-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Gia đình
02/11/2017 22:37Cha mẹ kỳ thị y học hiện đại, tự chữa bằng cây cỏ, con trai chết oan vì viêm màng não
Cậu bé 18 tháng tuổi chết oan vì cha mẹ tự chữa viêm màng não
Xin chào. Tôi là Art Caplan đến từ Division of Medical Ethics tại Trung tâm truyền thông Langone thuộc Đại học New York.
Ezekiel Stephan bé nhỏ đã qua đời. Đó là một nỗi bất hạnh. Đó không chỉ là nỗi bất hạnh cho cha mẹ cậu bé mà còn cho cả cộng đồng. Cậu bé đã chết vì bệnh viêm màng não ở một thị trấn nhỏ ở Manitoba, Canada.
Việc này đáng lẽ sẽ không xảy ra. Mọi việc đã có thể khác đi, đáng lẽ cậu bé đã được chữa trị.
Bố mẹ cậu bé đã lựa chọn một cách không hề liên quan tới tình yêu thương, để theo đuổi thuốc dân gian truyền miệng.

Trong trường hợp này, họ biết rõ rằng cậu bé bị ốm. Họ cho cậu bé ăn sinh tố làm từ siro cây gỗ thích, cỏ đuôi ngựa và các thành phần khác. Họ đến cửa hàng thức ăn tự nhiên, nơi người cha làm việc và kiếm một ít thực phẩm tăng cường miễn dịch cho cậu bé. Họ đã cố gắng làm tất cả mọi cách trừ các loại thuốc chính thống để chữa trị cho con mình.
Họ có một người bạn là y tá. Cô ấy cũng đã khuyên họ nên đưa cậu bé đến bệnh viện, bởi vì đó rất có khả năng cậu bé mắc bệnh viêm màng não.
Nhưng họ đã không làm thế. Tại sao họ lại sợ thuốc chính thống đến như vậy? Điều gì dẫn đến những quan điểm đó? Tôi không biết.
Các cơ quan chức năng ở Canada phải đưa các bậc phụ huynh ra xét xử.
Giờ các bậc phụ huynh ấy đang phàn nàn rằng niềm tin của họ về thuốc không chính thống bị phỉ báng. Thậm chí họ còn khuyên nhau đừng đi tiêm vaccine phòng bệnh viêm màng não.
Tôi không nghĩ là họ đang bị phỉ báng. Việc xét xử là đúng đắn. Nhưng tôi cũng không nghĩ việc xét xử là để trừng trị họ. Họ đã mất con trai. Họ rõ ràng đã yêu con trai họ vô bờ bến. Theo quan điểm của họ, có thể nói rằng họ đã cố gắng để làm những điều đúng đắn cho con mình.
Có điều tất cả các bác sĩ cần phải nói với các bậc phụ huynh, những người thích các phương pháp điều trị dân gian là:
‘’Nếu như người thân của bạn bị ốm nặng vài ngày mà không đỡ, bạn cần phải đưa người thân của bạn đến gặp bác sĩ, đến bệnh viện. Không đắn đo hay tranh cãi gì về việc đó cả. Họ phải đi".
Ezekiel đã bị co cứng vì bệnh viêm màng não. Khó khăn lắm họ mới cho cậu bé vào ô tô được. Cho đến khi hoàn toàn ngưng thở, cậu bé đã trải qua rất nhiều đau đớn, cậu bé chắc chắn đã yếu đi rất nhiều.

Hãy nhớ rằng, mọi bệnh lý đều cần được chẩn đoán
Sau đó, chúng ta sẽ tranh cãi về việc có phương pháp điều trị nào không, có bắt buộc phải điều trị không hay điều trị bằng cái gì. Mọi cha mẹ phải có trách nhiệm đưa con cái đến bệnh viện cho dù họ muốn lựa chọn thuốc chính thống hay các loại thuốc truyền miệng hoặc niềm tin tâm linh gì đó không có trong y học phương Tây cũng được.
Có lẽ chúng ta nên cân nhắc đến việc vận động để thông qua luật nói rằng: "Khi trẻ em bị bệnh nặng vài ngày không khỏi, cha mẹ chúng bắt buộc phải đưa chúng đến bệnh viện".
Đó là những gì tôi muốn khuyên các gia đình. Cứ chọn triết lý (y khoa) mà bạn thích, dù là cầu nguyện, dùng sinh tố cỏ đuôi ngựa hay muốn đi đâu thì đi. Nhưng nếu việc điều trị đó không hiệu quả và nếu ai đó bị ốm nặng lâu hơn 36 tiếng đồng hồ, nhất là một đứa trẻ thì bạn phải đưa ngay họ hoặc em bé đó đến bệnh viện.
Mỗi người có thể tin bất cứ cái gì tùy thích, nhưng nếu chuyện xảy ra với trẻ em hay người không thể diễn đạt được họ muốn cái gì, họ phải được đi khám bác sĩ. Họ bắt buộc phải đến bệnh viện.
Theo Hàn Băng Vũ (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (25 phút trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (34 phút trước)
- Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy? (42 phút trước)
- Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai (50 phút trước)
- 2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng" (56 phút trước)
- Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó (1 giờ trước)
- Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng” (1 giờ trước)
- Shark Bình nói về triết lý "không hại người" (1 giờ trước)
- Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường (1 giờ trước)
- 5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi (2 giờ trước)




