Lẽ ra là thời khắc đoàn viên, nhưng một nữ sinh tại Sơn Đông (Trung Quốc) lại phải rời khỏi nhà với bộ đồ ngủ và đôi dép lê giữa cái lạnh thấu xương.

Câu chuyện bắt đầu từ những ngày giáp Tết, khi nữ sinh năm cuối đại học trở về nhà nghỉ lễ. Thay vì được nghỉ ngơi, cô biến thành "ao động chính trong nhà với đủ thứ việc không tên từ dọn dẹp đến lau chùi. Ngược lại, cậu em trai đang học nghề lại thảnh thơi chơi game, tuyệt nhiên không phải động tay vào bất cứ việc gì.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra vào đúng ngày Tết, khi người cha ra lệnh cho cô đi rửa bát. Sự dồn nén bấy lâu khiến cô phản kháng, để rồi nhận lại gáo nước lạnh từ người mẹ: "Con gái nhà người ta đã biết kiếm tiền, con nhà mình bảo rửa cái bát cũng không xong".

18-1771371907-bi-kich-trong-nam-khinh-nu-ngay-dau-nam-nu-sinh-bi-duoi-khoi-nha-toi-mung-1-tet-chi-vi-mot-chiec-bat-chua-rua.jpeg

18-1771371907-bi-kich-trong-nam-khinh-nu-ngay-dau-nam-nu-sinh-bi-duoi-khoi-nha-toi-mung-1-tet-chi-vi-mot-chiec-bat-chua-rua.png
Cô gái dứt khoát thu dọn quần áo, mang theo giấy tờ tùy thân và rời đi.

Phía sau một chiếc bát chưa rửa là cả một bầu trời bất công về tài chính và tình cảm mà cô gái đã phải chịu đựng suốt 4 năm đại học.

Con gái năm nhất nhận 1.000 tệ/tháng, đến năm hai bị cắt xuống còn 500 tệ (khoảng 1,9 triệu đồng). Cô phải lăn lộn đủ nghề từ phục vụ khách sạn đến dạy thêm để tự nuôi thân.

Trong khi cậu con trai dù học hành chểnh mảng nhưng mỗi tháng được chu cấp tới 2.000 tệ (khoảng 7,5 triệu đồng) tiền tiêu vặt, thường xuyên mua sắm đồ hiệu khoe khoang trước mặt chị.

Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, bố mẹ cô đã buông lời cay nghiệt, yêu cầu cô "cút khỏi nhà" và tuyên bố đoạn tuyệt. Hình ảnh cô gái trẻ rời đi trong bộ đồ ngủ giữa đêm đông, trong khi cậu em trai tỏ thái độ hả hê, đã trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều người đọc.

Không còn hy vọng vào sự thấu cảm từ người thân, cô gái quyết định thu dọn hành lý và giấy tờ tùy thân để rời đi mãi mãi. May mắn thay, sự tử tế của một người bạn đã giúp cô có chỗ trú chân trong những ngày Tết cô độc.

Sáng Mùng 1, thay vì khóc lóc, cô bắt tay vào dọn dẹp căn phòng thuê tạm, đặt ra những mục tiêu lớn lao trong ngành luật. Cô viết: "Khi đủ năng lực, tôi muốn giúp đỡ những cô gái yếu thế giống mình".

TN (SHTT)