-
Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích -
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn
Gia đình
21/10/2018 01:13Biết chồng ngoại tình lại còn dẫn bồ nhí đi mua quà 20/10, vợ trẻ 'ra đòn' khiến cả anh cả ả bẽ bàng
Có lẽ, với người phụ nữ nào thì cũng mong ngày 20/10 là một ngày chỉ ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Thế nhưng, cũng chính nhờ ngày đặc biệt này mà nhiều người ngỡ ngàng phát hiện ra sự thật phũ phàng trong cuộc hôn nhân bấy lâu tưởng chừng rất trọn vẹn của mình.
Đang ở công ty làm việc, Hương bất ngờ nhận được điện thoại của cô bạn thân tên Dung với giọng hốt hoảng: "Alo Hương à, mày đang ở đâu, tao đang đi mua quà cho mẹ chồng, gặp ông Hùng nhà mày cũng đang dẫn gái đi mua quà đây này. Ẻo lả đòi hỏi ghê lắm, toàn chọn đồ đắt tiền".
Sau khi được Hương yêu cầu, Dung gửi cho Hương đoạn clip quay cảnh Hùng và bồ nhí đang vui vẻ, tình tứ chọn quà. Nhưng hỡi ôi, nào có phải ai xa lạ, cô bồ nhí của chồng Hương chính là Diệu, hàng xóm nhà mình chứ đâu. Khi Hùng gật đầu trước một lời đề nghị nào đó của tình nhân, cô ta còn không ngại dành cho Hùng một cái hôn ngay ở chốn đồng người.
Hương cầm điện thoại gọi Facetime cho chồng nhưng Hùng không dám nghe mà nhắn tin lại là đang bận họp. Quá đắng cay khi biết mình bị phản bội, Hương hoang mang lắm nhưng chưa biết xử lý thế nào, đành gọi hội bạn thân đến cùng nghĩ kế tiếp chiêu.
Ngay lập tức, Dung, Quỳnh, Hà đã có mặt để hỗ trợ Hương. Bỏ qua màn khóc lóc đau khổ, Hương vốn mạnh mẽ nên không quá lụy tình. Cảm giác trong cô chỉ là đau, cay cú vì bị "cắm sừng" chứ không hề buồn bã, tuyệt vọng.
Ngồi hết cả buổi chiều ở quán cà phê, cuối cùng, hội chị em cũng nghĩ ra kế cho Hương trả thù. Tối hôm ấy, Hương đặt rất nhiều hoa, bánh, nến, bóng bay, pháo giấy… rồi mang về trang trí ở nhà, đương nhiên là phải có sự hỗ trợ của đám bạn lắm chiêu kia. Khoảng 7h thì Hùng về, anh khá bất ngờ khi thấy trong nhà rực rỡ như vậy, hỏi vợ thì chỉ nhận được một nụ cười đầy khó hiểu của Hương. Khẽ nắm lấy tay đức ông chồng của mình, Hương nhẹ nhàng bảo: "Tối nay em sẽ cho anh một sự bất ngờ lớn". Cứ tưởng vợ định đổi gió hâm nóng tình cảm, Hùng chỉ biết cười và tỏ ra hào hứng hơn với vợ mình.
Gần 30 phút sau thì Diệu về, Quỳnh được bố trí canh ở thang máy rồi báo tin cho Hương.
Giờ hoàng đạo đã đến, Hương bảo Hùng ngồi trong phòng ngủ đợi một lát, điều đặc biệt chuẩn bị đến khiến anh tưởng bở, rạo rực không yên.
Hương sang nhà Diệu, bấm chuông rất lịch sự:
- "Chị Hương à, có việc gì vậy ạ?".
- "À không có gì, mai là 20/10 nên tối nay mấy chị em tầng mình tổ chức ăn uống bên nhà chị, em sang cho vui".
- "Thôi chị ạ, em không chơi với mọi người, với cả em vừa đi về còn chưa kịp tắm rửa".
- "Không phải ngại, cứ sang nhà chị, nhân dịp này cho tình chị em, hàng xóm láng giềng 'bay lên' chứ em" – nói rồi Hương kéo tay Diệu xềnh xệch sang nhà mình.
Khi Diệu vào trong nhà, Hương lập tức khóa trái cửa. Không thấy dấu hiệu của việc có tiệc liên hoa, Diệu tỏ ra bất ngờ rồi hỏi Hương. Chỉ mỉm cười đầy nguy hiểm, Hương lặng lẽ vào phòng ngủ gọi chồng mình ra ngoài. Khi anh ra phòng khách và nhìn thấy Diệu ở đó, cả hai không giấu được sự hoảng hốt trên gương mặt.
Hương cầm cây pháo giấy bắn nổ đoàng một tiếng rồi vui vẻ nói: "Chúc mừng ngày 20/10, ngày tôi phát hiện mình bị cắm sừng. Đồng thời cũng chúc mừng tình cảm của hai bạn, có vẻ đang tiến triển khá tốt đẹp".
- "Em đang làm gì vậy Hương? Em điên à? Thôi ngay trò vớ vẩn này đi!" – Hùng lớn tiếng quát Hương nhưng không giấu được sự run rẩy.
- "Bình tĩnh nào ông xã, mọi thứ mới bắt đầu mà anh đã bắt em kết thúc là sao?" – Hương đáp lại với gương mặt "lạnh như tiền" còn Diệu quay ngoắt ra cửa định về nhà.
- "Chị khóa cửa rồi em ạ, không về được đâu", nói rồi Hương bật tivi, đúng đoạn clip của Hùng và Diệu đang tình tứ ở trung tâm thương mại hồi chiều. Biết không thể chối cãi thêm nữa, Hùng và Diệu đều bắt đầu hoảng hốt xin lỗi Hương rồi thi nhau giải thích.
Diệu khóc lóc, nài nỉ, hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ với Hùng, chuyển nhà ngay lập tức rồi xin Hương mở cửa để ra về. Còn Hùng cũng xin vợ tha thứ cho việc làm dại dột của mình vì đó chỉ là một phút nhất thời say nắng cô hàng xóm chứ hoàn thật tâm vẫn yêu thương vợ.
Với một người cá tính như Hương, ba câu thí khéo trẻ con ấy không dễ dàng làm cô mủi lòng. "Chuyện của chúng ta, tôi cần thêm chút thời gian nhưng nói trước với anh là bản thân tôi ít khi bao dung với những kẻ phản bội mình" – nói rồi Hương đi thẳng không, bỏ lại Hùng bẽ bàng xấu hổ, lo lắng ở phía sau.
Theo Kẹo NF (Helino)
- Đối tượng chém người trọng thương bị bắt sau 21 năm lẩn trốn (2 giờ trước)
- Nghiên cứu Đức: Bệnh nha chu có liên quan đến suy giảm chức năng thận (2 giờ trước)
- Du khách tử vong khi bị cố gắng cứu con ở thác Tiên Nữ (3 giờ trước)
- Chồng lén gọi điện cho đồng nghiệp nữ lúc nửa đêm, vợ im lặng chịu đựng. Không ngờ mẹ chồng lại ra tay… (3 giờ trước)
- Gỡ ngay ứng dụng này nếu bạn không muốn bị theo dõi (4 giờ trước)
- Đoàn Việt Nam giành 90 HCV tại Pickleball World Cup, gấp 10 lần vị trí thứ 2 (4 giờ trước)
- Dấu hiệu ung thư thường xảy ra ban đêm, chuyên gia đã cảnh báo (5 giờ trước)
- 93 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9 (5 giờ trước)
- Du khách mất tích khi tắm thác ở Tuyên Quang (5 giờ trước)
- Mẹ góa 62 tuổi về sống với con gái sau khi chồng mất, tận tụy chăm cháu nhưng một ngày phải lặng lẽ rời đi... (6 giờ trước)