-
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu
Gia đình
20/06/2020 13:58Chỉ vì sơ suất nhỏ khi nhà có khách mà chồng hất đổ cả mâm cơm, ai dè hành động tiếp theo của cô vợ lại làm anh ta vật nài xin lỗi
Nhiều người đàn ông vô tâm chỉ nghĩ đến chuyện sĩ diện, đẹp mặt cho bản thân mình mà thôi. Đôi khi hành động của anh ta sẽ là chất xúc tác khiến mối quan hệ hai vợ chồng tan vỡ chẳng báo trước.
Một người phụ nữ kể lại vụ xích mích với chồng. Những hành động của anh ta như "giọt nước tràn ly" khiến người vợ không ngồi im được nữa. Chuyện như sau:
"Suốt 3 năm lấy chồng em tất bật với đủ loại công việc nhà. Cưới về rồi mới biết lấy chồng trẻ tuổi lại còn ham chơi khổ thế nào các chị ạ. Chồng em đam mê chơi gà chọi. Suốt ngày anh ấy chỉ ôm gà đi chọi khắp nơi, chăm cho gà như con.
Vợ thế nào, con ra sao anh ấy chẳng thèm bận tâm tới. Anh ấy còn vô trách nhiệm với gia đình nữa. Hai vợ chồng đi làm vất vả tháng cũng được hơn chục triệu, vậy mà chồng em sẵn sàng bỏ ra cả 2-3 triệu đồng mua gà mới.
Chồng em vừa ham chơi vừa thích tụ tập. Bạn bè đến nhà chơi rồi ở lại ăn uống liên miên. Ngày xưa khi quyết định lấy anh ấy, bố mẹ em cũng có khuyên can nhiều. Họ bảo rằng anh ít hơn em một tuổi lại có vẻ lông bông, chẳng biết có chăm sóc được cho vợ con tử tế hay không.
Thời đó thì em nghe ngóng gì ở ai cơ chứ. Vì tình yêu mà em nói ra câu: 'Sướng khổ con chịu'. Và cũng vì câu nói đó mà đến sau này, nhiều lần em đau đớn, buồn vì chồng đến mức muốn ly hôn mà chưa dám quyết.
Ngày nào đi làm nhà máy về em cũng lao vào con cái cơm nước, xong xuôi em lại bắt đầu giặt giũ, dọn nhà cửa. Chồng em nào có mấy hôm không say đâu. Bao nhiêu người khuyên anh mà chẳng được.
Đến một hôm, em vừa về nhà thì chồng em nhắn tin có khách sang nhậu. Anh bảo em lấy con cá bố em mới cho làm mấy món để tiếp khách.
Thật lúc ấy em cũng muốn khóc luôn. Con thì đau bụng, nhà bao việc mà còn nhậu nhẹt với tụ tập. Nghĩ vậy nhưng em vẫn làm, cá làm 2 món một rán một canh, lại làm thêm một món cá sốt cà chua nữa và rau muống xào. Thế nhưng lúc đang xào thì bé con khóc do chơi một mình ngã. Em lao ra bế xong vào thì đĩa rau hơi đỏ.
Lúc đó thì chồng và bạn chồng cũng tới. Em bê mâm cơm ra ngoài. Vừa đặt xuống thì chồng em nhìn đĩa rau xong nặng lời mắng mỏ. Anh ấy bảo em có nấu nướng cũng không ra hồn hay biết nhà có khách thì làm vậy để 'dằn mặt'. Chưa kể chồng em còn bảo đĩa rau vậy cho lợn ăn chứ người ai nuốt nổi.
Khi đó em uất ức nên chẳng nói gì, lẳng lặng bế con bé ra ngoài. Thấy em không lên tiếng, anh ta hất đổ cả mâm cơm trong ánh mắt sững sờ của ông bạn đến chơi. Nghi có 'biến', cậu bạn kia xin phép rồi về thẳng.
Chồng em không nguôi cơn điên bắt đầu chửi bới trách móc em. Anh ta bảo em hư thân mất nết, nấu nướng cho chồng còn làm mình làm mẩy, trách móc cả sang bố mẹ em chuyện dạy con nấu nướng không nên hồn. Đến lúc này, em điên quá mới bật lại thẳng thừng:
'Bấy lâu nay tôi không nói anh nghĩ rằng những việc làm của mình đúng lắm hay sao? Thôi nhé, tôi cũng chẳng muốn chịu đựng anh nữa rồi, tôi sẽ bế con về ngoại rồi viết đơn ly hôn cho anh ký sau.
Chồng con gì việc cả cái nhà này đổ lên đầu tôi, con cái, cơm nước, lợn gà. Tôi ba đầu sáu tay à? .
Lúc đó em gắt lắm, em nổi điên lên mặt đỏ bừng. Em nghĩ quyết tâm rồi, dù sao bố mẹ cũng thừa nuôi hai mẹ con em, trước mắt cứ nương nhờ bố mẹ đã, chẳng ai ghét bỏ ruột rà dù nó đã lựa chọn sai.
Ấy vậy nhưng thấy em điên lên thế chồng em lại nhỏ nhẹ xin lỗi. Anh ta bảo rằng vì ngại mất mặt trước bạn nên chẳng kìm nổi. Em không thèm nghe, gấp vội vài bộ đồ rồi ôm con đi. Mấy hôm nay chồng em qua nhà xin xỏ đủ đường nhưng em chưa biết nên quyết định sao. Người chồng ham chơi, vô trách nhiệm, chỉ thích nhậu nhẹt thì chẳng biết bao giờ mới thay đổi".
Câu chuyện đã nhận về nhiều bình luận từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng hành động của ông chồng không chấp nhận nổi. Chưa kể anh ta lại làm ngay trước mặt người ngoài, gần như chẳng coi vợ ra cái gì cả.
Đàn ông vô tâm, vô trách nhiệm sẽ rất khó thay đổi. Phụ nữ cưới phải họ thì cuộc sống chẳng ai được sung sướng, hạnh phúc. Đôi khi phụ nữ nên một lần vùng lên, đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Đừng bao giờ cố gắng chịu đựng cho qua ngày bên cạnh một người chồng tệ bạc.
Theo Rena (Trí Thức Trẻ)
- Công an tạm giữ người đàn ông bạo hành chú tiểu tại chùa Bầu: Hé lộ danh tính thật của đối tượng (6 phút trước)
- Siêu du thuyền của Mark Zuckerberg bị chất vấn sau vụ thuyền nhỏ mắc cạn (16 phút trước)
- Độc lạ phong cách cưa đổ crush của "ông chú" 8x: Không hoa, không đồ hiệu mà phủ ngập hải sản và trái cây khiến MXH chao đảo (26 phút trước)
- Vì sao gội đầu kỹ, gàu vẫn quay lại? Bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân (29 phút trước)
- Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi (37 phút trước)
- Man City thay Rodri bằng tiền vệ 18 tuổi trị giá 100 triệu euro (42 phút trước)
- Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường (51 phút trước)
- Hé lộ cách ông Trump bí mật rời Hội nghị NATO vì âm mưu ám sát (56 phút trước)
- Rúng động vụ hành hung trẻ em dã man tại chùa Bầu (Phú Thọ): Cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc (1 giờ trước)
- Vợ chồng đứng trước nguy cơ ly thân chỉ vì hộp cơm trưa, một câu nói của chồng khiến vợ nổi giận (1 giờ trước)