Một bữa cơm tưởng như bình thường đã trở thành khoảnh khắc khó quên với hai anh em khi bố mẹ bất ngờ thông báo sẽ bán toàn bộ tài sản để tận hưởng tuổi già, đồng thời khẳng định sẽ không để lại bất kỳ khoản thừa kế nào cho các con.

Người con cả, 38 tuổi, cho biết anh và em trai kém mình 5 tuổi đều đã lập gia đình, có công việc ổn định tại Hà Nội. Dù cuộc sống không quá khó khăn, cả hai vẫn đang gánh áp lực tài chính khi một người trả góp căn hộ, người còn lại mới mua nhà được hai năm.

Trong lần về quê cuối tuần vừa qua, cả gia đình không khỏi bất ngờ khi người bố chia sẻ kế hoạch bán căn nhà đang sinh sống để chuyển sang một căn hộ nhỏ hơn. Mảnh đất ở quê cũng sẽ được bán.

Theo lời người bố, toàn bộ số tiền tiết kiệm cùng khoản thu từ việc bán nhà, bán đất sẽ được dùng để chăm sóc sức khỏe, đi du lịch và tận hưởng quãng thời gian tuổi già. Ông cũng khẳng định nếu sau này cần thuê người chăm sóc hoặc vào viện dưỡng lão thì hai vợ chồng sẽ tự chi trả bằng chính số tiền đó.

Điều khiến hai người con sửng sốt hơn cả là lời tuyên bố dứt khoát của người bố rằng ông bà sẽ không để lại tài sản thừa kế cho các con.

30-1785372534-bo-me-tuyen-bo-ban-toan-bo-tai-san-de-an-huong-tuoi-gia-hai-con-chet-lang-vi-khong-con-thua-ke
Ảnh minh họa.

Nghe vậy, người em trai không giấu được thắc mắc khi hỏi bố mẹ sẽ tính thế nào cho các con. Đáp lại, người mẹ cho rằng cả hai đều đã trưởng thành, có khả năng tự lo cho cuộc sống của mình. Theo bà, việc nuôi dạy con ăn học đến nơi đến chốn đã là điều bố mẹ cần làm.

Dù hiểu tài sản thuộc quyền quyết định của bố mẹ, hai anh em vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Họ thừa nhận chưa từng tính toán sẽ được hưởng bao nhiêu, nhưng luôn mặc nhiên cho rằng những gì bố mẹ tích cóp cả đời rồi cũng sẽ truyền lại cho con cháu.

Theo lời người con cả, từ nhỏ đến lớn, bố mẹ luôn làm lụng vất vả, chắt chiu từng đồng để mua đất, xây nhà với mong muốn tạo nền tảng tốt hơn cho các con. Chính điều đó khiến anh em anh hình thành suy nghĩ rằng khối tài sản ấy sẽ trở thành chỗ dựa cho thế hệ sau.

Cảm giác ấy càng rõ hơn khi trong những thời điểm quan trọng của cuộc sống, bố mẹ luôn đứng phía sau hỗ trợ. Người con cả nhớ lại, ngân hàng chỉ đồng ý cho vay mua căn hộ đầu tiên khi bố mẹ đứng ra bảo lãnh. Em trai cũng từng dự định sau này nếu các con cần tiền đi du học sẽ nhờ ông bà giúp đỡ và khi ấy đều nhận được sự đồng tình.

Sau bữa cơm, người con cho biết vợ anh nhìn nhận quyết định của bố mẹ là hoàn toàn hợp lý. Theo cô, sau nhiều năm dành tất cả cho con cái, việc ông bà muốn sử dụng chính tài sản của mình để sống thoải mái hơn khi về già là điều không có gì đáng trách.

Bản thân người con cả cũng thừa nhận những lời vợ nói rất có lý, nhưng anh vẫn chưa thể gạt bỏ cảm giác tiếc nuối và có phần trách móc. Anh nhận ra mình đã quen với suy nghĩ rằng tài sản của bố mẹ, dù nhiều hay ít, rồi cũng sẽ thuộc về con cái.

Không chỉ vậy, anh từng dự định khi các con trưởng thành sẽ chuyển về quê sinh sống trong căn nhà của bố mẹ. Em trai cũng tính đến việc nhờ ông bà hỗ trợ tài chính nếu sau này các con có kế hoạch du học. Khi biết bố mẹ sẽ dùng toàn bộ tài sản cho cuộc sống tuổi già, những dự định ấy buộc phải thay đổi.

Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng câu nói của người bố rằng "tài sản là để bố mẹ tận hưởng tuổi già" vẫn khiến người con không ngừng suy nghĩ. Anh băn khoăn không biết mình đang quá ích kỷ hay chỉ đơn giản là đã quen với quan niệm tài sản cha mẹ gây dựng rồi sẽ được để lại cho con cái. Cũng từ đó, anh tự đặt câu hỏi liệu đây có phải là suy nghĩ phổ biến mà nhiều người vẫn âm thầm mặc định suốt nhiều năm qua.

PN (SHTT)