-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Gia đình
10/02/2021 14:29Biếu Tết 10 triệu nhưng vẫn bị từ chối vì mẹ chồng bảo 'cần thứ khác', nàng dâu khéo nắn nên chỉ vài phút sau thái độ của bà buộc phải thay đổi
Mối quan hệ áp lực nhất với mỗi phụ nữ khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân chính là quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Để có thể chung sống hòa thuận, chiều được ý mẹ chồng có lẽ với nàng dâu là cả một "nghệ thuật". Trong đó không chỉ đòi hỏi sự nhún nhường, khéo léo mà cần cả sự thẳng thắn đúng lúc giống câu chuyện của nàng dâu dưới đây.
Câu chuyện cô kể như sau: "Vợ chồng em cưới được 6 năm, hiện có 1 bé gái 5 tuổi. Năm ngoái hai đứa mới mua căn chung cư trả góp, mỗi tháng trả cả gốc lẫn lãi là 13 triệu. Cuộc sống chi tiêu trên thành phố đắt đỏ cộng thêm nuôi con nhỏ, lại cõng trên lưng khoản nợ khiến vợ chồng không dám nghĩ tới sinh thêm đứa nữa. Vì bố mẹ hai bên cũng không có điều kiện, từ ngày hai đứa lấy nhau tới giờ, mọi thứ đều tự túc, không dựa được gì vào gia đình.

Tiếc là mẹ chồng em không hiểu như vậy. Ông bà dưới quê lúc nào cũng thích đông con đông cháu, thấy tụi em mua được nhà cửa rồi, con cũng đã lớn nên suốt ngày thúc con dâu đẻ. Nhiều khi em cũng chia sẻ thật với bà rằng bọn em còn nhiều cái để lo, nợ nhiều, chưa thể sinh thêm song mẹ chồng em toàn bảo 'trời sinh voi sinh cỏ', nợ từ từ rồi cũng trả được hết. Bà sợ phụ nữ có thì, không sinh sớm sau muốn sinh nữa không được.
Em hiểu mong muốn của bà nhưng hoàn cảnh chưa cho phép nên thôi cứ vâng dạ để đó. Sau này kinh tế dư giả hơn mới tính tiếp, còn không thì vợ chồng nhất trí đẻ 1, không vấn đề gì.
Hôm qua vợ chồng em về quê đón Tết, chuẩn bị chục triệu để biếu ông bà. Lúc em đưa tiền, bố chồng không nó gì nhưng mẹ chồng em thở dài, đẩy lại tiền về phía vợ con dâu bảo: 'Chúng tôi không thiếu tiền. Không có tiền của anh chị chúng tôi vẫn có cái Tết đàng hoàng. Chúng tôi cần thứ khác, đấy là cần anh chị đẻ cho tôi thêm đứa cháu kìa'.
Thật sự là em mệt mỏi với lối suy nghĩ áp đặt của mẹ chồng. Bảo chúng em chưa sinh, ông bà chưa có cháu đã đành, đằng này ông bà cứ thích tụi em đẻ nhiều mà không quan tâm tới hoàn cảnh của các con. Bà cứ nghĩ giống như thời xưa các cụ, cứ sinh sau thì có rau ăn rau, có cháo ăn cháo rồi khác lớn.
Bà còn nói giọng khó chịu, quay ngược bóng gió bảo con dâu cứ vin lý do này khác chứ thực ra không sinh là vì lười đẻ, lười chăm con mọn. Mà nói thật, ngày trước em sinh bé đầu lòng, cũng toàn tự vợ chồng em chăm lấy hết chứ bà có lên đỡ cho ngày nào đâu. Bà bảo bà già rồi, không thể hết chăm con, tới già lại phải đi chăm cháu. Tất nhiên, em không thể đòi hỏi, yêu cầu bà, có điều bà lại không nghĩ cho các con.
Nghĩ cần phải nói chuyện thẳng thắn 1 lần cho bà hiểu rõ suy nghĩ của mình nên em lên tiếng luôn: 'Con hiểu mẹ muốn nhiều cháu, bản thân con cũng muốn đông con nhưng không phải vì thế mà con cứ sinh mà không nghĩ tới tương lai sau này của đứa trẻ. Đẻ con ra phải lo được tương lai cho chúng, đảm bảo chúng được nuôi dạy trong điều kiện tốt nhất mới có thể thành người có ích.
Thời đại này không có chuyện trời sinh voi ắt sinh cỏ đâu mẹ ạ. Đẻ nhiều, không lo được cho chúng, để chúng thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa, tội chúng nó ra. Con đẻ ít nhưng nuôi dạy tốt, sau này công thành danh toại, hiếu nghĩa chẳng phải tốt hơn đẻ nhiều mà không chăm lo được'.

Chồng em ngồi bên cũng góp thêm lời: 'Vợ con nói đúng đấy. Thời buổi này rồi mà mẹ vẫn giữ tư tưởng lạc hậu ấy. Đẻ nhiều hay ít không quan trọng. Quan trọng là phải chăm sóc, nuôi dưỡng con thật tốt để sau này chúng thành người tử tế mẹ ạ'.
Được cả con trai nói thêm vào mẹ chồng em mới chịu thôi. Thấy bà có vẻ xuôi xuôi rồi, em ngọt nhạt lựa lời để bà cầm tiền chúng em biếu. Nói mãi thì bà cũng vui vẻ, tươi cười. Đúng là mệt, chắc Tết này em không bị áp lực chuyện sinh thêm nữa".
Mẹ chồng - nàng dâu 2 thế hệ, 2 lối sống và 2 lối tư duy khác nhau nên khó tránh khỏi những va chạm, bất đồng quan điểm. Đôi khi chúng ta cũng nên thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình trên tinh thần xây dựng sẽ khiến mẹ chồng nàng dâu hiểu nhau hơn. Từ đó không khí gia đình thêm hòa thuận.
Theo Hải Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




