-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Gia đình
14/04/2016 17:49Chị em, mỗi người một cách "trị chồng" ngoại tình
Vậy, những người phụ nữ nói gì về việc này. Cùng xem ý kiến của một số chị em, những người đã lập gia đình chia sẻ để thấy được quan điểm của họ về việc ngoại tình của đàn ông.
Chồng ngoại tình, nhất định không tha thứ
Chị Bùi Phương, 25 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng chia sẻ rất thẳng thắn khi được hỏi ‘chị nghĩ thế nào nếu chồng chị ngoại tình và bị chị phát hiện?’. Chị cho hay, nếu biết chồng ngoại tình, chị sẽ nói chuyện thẳng thắn với anh. Hai người sẽ giải quyết tình huống này một cách triệt để. Một là chọn vợ, hai là chọn bồ. Nếu anh ta quay lại, có thể tha thứ một lần và chỉ một lần duy nhất trong đời, sẽ không có cơ hội thứ hai.
Còn nếu, anh ta vẫn còn bản tính lăng nhăng, không sửa đổi thì sẽ không có một cơ hội nào nữa. Chắc chắn sẽ là chia tay, ly hôn, vì những người có bản tính lăng nhăng như vậy sẽ mãi không bao giờ có thể là người đàn ông tốt, yêu thương vợ con.
![]() |
| Chị Bùi Phương, 25 tuổi, chia sẻ về quan điểm chồng ngoại tình 'sẽ không có cơ hội lần hai' |
Cũng chia sẻ về vấn đề này, chị Đặng Tuyền, hiện là phóng viên của một tờ báo, có chia sẻ. Nếu biết chồng ngoại tình, chắc chắn, chị không bao giờ chấp nhận. Chị rõ ràng quan điểm, không chấp nhận đàn ông ngoại tình. Đã là vợ chồng, phải chung thủy, yêu thương nhau. Nếu chồng lăng nhăng, cặp bồ, chị sẽ dứt khoát quan điểm một là ly thân, hai là ly hôn. Việc tạm thời của chị sẽ là, bỏ ra khỏi nhà, ‘xách vali lên và đi’ vì không thể chấp nhận được việc sống chung với người đàn ông đã ăn nằm với người đàn bà khác.
Chị Tuyền cũng chia sẻ thêm, chị đã lấy chồng được 5 năm, đang có một cháu nhỏ 4 tuổi. Cuộc sống gia đình khá là ổn định, vui vẻ, yên ấm. Vì thế, chị càng không bao giờ chấp nhận chuyện chồng ngoại tình và tất nhiên là không có chuyện tha thứ.
![]() |
| Thùy Dung, sẵn sàng để chồng tự do, sẽ không mất nhiều tâm sức để níu kéo vì mình còn phải lo cho con mình và bản thân mình. |
Còn nếu cứ cố gắng vượt ra ngoài giới hạn đó thì mình sẵn sàng để chồng tự do, sẽ không mất nhiều tâm sức để níu kéo vì mình còn phải lo cho con mình và bản thân mình. Một người chịu đánh đổi tất cả để thỏa mãn những ích kỷ cá nhân thì cũng không nên tiếc. Và mình luôn tin chồng mình có đủ sự tỉnh táo và khôn ngoan để hiểu rõ được cái được cái mất khi muốn bắt đầu một mối quan hệ”.
Đàn ông lăng nhăng cũng là lẽ thường
'Đàn ông ngoại tình là chuyện đương nhiên, vì bản tính lăng nhăng là của đàn ông. Họ có thể ra ngoài chơi một tí, vui một tí nhưng về nhà vẫn đối xử tốt, yêu thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình, thế là được. Đàn ông mà, trên bàn nhậu, khó mà tránh khỏi chuyện phán xét cô này cô nọ rồi lại bị bạn bè dụ dỗ chơi bời. Đàn bà nếu không biết chấp nhận thì chỉ tan cửa nát nhà, chỉ mất chông, mất con'. Đó là quan điểm của chị Hải, một nhân viên văn phòng đã có thâm niên làm việc 5 năm, một công việc ổn định đủ để thực hiện được trách nhiệm làm vợ, một người vợ chu đáo.
Chị Thảo, đã 6 năm làm vợ và có hai con nhỏ cũng chia sẻ: "Tôi biết chuyện chồng có bồ từ lâu rồi. Nhưng giờ nói ra thì được gì, chỉ có nước mất chồng. Có nói bóng gió rồi nhưng chồng cứ làm ngơ, coi như không biết. Tôi cũng đang phụ thuộc vào kinh tế của chồng, nuôi hai con nhỏ, vất vả lắm. Nếu bây giờ bại lộ, bỏ chồng bỏ con, tôi phải nuôi con thì không thể nào gánh nổi. Mà bỏ con đi thì không đành nên cũng ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận kiếp chung chồng. Đàn ông ấy mà, họ chơi một tí nhưng họ quan tâm đến vợ con thì chấp nhận được, thôi thì cứ nhắm mắt đưa chân, chấp nhận làm người đàn bà an phận. Chơi chán thì họ sẽ quay về".
Trên thực tế, có nhiều người phụ nữ vì quá yêu chồng, hoặc vì thương con mà không nỡ chia tay khi phát hiện chồng gái gú. Và nhiều người còn cho rằng, đàn ông ai chẳng lăng nhăng, ai chẳng ngoại tình. Họ lăng nhăng nhưng họ yêu thương vợ con, hết lòng vì vợ con là được. Thật sự không hiểu, đã lăng nhăng gái gú thì làm sao gọi là ‘hết lòng vì vợ con, yêu thương vợ con?’. Nếu một người đàn ông thực sự yêu thương bạn, hết lòng vì bạn thì chỉ có bạn mà thôi, không có bóng dáng của người đàn bà khác?
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)

