Gia đình
01/10/2018 09:02Biết chồng ngoại tình đã lâu nhưng vợ vờ như không biết, chỉ ngấm ngầm làm điều này khiến anh ta nhận về quả đắng
Như và Hùng kết hôn là cái kết đẹp cho câu chuyện tình như cổ tích của hai người phía sau giảng đường đại học. Ngày ấy, bạn cùng trường với Như và Hùng hầu hết đều biết tới và ngưỡng mộ tình cảm của cặp đôi trai tài gái sắc. Sau khi chung sống với nhau hơn 7 năm trời, cả hai cũng đã có một mụn con gái.
Hiện tại, Hùng là chàng kỹ sư xây dựng làm ăn lên như diều gặp gió, chỉ mỗi tội do đặc thù công việc nên hay phải đi công tác xa nhà. Còn Như là một nhân viên hành chính của một công ty xuất nhập khẩu, công việc ổn định, thu nhập không quá cao nhưng bù lại có nhiều thời gian rảnh rỗi cho gia đình.
Tổ ấm của hai người có thể coi là tròn vẹn khi hiện tại đã có đủ nhà cửa, xe cộ và con cái. Đáng ra những tháng ngày bình yên và đủ đầy này là hạnh phúc nhất đối với cả hai vợ chồng, nhưng không hiểu vì lẽ gì, tình cảm của họ ngày càng nhạt nhòa đi.
Đã nhiều lần Hùng bắt gặp vợ khóc giữa đêm, nhưng anh cũng không tìm cách an ủi hay dỗ dành mà chọn im lặng quay lưng về phía ngược lại. Cũng có không ít dịp Như tình cờ phát hiện chồng mình nhắn tin qua lại với một cô gái khác. Vỏ bọc hạnh phúc bên ngoài chỉ là che lấp một sự mục ruỗng bên trong, cả Như và Hùng đều biết rõ cuộc hôn nhân này sớm muộn cũng chẳng đi tới đâu xa hơn nữa.
Không giống với những người phụ nữ khác luôn trằn trọc tìm cách đánh ghen với nhân tình của chồng, Như lại tỏ ra mình dửng dưng chẳng quan tâm đến. Cô có thể khóc đấy, buồn đấy, nhưng rồi đến sáng hôm sau lại vui vẻ như mọi chuyện chẳng có gì. Hùng cũng vì thế mà nghĩ vợ mình đành cam chịu chấp nhận kiếp chồng chung, ngày càng quá đáng khi bỏ bê vợ con để hú hí cùng tình nhân bên ngoài.
Một ngày nọ, Hùng sững sờ khi chứng kiến tập ảnh chụp tình nhân của anh đang bên cạnh một người đàn ông khác được để ngay ngắn trên bàn. Như không nói gì, chỉ gợi ý qua loa thế này: "Nghe nói anh muốn cưới người phụ nữ này làm vợ, em cũng muốn đích thân chọn vợ cho anh nên tìm hiểu kỹ một chút."
Sau cú sốc bị tình nhân phản bội, Hùng vừa ê chề nhục nhã, vừa xấu hổ với vợ con, xin được quay đầu. Nhưng lúc này, trái tim vị tha của Nhung đã khép cửa, cô được lòng tin của bố mẹ chồng nên ông bà sớm đã đồng ý sang tên ngôi nhà đáng ra dành cho vợ chồng cô để cho cháu nội. Hùng bây giờ mới chính là kẻ trắng tay, Nhung chẳng nói chẳng rằng, chỉ cười nhếch mép:
"Người anh nên xin lỗi là con gái anh. Người anh nên níu giữ cũng là con gái anh. Con bé thần tượng bố và cần bố. Còn em, từ lâu đã coi như không có chồng."
Hùng im lặng, những tấm ảnh phơi bày rõ sự nhơ nhuốc của người mà anh từng có ý định ly dị vợ để cưới càng xoáy sâu vào tâm trí anh, khiến anh nhận ra mình đã đi sai đường, thậm chí còn tự đâm đầu vào ngõ cụt.
Theo Bôm Bốp NF (Helino)
Tin cùng chuyên mục








-
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1: Động thái của Hà Nội sau chỉ thị của Thủ tướng (14/07)
-
Đức quyết không gửi vũ khí Ukraine mong đợi để ‘dội lửa’ vào lãnh thổ Nga (14/07)
-
Dùng điều hòa kiểu này, đột quỵ có thể ập đến bất cứ lúc nào (14/07)
-
Nhà báo công nghệ: "Điện thoại mới của Samsung rất tuyệt nhưng vẫn hụt hơi trước máy Trung Quốc ở 1 thứ" (14/07)
-
Mỹ phẩm do chiến thần livestream Võ Hà Linh quảng cáo bị thu hồi (14/07)
-
Quế Ngọc Hải thông báo rời CLB Bình Dương, điểm đến sẽ khiến cả V.League bất ngờ? (14/07)
-
U23 Việt Nam đến Indonesia bảo vệ ngôi vô địch U23 Đông Nam Á (14/07)
-
Campuchia nêu điều kiện tái mở cửa biên giới với Thái Lan (14/07)
-
Camera "bóc" cảnh nam tiktoker bị chém gần đứt bàn tay: Nhóm đối tượng ra tay trong 30 giây (14/07)
-
Câu nói gây chú ý của cựu phó trưởng công an phường trong vụ 'chạy án' 2,1 tỷ đồng (14/07)
Bài đọc nhiều




