẫn đến đứa trẻ tử vong.
Được biết, Noah được sinh ra với chứng rối loạn dạ dày, nghĩa là cậu bé có một lỗ thủng trên bụng và đã được phẫu thuật sau vài giờ sau sinh. Gia đình đứa trẻ cho biết con của họ đã hồi phục tốt và đạt các mốc quan trọng bình thường như những đứa trẻ khác. Cho đến khoảng cuối tháng 12/2018, Noah đột nhiên bị mất nước, không bú sữa được và sụt cân nhanh chóng. Do đó, cậu bé được bố mẹ, chị Victoria Johnston-Millin và anh Sean McGrath, đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Tại đây, các bác sĩ của Bệnh viện nhi Hoàng gia Manchester đã quyết định đưa một ống dẫn thức ăn vào cơ thể bé trai thông qua đường ngoại vi (PICC) - một ống dài, mỏng được đưa vào tĩnh mạch trong cánh tay của bệnh nhân và đi qua các tĩnh mạch lớn hơn gần tim. Đường ống này cho phép bác sĩ truyền chất dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch vào cơ thể bệnh nhân.
Chị Victoria cho biết khi đó Noah làm rất tốt, nhưng đến ngày 2/1/2019, đột nhiên, cậu bé không khỏe. Và mặc dù bà mẹ này liên tục cố gắng nói với bác sĩ và y tá rằng con mình bất ổn nhưng các nhân viên y tế đã phớt lờ bỏ đi.
Chị Victoria kể: "Tôi đã hét lên để được giúp đỡ, tôi đã khóc nhưng không ai đến giúp con tôi cả. Đến 1 giờ sáng ngày 3/1, tôi đến báo bác sĩ về tình hình của con trai. Họ bảo con tôi vẫn ổn. Đến 3 giờ sáng, tôi đến nói với bác sĩ rằng 'Noah đi rồi, mắt con nhắm nghiền'. Bác sĩ vội vàng chuyển con tôi vào phòng chăm sóc đặc biệt. Vì tim Noah đã ngừng đập khá lâu nên não của con bị tổn thương nghiêm trọng. Đến ngày 9/1, Noah chính thức rời xa chúng tôi".
Victoria chia sẻ thêm: "Cái chết của Noah để lại cho chúng tôi nhiều câu hỏi. Đầu tiên là việc đưa ống dẫn thức ăn qua đường PICC đã không được thực hiện đúng cách. Sau đó, các bác sĩ đã không ai quan tâm khi thấy ống dẫn không hoạt động bình thường và kết quả chụp X-quang cho thấy nó đã bị nằm lệch so với quy định.
Với tư cách là người mẹ, tôi đã nói rõ những lo lắng của mình nhiều lần với các nhân viên y tế, nhưng không một ai coi trọng lời tôi nói. Mặc dù bây giờ có làm gì thì con tôi cũng không thể sống trở lại, nhưng tôi không muốn điều đau lòng này lại xảy ra với một gia đình khác. Vì vậy, tôi quyết định khởi tố sự việc ra tòa".
Tuy nhiên, đứng trước những cáo buộc của gia đình bé Noah, Bệnh viện nhi Hoàng gia Manchester đã từ chối nhận lỗi. Song, theo điều tra của cảnh sát, nguyên nhân gây ra cái chết của đứa trẻ đúng là sự tắc trách của các bác sĩ gây ra.
Nhân viên điều tra cảnh sát Zak Golombeck cho biết: "Chúng tôi phát hiện ra rằng Noah đã chết do ống truyền thức ăn không được đặt đúng cách, khiến nó đâm vào tim của đứa trẻ. Song, ngay cả khi kết quả chụp X-quang cho thấy điều đó, bác sĩ tại bệnh viện nhi cũng đã không sửa sai ngay lập tức, khiến đứa trẻ bị ngưng tim dẫn đến tổn thương não nghiêm trọng".
Sau khi có kết quả điều tra của cảnh sát, NHS Foundation Trust – tổ chức quản lý và điều hành Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Manchester đã đứng ra xin lỗi và chấp nhận "hoàn toàn kết luận của cuộc điều tra".
Người đại diện đơn vị cho biết: "Một lần nữa, chúng tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình bé Noah McGrath. Chúng tôi vô cùng xin lỗi gia đình vì đã vô tình để xảy ra sự đau thương này. Chúng tôi xin phép được lấy đây là một bài học để tiếp tục cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân và nâng cao chất lượng dịch vụ của mình".
Theo Hồng Hạnh (Pháp Luật và Bạn Đọc)
- Nam thanh niên 17 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm rạch cùng nhóm bạn (09:49)
- Vợ chồng ở Quảng Ninh chi 380 triệu biến khu trọ bỏ hoang thành căn nhà mơ ước (09:42)
- 7 loại rau củ quen thuộc dễ khiến bạn ăn thừa tinh bột mà không biết (09:39)
- David Beckham bắt tay Netflix làm chương trình mới sau cú bùng nổ doanh thu tỷ bảng (09:33)
- Ông Zelensky chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump (09:09)
- Những nhóm nghề nào tại Việt Nam có rủi ro bị AI thay thế cao nhất? (09:04)
- Yêu cầu dựng rạp cưới hơn 100 triệu của bạn gái khiến tôi chết lặng, quyết định dừng lại dù đã chốt ngày (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 10/10: Trở lại mốc cao nhất trong 2 tuần (1 giờ trước)
- Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân (1 giờ trước)
- Ford Escape hơn 20 năm tuổi được thanh lý từ 40 triệu đồng (1 giờ trước)