-
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân
Gia đình
23/07/2018 16:23Chân bỗng nhiên đau nhói, ngứa ngáy, người đàn ông chỉ kịp nói một câu rồi nhập viện
Tối ngày 16/5, ông Liao ở Đông Quan (Trung Quốc) đi câu cá cùng với bạn bè. Khi đi đến bãi cỏ, đột nhiên ông thấy đau nhói rồi bắt đầu ngứa ngáy ở chân nên vội bước ra phía đường chính để kiểm tra thì thấy có hàng chục con kiến nhỏ màu đỏ đang bám lên chân.
Ông vội vàng lấy tay phủi hết chúng ra khỏi chân. Tuy nhiên sau đó, ông Liao bỗng thấy toàn thân đổ mồ hôi, mắt trở nên nặng nề, tay sưng lên và vài phút sau thì khó thở.

Ông Liao liền nhanh chóng tới chỗ mấy người bạn nhờ đưa tới bệnh viện. “Tôi không mở được mắt, mọi thứ xung quanh rất mờ, tôi cũng không nghe thấy gì, tôi không thể điều khiển được cơ thể”, đó là câu nói cuối cùng của ông Liao trước khi ngất lịm đi.
Sau khi nhập viện và tiến hành sơ cứu, khám tổng quát, ông Liao được chẩn đoán bị sốc phản vệ, nổi mề đay cấp tính và có dấu hiệu nhiễm độc do kiến cắn.

Đây không phải trường hợp đầu tiên nhập viện do kiến cắn, tháng 5/2017, khoa cấp cứu tại bệnh viện ở Phật Sơn cũng đã tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng mặt mẩn đỏ, mắt mờ, cơ thể ngứa ngáy, nổi mẩn nhiều vùng do bị kiến cắn.
Bác sĩ kết luận bệnh nhân bị sốc dị ứng do kiến lửa đỏ cắn nên đã nhanh chóng tiến hành cứu chữa và bệnh nhân đã an toàn.
Kiến lửa cắn nguy hiểm cỡ nào?
Kiến lửa đỏ hay kiến lửa rất hung dữ. Khi tổ của chúng bị phá, chúng sẽ chạy đi nhưng có lúc sẽ tấn công và cắn con người. Sau khi bị kiến lửa cắn, sẽ có các triệu chứng ngứa ngáy ở vết đốt, rát da, đau, nổi mẩn đỏ hoặc mụn mủ. Một số người có thể bị sốc phản vệ nghiêm trọng với các dấu hiệu chóng mặt, khó thở, co giật, hôn mê,…
Nguyên nhân khiến cho kiển lửa có thể gây nguy hiểm là do trong nọc độc của chúng có một phần hoặc là hỗn hợp của các độc tố kích thích. Chất cấu tạo chính là axit fomic có thể gây kích ứng trên da, sưng tấy đỏ, mưng mủ trắng

Ở Việt Nam, cũng có rất nhiêu kiến lửa. Tuy vết đốt của chúng không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cảm giác nhói buốt dai dẳng rất khó chịu. Nọc của một số loài kiến lửa có thể gây ra những triệu chứng như chóng mặt, hoa mắt, thở gấp hay sốc, phụ thuộc vào hệ miễn dịch của người bị đốt.
Cách xử lý khi bị kiến cắn
- Rửa vết kiến cắn bằng nước xà phòng để loại bỏ bụi bẩn ngăn ngừa nhiễm trùng cơ thể.
- Chườm gạc mát lên da nơi bị tổn thương giúp giảm sưng ngứa, làm tê vùng da bị đốt.
- Có thể dùng tinh dầu Oliu nguyên chất, chú ý nguyên chất xoa đều lên vùng da bị đốt. Sau 5 – 7 phút sẽ có tác dụng làm xẹp vùng da bị kiến cắn, đốt.

Chú ý:
Không làm vỡ vết phồng rộp vì dễ gây ra tổn thương, nhiễm trùng da. Nếu chẳng may chúng bị vỡ thì cần rửa vùng da đó bằng nước xà phòng, theo dõi các triệu chứng nhiễm trùng như rỉ mủ thì bạn nên đến cơ sở y tế nhanh chóng.
Trong trường hợp vết phồng rộp chuyển màu, sưng tấy lên và gây đau đớn thì bạn cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để điều trị kịp thời.
Theo Hoàng Dương (Khampha.vn)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (36 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (47 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)