-
Bữa cơm nóng giữa tâm lũ Đắk Lắk: Từ những ngày uống nước mưa, ăn mì sống đến phút giây vỡ òa vì được cứu trợ -
Hiện trường tan hoang vụ xe tải tông loạt xe ở vành đai 3 trên cao, hé lộ kết quả đo nồng độ cồn -
Đây là chiếc iPhone rẻ nhất có màn Dynamic Island, trang bị vẫn mạnh đủ dùng thêm 4 năm chưa lỗi thời -
Kỷ niệm một năm ngày cưới: Vợ trẻ chết lặng trước "giao kèo" bẽ bàng của người chồng giàu có -
"Gen lãnh đạo" không dành cho người chăm chỉ nhất: 3 tính cách "trời sinh làm sếp" -
Chân dung người đàn ông dùng drone tải trọng 100kg cẩu người giữa dòng lũ xiết -
Những công ty vợ chồng Mailisa đứng tên, hé lộ tình hình kinh doanh hiện tại chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa -
Hương Giang dừng chân sớm tại Miss Universe, bạn trai Phú Cường "gây bão" với tuyên bố: "Giải tán về lấy chồng" -
Bộ Nội Vụ bác bỏ tin đồn sáp nhập tỉnh thành, khẳng định không chủ trương "thu gọn" còn 16 tỉnh -
Cảnh tượng tan hoang sau lũ: Cầu sập, đường ray "Treo Lơ Lửng", hàng loạt địa phương bị cô lập
Gia đình
27/11/2019 20:30Bị chồng mắng sấp mặt vì biếu bố mẹ đẻ 10 triệu đồng
Sau 5 tháng nhắn tin, hẹn hò và đi chơi, Lê ngỏ lời yêu và cầu hôn Hương. Vốn có cảm tình với chàng trai Hà thành hiền lành, tri thức nên Hương – cô gái phố núi Sa Pa nhận lời. Hương tâm sự, trong khoảng thời gian hẹn hò, vì không được ở gần nên cô thật sự không hiểu hết được tính nết của bạn trai như thế nào, cô chỉ cảm nhận anh dễ mến, chân thật và tinh tế.
Là một cô gái quê miền núi, đang phụ bố mẹ kinh doanh khách sạn, cuộc hôn nhân với Lê đã đưa Hương sang một bước ngoặt thay đổi cuộc đời. Từ một cô gái trên vùng thị trấn miền núi, Hương xuống thành phố làm dâu.
Sau khi cưới, Hương mang bầu nên cô được bố mẹ chồng và chồng động viên ở nhà, khi nào con cứng cáp hẵng đi làm. Cuộc sống ở nhà chồng chỉ nội trợ cơm nước khiến Hương cảm thấy bí bách, tù túng. Mặc dù hàng tháng chồng vẫn đưa lương đều đặn nhưng vì ở chung với bố mẹ chồng nên Hương chi tiêu rất dè dặt.

Tiếng là lấy chồng thủ đô, gia đình căn bản, chồng là kỹ sư nhưng Hương cảm thấy mình như con chim bị nhốt trong lồng. Mỗi lần đi ra ngoài cà phê, gặp gỡ bạn bè, người thân quen là một lần phải xin phép.
Chỉ còn gần 2 tháng nữa là Tết, Hương cảm thấy nhớ căn nhà ở thị trấn mù sương. Hương cố gắng tiết kiệm chi tiêu trong số tiền lương chồng đưa cho mình.
Về phía Lê, lúc nào anh cũng dặn vợ phải chăm sóc bố mẹ chồng thật tốt, thật chu đáo, "bố mẹ chỉ có anh và chị Ngọc mà chị ấy lại ở nước ngoài. Vậy nên vợ chồng mình đối đãi với bố mẹ cho thật tử tế". Tuy nhiên, với bố mẹ vợ, Lê lại tỏ ra thờ ơ, chẳng mấy khi quan tâm hỏi han. Suốt từ hồi cưới đến giờ Hương để ý thấy duy nhất một lần Lê gọi cho mẹ cô để nhờ bà tìm phòng khách sạn cho vợ chồng sếp lên Sa Pa chơi chứ dịp 8/3 hay 20/10 chồng cô cũng không gọi điện ỏ ê chúc mừng bà.
Mới đây, sức khỏe của bố Hương yếu đi rất nhiều sau khi bị đột quỵ, mẹ và các em cô phải lo lắng thuốc thang, chăm sóc ông. Tuy ông bà không kể, nhưng nghe cô em gái kể tình trạng ốm đau của bố là Hương hiểu và sốt ruột.
Cuối tuần rồi, Hương rủ mãi Lê mới chịu đưa vợ về thăm nhà ngoại với lý do vợ đang bầu bí, đi lại xa ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Trước lúc từ Sa Pa quay lại Hà Nội, Hương đưa cho mẹ 10 triệu để bà lo tiền thuốc thang, mua đồ tẩm bổ cho bố. Mẹ Hương kiên quyết không nhận, bà bảo có thể lo được, không phiền tới các con. Sau Hương nói mãi, bà mới chịu cầm.
Lê đứng bên khó chịu lắm nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ. Trên suốt quãng đường từ trên Sa Pa về Hà Nội, mặt Lê "nặng như chì", mãi đến nửa đường anh mới hỏi vợ: "Sao em đưa cho mẹ nhiều thế? Tiền ở đâu ra đó?".
Thấy chồng hỏi vậy cộng với thái độ hằm hằm, Hương vô cùng thất vọng. Cô bình thản giải thích: "Đó là tiền của em tiết kiệm được trước khi cưới. Anh đừng có mà nghĩ em bớt xén tiền lương của anh để biếu riêng nhé. Có con rể nào bố vợ ốm mà còn tiếc tiền biếu xén. Người đâu mà nhỏ mọn".
Nghe vợ nói móc mỉa mình, Lê cao giọng mắng vợ: "Cô tưởng cô có vài đồng mà oách đem biếu bố mẹ cô à. Thằng này tháng nào mà chả phải đưa tiền nuôi vợ như vắt chanh. Đồ đàn bà sướng mà không biết hưởng".
Từng lời chồng nói khiến Hương đau đớn, ức tận cổ. Hóa ra người chồng cô yêu thương, tin tưởng lại có lúc thốt ra những lời "vàng ngọc" như này. Ở trong hoàn cảnh này, Hương mới càng thấm rằng, phụ nữ nhất định phải có một công việc để làm để không mang tiếng ăn bám chồng, bị chồng và gia đình chồng coi thường.
Theo Châu Anh (Giadinh.net.vn)
- "Huyền thoại côn tay" kinh điển của Nhật chính thức ra mắt: Đẳng cấp vượt thời gian, có ABS, giá mềm (09:00)
- 5 năm sau ly hôn, tôi vẫn bị chồng cũ mạt sát vì muốn đón con về (18 phút trước)
- Bữa cơm nóng giữa tâm lũ Đắk Lắk: Từ những ngày uống nước mưa, ăn mì sống đến phút giây vỡ òa vì được cứu trợ (22 phút trước)
- 7 thói quen buổi sáng âm thầm kéo tăng cholesterol xấu, nguy hại tim mạch (28 phút trước)
- Thắng 6-0 ở trận mở màn, U17 Việt Nam vẫn phải xếp sau U17 Malaysia ở giải châu Á (29 phút trước)
- Barcelona thắng đậm Athletic Bilbao trong ngày trở lại Nou Camp (44 phút trước)
- Phạm Băng Băng giành chiến thắng Ảnh hậu Kim Mã nhưng vẫn rơi vào thế khó (45 phút trước)
- Hiện trường tan hoang vụ xe tải tông loạt xe ở vành đai 3 trên cao, hé lộ kết quả đo nồng độ cồn (48 phút trước)
- Đây là chiếc iPhone rẻ nhất có màn Dynamic Island, trang bị vẫn mạnh đủ dùng thêm 4 năm chưa lỗi thời (51 phút trước)
- Anh Trai Say Hi loại kỷ lục 7 người gây ra tranh cãi dữ dội (55 phút trước)