-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Gia đình
28/05/2019 22:27Biết chồng ngoại tình với hàng xóm, vợ dọa một phen 'kinh hồn bạt vía' khiến cả hai tự động chấm dứt quan hệ bất chính
Cuộc sống hôn nhân của Thanh và Chung sau 3 năm kết hôn cũng gọi là có nhiều màu sắc. Trải qua đủ các cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố nhưng Thanh vẫn rất bằng lòng với hôn nhân của mình, cô thực sự chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì bất cứ điều gì.
Với Thanh, Chung là người chồng tốt, giỏi giang, tốt bụng, vui tính, biết chiều chuộng vợ con lại cũng kiếm được tiền. Nói thật, giữa xã hội lắm chuyện thị phi như bây giờ, kiếm được người như anh cũng là may mắn.
Ấy thế mà rồi cũng có ngày, Thanh phát hiện Chung ngoại tình, với chính cô hàng xóm cùng dãy chung cư tên Hoài. Một lần trời mưa, Thanh xuống nhà đi siêu thị thì bất ngờ gặp Hoài. Điều đáng nói là Hoài lại cầm trên tay chiếc ô mà Thanh xin đảm bảo là rất hiếm. Chiếc ô này do một người bạn của Thanh ở nước ngoài gửi tặng, Thanh để trong xe ô tô của chồng để dùng lúc nắng, lúc mưa. Chính vì thế chuyện Hoài cầm chiếc ô này chắc chắn là có vấn đề.
Nghi ngờ nên âm thầm theo dõi hành tung của chồng thì hóa ra, Chung và Hoài có qua lại với nhau thật. Một tuần họ hẹn hò ít nhất là 2 buổi, thường là ở bên ngoài nhưng cũng có lần cả hai về căn chung cư của Hoài, nơi chỉ cách nhà Thanh có vài chục bước chân. Không rõ mối quan hệ của họ bắt đầu từ khi nào nhưng thời gian qua Chung bảo bận việc nên Thanh cũng cứ nghĩ anh đi công chuyện, không cảnh giác chút nào.
Ngấm ngầm theo dõi suốt một thời gian dài và có cả bằng chứng trong tay. Đợt này, Thanh cũng báo với chồng là bận việc nên đi suốt. Chung như cá gặp nước, lại càng hẹn hò với Hoài nhiều hơn.
Rồi cơ hội cũng đến, hôm ấy sau khi Chung lấm lét vào nhà Hoài, Thanh liền hớt hải chạy sang nhà mấy người hàng xóm toàn là chị em bỉm sữa với nhau rồi bảo mọi người: "Các chị ơi, cái Hoài nó bị ốm, nó nhắn tin cho em sang nhà nó mà em sang thì gọi mãi không được. Các chị sang gọi nó cùng em không nhỡ nó ở trong nhà bị làm sao thì chết".
Nghe vậy, cả hội 4, 5 người ào ào chạy sang nhà Hoài, đập cửa uỳnh uỳnh gọi: "Hoài ơi, Hoài ơi". Thanh nghĩ bụng chắc Hoài và chồng cô ở trong nhà cũng chết khiếp rồi. Một lát sau Hoài ra mở cửa, Thanh và các chị em cũng lao vào hỏi xem cô làm sao, ốm đau thế nào còn Hoài cứ ngớ người không biết chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này, Thanh mới lên tiếng: "Em nhắn tin cho chị là em đau đầu, chị sang gọi em xem tình hình thế nào nhưng không thấy em thưa nên phải rủ mọi người sang cùng. Thế ốm đau làm sao, vào phòng chị bóp đầu cho nào". Nói rồi Thanh kéo tay Hoài định vào phòng ngủ của cô. Hoài lập tức cản Thanh lại, đương nhiên là phải như vậy rồi vì Chung đang ở trong đó mà. Và có lẽ cũng hiểu ra vấn đề nên Hoài ấp úng nhìn Thanh nói: "Em không sao đâu chị ạ. Chị và mọi người cứ về đi".
- "Không được, em đừng chủ quan, đau đầu không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ đâu. Em lại còn ở một mình, nhỡ có chuyện gì làm sao mà kịp", Thanh nói tiếp, mấy người hàng xóm cũng gật gù: "Đúng rồi đấy".
- "Vâng, em uống thuốc đỡ rồi, các chị cứ về đi ạ", Hoài nói mà mặt bắt đầu tái mét.
Thanh liền bảo mọi người đi về, còn cô ở lại với Hoài lúc nữa. Khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại những kẻ trong cuộc với nhau, Thanh bảo Hoài gọi Chung ra, đừng trốn trong đó nữa.
Biết không thể giấu được nên Hoài đành gọi Chung ra. Cả ba ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Chung và Hoài thừa nhận hành vi sai trái và xin lỗi Thanh, hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện ở đây. Trước mặt Hoài, Chung cũng nói rằng anh chỉ có ý vui chơi với cô hàng xóm một chút, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện bỏ vợ. Hoài cũng vậy, cô ta chỉ muốn cặp kè chứ không muốn phá hoại hạnh phúc nhà người khác.
Thanh nhìn cả hai rồi bảo: "Nếu còn một lần nữa, tôi sẽ không chỉ là dọa như hôm nay đâu. Tôi có thể ly hôn nhưng cũng sẽ phải cho mọi người thấy được bộ mặt xấu xa của các người".
Mọi thứ đã diễn ra đúng kế hoạch của Thanh nhưng khi trở về nhà lòng cô nặng trĩu. Dù quyết định sẽ cho chồng một cơ hội nhưng rõ ràng, vết thương lòng đau đớn thế này, liệu rồi mai đây có thể sống mà xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra hay không?
Theo Lee NF (Helino)
- Lời khai của gã đàn ông hành hạ vợ bầu và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh, chính thức nhận cái kết đắng (18:07)
- Tôi đang dùng iPhone 13 và sẽ mua iPhone 17e ngay khi mở hàng vì những lý do này (18 phút trước)
- Tai nạn lật xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 2 người thương vong khi đâm vào khu vực thi công (36 phút trước)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (47 phút trước)
- Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm liên quan việc tuyển sinh (52 phút trước)
- Bắt giữ bà cụ là đối tượng trốn nã nguy hiểm, thay tên đổi họ cả gia đình để lẩn trốn suốt 27 năm (55 phút trước)
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (1 giờ trước)
- Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật (1 giờ trước)
- Thế kẹt của Bắc Kinh: Khi "Cơn thịnh nộ" từ Washington thiêu rụi bàn cờ năng lượng (1 giờ trước)
- Bán vàng tích lũy của con khi giá tăng, nửa năm sau mua lại vượt khả năng chi trả, gia đình rơi vào thế khó (1 giờ trước)