-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Gia đình
07/05/2022 23:19Chàng kế toán không thể ngờ chính mình làm 'cầu nối' cho vợ trẻ ngoại tình với trai đẹp
30 tuổi cao ráo, khoẻ mạnh, lại khá điển trai, có bằng thạc sĩ ngành tài chính kế toán, có nhà riêng trong phố, có ô tô 4 chỗ để đi làm vậy mà tôi được xếp vào loạt trai ế của công ty mới buồn chứ.
Thực ra tôi cũng sơ sơ trải qua hàng chục mối tình, mối chỉ vừa kịp rung động đã chia tay, mối sâu nặng định nghiêm túc tiến tới hôn nhân nhưng rồi có duyên nhưng không có nợ nên cuối cùng tôi vẫn độc thân ở cái tuổi “tam thập nhi lập” của mình.
Vậy mà đùng một cái qua chị gái giới thiệu tôi lại “chốt” em ngay lần đầu gặp gỡ. Em tên Thảo, kém tôi 8 tuổi. Thảo đã làm việc cho shop mĩ phẩm cao cấp của vợ chồng chị gái tôi được gần 1 năm nay. Thảo xinh đẹp, dịu dàng đằm thắm nhất trong dàn nhân viên nữ của shop mà chị gái tôi đã dày công tuyển chọn. Thảo khiến tôi nhanh chóng trở thành kẻ si tình, bởi luôn nhớ đến bóng hình của em mỗi khi tôi bớt bù đầu vào công việc…
Được sự hỗ trợ nhiệt tình của chị gái, sau 2 năm đi lại tìm hiểu, gia đình và bạn bè đôi bên đã vui mừng chúc phúc cho tôi và Thảo nên vợ, nên chồng. Tôi yêu Thảo với tình yêu của một người chồng, cộng thêm tình cảm của một người anh lớn tuổi dành cho cô em gái dễ thương, bé bỏng nên Thảo tỏ ra trân trọng và biết ơn tôi lắm.
Dù công việc ở shop có bận rộn bao nhiêu thì khi về đến nhà Thảo cũng làm tròn bổn phận của người vợ, người giữ lửa cho tổ ấm của chúng tôi. Từ ngày có Thảo căn nhà của tôi luôn thoang thoảng mùi hương các loài hoa tươi mà Thảo chịu khó dậy sớm để ra chợ lựa chọn.
Không những khéo tay bài trí nhà cửa mà Thảo còn rất giỏi trong chuyện chế biến thức ăn, vừa ngon vừa hợp khẩu vị khiến tôi quên luôn hội bạn nhậu thân thiết ngày còn “đi sớm về khuya một mình”.
Kinh tế ổn định, nếu không muốn nói là dư dả để vợ chồng đón thêm thành viên mới, nên tôi bàn với Thảo sớm có em bé theo mong ước của tôi cũng như của bố mẹ và chị gái tôi, nhưng Thảo nũng nịu xin khất một vài năm nữa để Thảo cố gắng hoàn thành khoá học tại chức của trường cao đẳng đào tạo nghề đầu bếp, có việc làm ổn định rồi Thảo sẽ cho tôi toại nguyện.
Nghĩ vợ nói cũng có lí nên tôi chiều ý em cho vui vẻ, thuận hoà chồng vợ.… Thế rồi phòng tôi làm việc nhận thêm nhân viên mới. Tình cờ cậu trai cao lớn, đẹp như diễn viên điện ảnh lại lịch sự, hào hoa, phong nhã đó chính là em ruột của cô bạn cùng khoá với tôi ngày tôi học ở trường đại học kinh tế. Nhận lời gửi gắm của cô bạn, tôi coi Hoàn như em trai út của mình, nhiệt tình, chỉ bảo, giúp đỡ em hoà nhập với công việc. Ngược lại Hoàn cũng dành cho tôi sự quý mến đặc biệt và mau chóng xem vợ chồng tôi như người thân của em khi tôi có lời mời em đến nhà.
Từ khi quen biết Hoàn, Thảo vui hơn, chăm chút đến thời trang, son phấn bắt mắt và lúc nào từ em cũng thoảng thoảng mùi nước hoa quyến rũ. Thế rồi tôi có chuyến công tác cùng sếp đến kiểm tra mấy công ty con thuộc quyền quản lý của sếp. Chuyến đi được lên kế hoạch khoảng 1 tuần mới xong nên tôi có lời nhờ Hoàn bớt chút thời gian rỗi qua lại chuyện trò với Thảo cho em đỡ buồn. Công ty có việc đột xuất nên sếp bảo tôi kết thúc sớm chuyến công tác.…Tôi ngậm đắng, chết lặng khi thấy Thảo đang say giấc nồng trong vòng tay của Hoàn ngay trên chiếc giường hạnh phúc của vợ chồng tôi. Không lẽ cuộc tình cảm của tôi và vợ chưa hưởng được niềm vui kỉ niệm đầy năm ngày cưới đã tan vỡ? Không nhẽ chính tôi đã cõng rắn về cắn gà nhà?
Theo An Trí (Tiền Phong)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (41 phút trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (44 phút trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (45 phút trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (46 phút trước)
- Cặp đôi Trung Quốc kết hôn giả để ghép thận, kết cục thực sự phải lòng nhau (1 giờ trước)
- Sai phạm liên quan tham nhũng có thể không bị xử lý hình sự nếu đáp ứng 3 điều kiện (1 giờ trước)
- Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! (1 giờ trước)
- Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn (1 giờ trước)
- World Cup 2026 sẽ giới hạn ném biên xa, áp dụng VAR cho cả thẻ vàng thứ hai (1 giờ trước)
- Bê bối trốn nghĩa vụ nhấn chìm showbiz Đài Loan, thêm một ngôi sao ra đầu thú (1 giờ trước)