-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Gia đình
14/01/2020 23:06Chỉ vì dùng điện thoại đôi mà vợ vô tình biết được bí mật động trời của chồng qua bên Shipper, tình tiết ly kì như phim
Cuộc sống chẳng ai lường trước được chữ ngờ. Tình yêu càng là thứ không thể trao trọn niềm tin. Vì biết đâu trong lúc tưởng như mình đang yên ấm nhất lại là khi có một mũi dao ngấm ngầm sát thương mình mà chẳng hề hay biết.
Liên ngậm ngùi kể lại chuyện hôn nhân của mình. Cách đây chỉ mới 3 tháng, cô hãy còn là một người phụ nữ may mắn, là hình mẫu lý tưởng trong mắt của mọi người. Thế mà sau chỉ một cú điện thoại, tất cả mọi viễn cảnh của cuộc hôn nhân tươi đẹp đều đã tan thành mây khói.
Liên cưới chồng đã được 3 năm, đứa con đầu nay mới 2 tuổi. Chồng làm nhân viên ngân hàng, còn cô làm kế toán ở một công ty giày da. Gia đình hai bên đều có điều kiện nên từ hồi cưới nhau, cả hai chẳng phải chịu cảnh thiếu thốn.
Trước đây khi chồng chưa chuyển công tác, hai người đi làm cùng nên lúc nào cũng cặp kè như cá với nước. Sáng chồng đưa Liên đi làm, chiều lại tạt qua đón vợ về. Nhiều chị em cùng cơ quan trông thấy cảnh ấy, ai cũng khen Liên tốt số, cưới được anh chồng giàu có, đẹp trai lại hết lòng chiều vợ.
Liên sinh con được 4 tháng thì chồng chuyển cơ quan. Anh lên làm vị trí Phó phòng, lương bổng cao hơn nên dù phải đi lại xa xôi một chút, Liên đi làm cũng không được chồng đón đưa nữa, cô vẫn không ngại. Được như chồng cô bây giờ đâu phải dễ. Liên nghĩ mình chịu khó vất vả một chút, chồng thăng tiến thì cả hai mẹ con cô được nhờ, chả mất mát đi đâu.
Vài lần có mấy người làm cùng nói ý giờ chồng đi làm đường khác, tương lai sáng lạn, ít khi có vợ ở bên quản lý, Liên không cẩn thận dễ mất chồng như chơi.
Nhưng Liên chẳng đắn đo gì nhiều. Chồng trong mắt cô vẫn luôn là người mẫu mực, luôn hết lòng thương yêu vợ con. Cô cần gì anh cũng chiều chuộng, cuộc sống gia đình vẫn đang diễn ra yên ả, thế thì chẳng có chuyện anh bồ bịch, gái trai bên ngoài.
Thế mà đùng phát, chính người chồng tuyệt vời trong mắt Liên đang tâm xô cô xuống vực tối.
Dịp 14/2, vợ chồng Liên rủ nhau lên đời điện thoại. 2 người cố tình mua 2 cái giống nhau, chỉ khác xíu xiu vỏ ngoài. Cái của Liên màu hồng, của chồng màu xanh lơ. Hôm kỷ niệm 2 năm ngày cưới, họ đi chơi có chụp được 1 tấm hình cả nhà đẹp, hai vợ chồng rủ nhau cùng lấy làm hình đại diện.
Bình thường Liên không có thói quen điều tra điện thoại của chồng, vì anh chẳng có điều gì khiến cô khả nghi, với lại loanh quanh việc nhà và chăm cho thằng con 2 tuổi cũng đã hết thời gian. Anh để điện thoại ở đâu, dùng nó thế nào cô cũng chẳng mảy may để ý. Song bất ngờ có 1 hôm hai vợ chồng vô tình cùng để điện thoại trên giường. Thằng bé con táy máy nghịch ngợm, thế nào nó lại đổi đúng 2 cái vỏ ngoài của 2 cái với nhau.
Vợ chồng Liên không ai hay biết điều ấy, vì tối lại cơm nước xong xuôi ai nấy đều lo đi ngủ cả. Sáng dậy, cả 2 lại cuống cuồng lo vệ sinh cá nhân, thay nhau chuẩn bị đồ cho con đi học. Ai nấy vớ điện thoại của mình bỏ vào túi theo quán tính.
Liên đưa con đi học, vừa lên cơ quan mở gói xôi ra ăn sáng thì bất ngờ nhận được cuộc điện thoại. Thấy người gọi đến được lưu là SUA, cô đã hơi ngờ ngợ, vì chẳng bao giờ Liên lưu danh bạ không có dấu như thế.
Đầu dây bên kia nói như máy: “Em chào anh Quang, sữa bầu nhà em hôm nay về rồi anh ạ. Em vẫn chuyển 4 hộp tới địa chỉ xx như mọi lần phải không ạ?”.
Liên giật thót, cô ú ớ hỏi lại: “Ơ, cô gọi cho ai thế nhỉ?”.
Người ta lưỡng lự vài giây rồi nói tiếp: “Dạ đây có phải số anh Quang, làm ở... phải không ạ?”.
“Phải, tôi là vợ anh ấy”.
Bên kia cười hì hì nói: “Dạ ra là chị ạ, anh Quang hay lấy sữa bầu cho chị ở chỗ em đấy ạ. Hôm bữa anh đặt thêm 4 hộp mà nhà em lại chưa về dòng trà xanh chị hay dùng. Hôm nay em cho ship chạy luôn để chị kịp có sữa dùng chị nhé!”.
Liên không đáp gì mà cúp máy luôn. Người cô đơ cứng như thể bị ai đó điểm huyệt. Liên trân trân nhìn cái điện thoại. Cô cảm giác không thể thở nổi khi ngay lúc đó có một tin nhắn facebook gửi đến: “Trưa anh sang sớm sớm nhé, em nấu cơm cả rồi. Con đang nhớ bố lắm rồi đây này”.
Liên mày mò tìm cách mở điện thoại mà mãi không được. Sực nhớ ra địa chỉ mà cô nhân viên xác nhận đơn hàng ban nãy vừa nhắc tới, Liên tìm cách đến dò la mới biết hóa ra đó là nhà của 1 phụ nữ đơn thân. Cô ấy cũng từng làm ngân hàng với Quang nhưng đã nghỉ việc từ vài tháng trước, giờ đang ở nhà bán hàng online.
Liên trực chờ ở trước cửa 1 lúc, ý định đợi xem Quang có tìm đến đây không thì lại nhận được điện thoại của SUA, thông báo là shipper đã đi giao hàng rồi. Cô cố tình nói: “Em mang thêm 4 thùng nữa cho chị, đỡ mất công lần sau chờ đơn. Chị uống sữa thay cơm”.
Đợi chưa được bao lâu thì Quang xuất hiện. Giây phút nhìn thấy chồng gấp rút dắt xe vào bên trong, Liên tức sôi máu. Phải ngay lúc tay Shipper vừa tới, cô bấm số máy của mình gọi cho chồng: “Ra cổng nhận sữa, ship nó đến rồi”.
Quang lúng túng chạy ra ngó nghiêng ngó dọc, thấy cậu nhân viên bê ra 5 thùng sữa vào nhà mà giật thót. Liên chẳng thèm ra mặt cho thiên hạ dòm ngó, cô quay đầu xe bỏ thẳng về nhà.
Tối ấy 2 vợ chồng cãi nhau. Chối mãi không thành, cuối cùng Quang cũng phải thú nhận đã giấu vợ ra ngoài cặp bồ. Liên tức chí đưa con về nhà ngoại, ngay đêm ấy quyết định đơn phương ly hôn. Đối với cô phản bội là điều không thể tha thứ. Cô có thể yêu chồng hết mình, nhưng một khi anh coi thường mọi sự hi sinh của cô, Liên chẳng thèm tha thiết nữa. Nhưng tất nhiên quyền lợi của mẹ con cô, cô vẫn phải đòi bằng được.
Theo Mai Mai (Helino)
- Người phụ nữ ôm con 4 tuổi định nhảy cầu tự tử sau khi chồng qua đời (53 phút trước)
- Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan, bác sĩ chỉ ngay ra thủ phạm ẩn náu trong tủ lạnh (1 giờ trước)
- Thông tin mới nhất vụ việc thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ bao nilon trôi sông (1 giờ trước)
- Thông tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ miền Bắc cuối tuần ra sao? (1 giờ trước)
- Cảnh báo “sập bẫy” từ cô gái ăn mặc khiêu gợi trên Facebook, Telegram (2 giờ trước)
- Công an thông tin nóng vụ xả lũ đột ngột gây ngập diện rộng ở Khánh Hòa (2 giờ trước)
- 4.500 clip nhạy cảm từ camera trong nhà bị rao bán công khai, an ninh mạng tức tốc vào cuộc (2 giờ trước)
- Mỹ công bố dự luật quốc phòng kỷ lục, dành 400 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine (2 giờ trước)
- Bộ Xây dựng thông tin về các nhóm đối tượng ưu tiên mua nhà xã hội không cần bốc thăm giành suất (3 giờ trước)
- Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia (3 giờ trước)