Gia đình

Bỏ bạn gái đang mang thai lấy con gái sếp, 6 năm sau gặp lại anh khóc còn tôi nói lời cảm ơn

Cách đây vài hôm, lớp đại học của chồng họp lớp, tôi và 3 con đi cùng anh. Tại đây, tôi gặp lại gã bạn trai cũ sau 6 năm chia tay, tất nhiên anh ta đi cùng vợ.

- Điên à, sao mà có thai được? Hay là cô ngủ với thằng Hùng bạn tôi, giờ lại bắt tôi “đổ vỏ”?

Anh gắt lên khi nghe tôi thông báo đang mang thai, còn Hùng là bạn thân cùng phòng với người yêu tôi. Anh ấy cũng rất mến tôi, vì mỗi lần nấu đồ ăn mang sang cho người yêu, tôi đều làm thêm một ít cho mấy anh cùng phòng bạn trai. 

Khi nghe những lời đó thốt ra từ chính miệng người bạn trai bên mình 3 năm trời, tôi sốc đến cùng cực, chỉ biết khóc. Suy nghĩ một tuần, tôi quyết định kiếm việc làm thêm để có tiền nuôi con. Còn anh ta lại gọi điện liên tục bắt tôi bỏ thai. 

Hết dọa nạt rồi mềm mỏng. Anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho tôi sau khi bỏ thai, hứa chờ tôi học nốt năm cuối đại học, ra trường sẽ cưới nhưng tôi không chịu. Khuyên nhủ không được, anh ta liền trở mặt:

- Cô muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm nữa. Cảm ơn cô suốt 3 năm qua đã quan tâm tôi. Tôi sẽ tính phí những gì cô nấu, những gì cô mua cho tôi. Còn những gì tôi làm cho cô trong 3 năm qua, từ tình cảm đến vật chất, xem như tôi bố thí cho cô. 

Tôi sụp đổ hoàn toàn, thậm chí còn có suy nghĩ tiêu cực. Nhưng khi tôi đau khổ, chới với nhất thì Hùng lại đến bên cạnh, kéo tôi từ vực sâu lên. 

Bỏ bạn gái đang mang thai lấy con gái sếp, 6 năm sau gặp lại anh khóc còn tôi nói lời cảm ơn
Khi tôi đang đau khổ nhất thì Hùng đã đến bên cạnh, kéo tôi lên khỏi đáy vực sâu. (Ảnh minh họa)

- Tại sao em lại tự hành hạ bản thân vì một người đàn ông không ra gì như vậy? Em là một cô gái tốt, em xứng đáng có được hạnh phúc. Anh yêu thầm em từ rất lâu rồi. Hãy để anh được chăm sóc cho em. 

Tôi nhìn Hùng bằng ánh mắt kinh ngạc, rồi nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị của anh. Tâm trạng tôi đang rối bời, Hùng tốt thật nhưng sao tôi có thể để anh chịu trách nhiệm với mẹ con tôi được chứ?

Những ngày sau đó tôi bị ốm nghén nặng, việc học gián đoạn, công việc bỏ bê và Hùng là người luôn kề cạnh, chăm sóc cho tôi. Anh đi làm trưa về mua cơm, hoa quả và sữa cho tôi. Tối anh về nấu cơm rồi ở lại phòng để tiện chăm sóc cho tôi. Anh ngủ dưới đất, tôi nằm trên giường, ròng rã suốt hơn 2 tháng như vậy.

Bụng bắt đầu to dần, tôi vẫn ốm nghén và phải bảo lưu việc học. Tôi giấu hết bạn bè và bố mẹ, suốt ngày chỉ ở trong phòng. 

Cảm động trước tình cảm chân thành của Hùng, tôi gật đầu đồng ý lấy anh. Anh ôm tôi cười sung sướng, rồi kể cho tôi nghe về gã bạn trai cũ tệ bạc. 

Bỏ bạn gái đang mang thai lấy con gái sếp, 6 năm sau gặp lại anh khóc còn tôi nói lời cảm ơn - 1
Tình cảm của Hùng khiến tôi cảm động, và tôi đã đồng ý cưới anh. (Ảnh minh họa)

Hóa ra anh ta vì đẹp trai lại có tài ăn nói nên rất được lòng sếp, mà sếp lại có cô con gái hơn tôi 1 tuổi nên muốn anh làm con rể. Chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, Hùng biết chuyện nhưng không dám nói cho tôi, chỉ có tôi ngờ nghệch không biết. Sau chia tay 2 tháng, anh ta tổ chức đám cưới cùng con gái sếp. 

Dù đã đồng ý làm vợ Hùng nhưng đoạn tình cảm đó sao tôi có thể quên ngay được cơ chứ. Nghe Hùng kể mà tôi đau như ngàn mũi dao đâm vào tim, nhưng tôi cũng tự nhủ với lòng rằng sau này mình phải mạnh mẽ, không yếu đuối và phải đối xử tốt với Hùng. 

Một tháng sau khi nhận lời yêu Hùng, chúng tôi kết hôn. Do gia đình anh khá giả và thoải mái nên sau khi cưới hai vợ chồng có nhà riêng luôn, ngày con tôi chào đời mọi người đều hạnh phúc. Đó là một bé trai kháu khỉnh, và không ai biết đó không phải là con của chồng tôi. 

Điều đó khiến tôi có lỗi vô cùng khi đối diện với gia đình chồng. Nhưng Hùng lại khác, anh luôn coi thằng bé chính là con ruột của mình, chưa bao giờ nhắc lại chuyện quá khứ cũng chưa bao giờ phân biệt đối xử với con tôi. 

4 năm sau đó, tôi lại sinh đôi cho anh thêm 2 cô công chúa. Cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn và hạnh phúc, tôi chẳng cầu mong gì hơn nữa. 

Bỏ bạn gái đang mang thai lấy con gái sếp, 6 năm sau gặp lại anh khóc còn tôi nói lời cảm ơn - 2
Cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn và hạnh phúc, tôi chẳng cầu mong gì hơn nữa. (Ảnh minh họa)

Cách đây vài hôm, lớp đại học của chồng họp lớp, tôi và 3 con đi cùng anh. Tại đây, tôi gặp lại gã bạn trai cũ sau 6 năm chia tay, tất nhiên anh ta đi cùng vợ. 

Trong lúc chúc rượu, tôi và chồng cầm ly ra chúc vợ chồng anh ta. Thấy tôi, anh ta buột miệng:

- Nhìn em khác quá!

Tôi cười nửa miệng, khoác tay chồng bảo:

- Cảm ơn anh quá khen. Cưới được anh Hùng là điều tuyệt vời nhất trong đời em. Đây là 3 nhóc nhà em. 

Tôi cũng không quên bảo con trai chào bạn trai cũ. Cũng hôm đó, qua một vài người bạn ở lớp đại học của chồng, tôi mới biết gã bạn trai cũ kia chẳng hạnh phúc gì dù có nhà đẹp, xe đẹp, vợ đẹp. 

Vợ anh ta quá khứ chơi bời, nạo phá thai không biết bao lần nên dẫn đến vô sinh. Tôi nghe thế mà vui trong lòng, đúng là luật nhân quả không chừa một ai. 

Tuy nhiên sau ngày hôm ấy, gã bạn trai cũ lại nhắn tin lân la hỏi dò tôi về con trai, đòi nhận thằng bé. Hết khóc lóc lại van xin, đúng là mặt dày mà. Ngày xưa khi tôi lấy Hùng, chính gã vu oan cho anh cướp người yêu của bạn thân, làm người yêu của bạn thân có bầu, giờ gã có tư cách gì mà đòi nhận con chứ. 

Theo Hạo Phi (Tri thức & Cuộc sống)




https://kienthuc.net.vn/doi-song-giai-tri/bo-ban-gai-dang-mang-thai-lay-con-gai-sep-6-nam-sau-gap-lai-anh-khoc-con-toi-noi-loi-cam-on-1867199.html