-
U22 Việt Nam hạ gục U22 Malaysia, vào bán kết SEA Games 33 -
Vì sao tấm HCV lịch sử của đoàn Việt Nam không được tính vào bảng tổng sắp huy chương? -
Việt Nam làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33 về sai sót bản đồ trong lễ khai mạc -
Hà Nội: Người đàn ông may mắn trúng Vietlott gần 62 tỷ, tiết lộ bí quyết lựa chọn dãy số không giống ai -
Xôn xao clip nam thanh niên cố tình đẩy cảnh sát giao thông vào đầu xe tải đang lao đến rồi bỏ chạy -
Chuyển hồ sơ liên quan VINAINCON sang Bộ Công an xác minh nguy cơ thiệt hại 1.063 tỷ đồng -
Xăng dầu đồng loạt giảm giá, RON95 về sát mốc 20.000 đồng -
Tưởng đau khớp ai ngờ ung thư phổi, có những dấu hiệu này ở chân thì cần đi khám gấp -
Khách Tây ôm chổi đót Việt Nam về nước: Lý do khiến ai cũng bật cười -
Người dân phát hiện bé trai sơ sinh nặng 3,3kg bị bỏ rơi ở Huế, thông báo tìm người thân khẩn cấp!
Gia đình
19/07/2021 02:30Chàng trai 28 tuổi nghi bị ung thư nhưng không có tiền chữa trị, nghỉ làm để tiêu hết tiền 'chờ chết', 3 tháng sau khối u biến mất, lý do khiến bác sĩ cũng bất ngờ
Gia đình Tiểu Lý có 3 anh em, thân là anh cả nên ngay sau khi học hết cấp 3, Tiểu Lý liền khăn gói lên thành phố, chọn công việc chân tay nặng nhọc để phụ giúp mẹ già nuôi 2 em nhỏ đi học.
Nhiều năm làm việc ở công trường, anh luôn tiết kiệm từng hào, ăn uống cũng dè sẻn, dù bị rủ rê nhưng tuyệt đối không sa vào cờ bạc, rượu chè, duy chỉ có thói quen xấu là hút thuốc, nhưng chỉ dám chọn loại thuốc lá rẻ tiền, chưa đến 5 tệ 1 bao.

Bản thân Tiểu Lý biết hút thuốc lá không tốt và rất dễ mắc bệnh ung thư phổi nhưng không còn cách nào khác. Tuổi trẻ với những ước mơ lỡ dở, công việc trên công trường lại quá mệt, nỗi nhớ nhà và trách nhiệm gánh vác gia đình từ khi nào đó đã trở thành lý do bao biện cho thói xấu của anh, đến hiện tại anh cũng đã hút thuốc được gần 8 năm.
Đến khoảng 6 tháng trước, Tiểu Lý bắt đầu bị ho thường xuyên, biết do mình hay hút thuốc mà công việc lại bận rộn, sợ đi khám tốn tiền nên anh cũng chỉ hút ít đi, cố gắng chịu đựng.
Không ngờ 3 tháng sau đó, 1 buổi chiều đang làm việc thì anh bất ngờ bị ho dữ dội đến đau đớn, ho ra rất nhiều đờm có màu đục và lẫn cả máu, Tiểu Lý sợ hãi nên lập tức xin nghỉ phép và đến bệnh viện.
Không hẹn trước lại đến vào sẩm tối nên gần khuya Tiểu Lý mới nhận được phim chụp X-quang phổi của mình, mang đến cho bác sĩ xem thì nhận được 1 câu: với các triệu chứng và phim này khả năng cao cậu bị ung thư phổi, tuổi cậu còn trẻ vậy nên ngày mai nhập viện để kiểm tra toàn diện và điều trị khi còn kịp.
Nghe đến từ ung thư, Tiểu Lý sợ tới mức tái mặt, nghĩ đến người cha của mình, càng làm anh mất hết ý chí. Anh như người mất hồn trở về công trường, cả đêm không ngủ nổi, cuối cùng anh nghĩ rằng nếu đã là ung thư thì sẽ giống như cha anh, nhà anh lại chẳng có tiền mà chạy chữa, anh hút thuốc nhiều vậy cũng xem như đáng đời.
Ngày hôm sau Tiểu Lý không quay lại bệnh viện theo lời bác sĩ mà quyết định sẽ dùng thời gian ít ỏi còn lại để sống cho bản thân, bấy lâu anh đã hy sinh vì gia đình rồi. Anh thậm chí còn chưa từng yêu đương, chưa “biết mùi” phụ nữ, chưa từng ăn uống no say, chưa được đánh bạc, chơi bời nên bây giờ sẽ chơi cho thỏa thích.
Ba tháng sau, khi đã tiêu gần hết toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình, Tiểu Lý quyết định trở về quê để ở bên gia đình những ngày cuối đời. Không ngờ trong lúc thu dọn hành lý, anh phát hiện cái tên trên phim X-quang thật ra không phải mình, có lẽ đã bị nhầm lẫn trong bệnh viện ngày hôm đó.

Anh lập tức vay mượn đồng nghiệp, tức tốc đi đến bệnh viện để xác minh. May mắn là tấm phim X-quang đó thật sự đã bị lấy nhầm, kết quả tái khám cho thấy Tiểu Lý không bị ung thư phổi, không có khối u nào trong phim chụp lần này. Bác sĩ cho biết anh bị viêm họng mãn tính do hút thuốc nhiều năm nên mới bị ho ra máu và đau tức ngực do lao lực.
Nghe chẩn đoán có bệnh nhưng Tiểu Lý lại vui mừng đến mức ngồi xổm xuống mà khóc. Anh hối hận vì ngày hôm đó đã quá nóng vội mà không kiểm tra kỹ lại tên trên lại bìa đựng phim X-quang, hối hận vì 3 tháng qua đã sống vất vưởng và tiêu hết số tiền tiết kiệm bấy lâu. Nhưng may mắn là anh vẫn sống, tiền có thể kiếm lại, bệnh cũng có thể điều trị, anh cũng quyết tâm bỏ thuốc để sau này không phải hối hận lần 2.
Trường hợp của Tiểu Lý là hy hữu, nhưng cũng là bài học cảnh tỉnh cho những người trẻ có thói quen sinh hoạt không tốt. Hút thuốc lá thật sự là nguyên nhân hàng đầu của bệnh ung thư phổi, 86% nam giới và 49% nữ giới ung thư phổi là do hút thuốc và có khoảng 6 triệu người trên thế giới chết vì hút thuốc mỗi năm.
Hãy nhớ, nhầm lẫn hay may mắn đều có thể xảy ra nhưng phép màu thì không. Muốn khỏe mạnh, hãy ngừng hoặc đừng hút thuốc vì bất cứ lý do gì. Chỉ có chính bạn mới bảo vệ được bạn, hoặc chí ít là đừng gây hại cho những người xung quanh!
Nguồn và ảnh: Aboluowang, The Sun, MSN
Theo Khuê Lăng (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- U22 Việt Nam hạ gục U22 Malaysia, vào bán kết SEA Games 33 (18:04)
- Vì sao tấm HCV lịch sử của đoàn Việt Nam không được tính vào bảng tổng sắp huy chương? (47 phút trước)
- Việt Nam làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33 về sai sót bản đồ trong lễ khai mạc (1 giờ trước)
- Hà Nội: Người đàn ông may mắn trúng Vietlott gần 62 tỷ, tiết lộ bí quyết lựa chọn dãy số không giống ai (1 giờ trước)
- Xôn xao clip nam thanh niên cố tình đẩy cảnh sát giao thông vào đầu xe tải đang lao đến rồi bỏ chạy (1 giờ trước)
- Hồ chứa hơn 1.000 tỷ mới khánh thành đã nứt: Chủ đầu tư lên tiếng (1 giờ trước)
- Ngày thứ 5 xung đột: Thái Lan và Campuchia đẩy mạnh pháo kích, thương vong tăng cao ở cả hai phía (2 giờ trước)
- Nghệ sĩ duy nhất đến thắp hương cho Thương Tín kể câu chuyện tâm linh tại đám tang (2 giờ trước)
- Hà Nội mịt mù vì bụi mịn: Bác sĩ chỉ ra nhóm nguy cơ và những dưỡng chất giúp “kháng” bụi mịn (2 giờ trước)
- Chung cư HH Linh Đàm lúng túng trong bài toán cấm – không cấm xe điện (2 giờ trước)