Đám cưới hoành tráng 70 mâm, chi phí 200 triệu. Dù tiền mừng chỉ gần 130 triệu, cô dâu vẫn ấm lòng trước tình cảm bạn bè và hàng xóm.

Vợ chồng tôi yêu nhau 5 năm rồi mới quyết định về chung nhà. Bố mẹ hai bên đều có nhiều mối quan hệ thân thiết, nên cả nhà thống nhất tổ chức đám cưới thật chỉn chu, coi như lời cảm ơn tới họ hàng, làng xóm.

Tổng chi phí cho hôn lễ khoảng 200 triệu đồng. Trong đó 140 triệu dành cho 70 mâm cỗ với thực đơn đủ đầy. Số tiền còn lại dùng để dựng rạp, thuê MC và chuẩn bị quà nhỏ gửi tặng khách đến chung vui. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào kế hoạch của bố mẹ, chỉ mong ngày trọng đại diễn ra ấm cúng và trọn vẹn.

Cô nàng khoe đi ăn cưới toàn đồ biển, dân mạng thi nhau chia sẻ mâm cỗ rồi đoán xem ai quê ở đâu

Tất nhiên, khi biết nhà gái chi lớn như vậy, không ít người bàn tán “bày vẽ”, lo… ế cỗ, rồi cảnh báo dễ lỗ vốn. Nhưng với tôi, cưới hỏi là chuyện cả đời, lời chúc phúc mới là điều đáng quý.

May mắn là hôm cưới, khách khứa đến rất đông đủ dù tiệc diễn ra giữa tuần. Bạn bè từ xa vẫn cố gắng thu xếp về dự, có người đi gần 300km chỉ để bắt tay chúc mừng. Bà con, hàng xóm cũng ghé từ sớm để phụ giúp những việc lặt vặt.

Kết thúc bữa tiệc, vợ chồng tôi bóc phong bì rồi cộng cả vàng cưới, tổng số tiền mừng khoảng 130 triệu đồng, tức chỉ bằng 2/3 chi phí ban đầu. Nếu tính toán thu – chi thì đúng là “lỗ”.

Nhưng kỳ lạ là chẳng ai trong nhà bận tâm. Nhìn lại những ánh mắt, cái ôm, lời chúc chân thành, tôi thấy hôn lễ của mình đủ đầy hơn mọi con số. Có người chỉ mừng 100–200 nghìn, nhưng họ đã không ngại đường xa, dành thời gian đến chung vui – điều đó quý hơn tiền bạc rất nhiều.

Tôi chợt hiểu, đám cưới đáng nhớ không nằm ở mâm cao cỗ đầy hay tiền mừng bao nhiêu, mà ở tình cảm chân thành mọi người dành cho mình. Và với tôi, đó mới là “khoản lời” lớn nhất sau ngày cưới.

HL (SHTT)