-
Clip chủ quán ăn Huế chửi bới, đe dọa nhân viên lớn tuổi gây bức xúc
-
Hà Nội bị động trong ứng phó ngập lụt sau trận mưa "khủng" hôm 30/9?
-
Xót xa những lời cầu cứu trong trận lũ lịch sử: "Nước đang dâng, nhà có 4 trẻ em, không còn đồ ăn…"
-
Sở Xây dựng Hà Nội xin lỗi người dân vì úng ngập
-
Sau cuộc đại sắp xếp các trường đại học: Cánh cổng vào đại học năm 2026 có hẹp lại?
-
Clip nước đổ ồ ạt từ giếng trời, hầm chung cư ở Hà Nội thành bể chứa khổng lồ
-
Ông Đặng Xuân Phong được chỉ định làm Bí thư Ninh Bình
-
Mưa không kỷ lục như 2008, Hà Nội vì sao vẫn chìm trong nước?
-
Tiết lộ loạt đơn giáo viên "tố" đích danh nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế
-
Doãn Hải My khoe biệt thự chục tỷ mới vào ở, thường xuyên đưa bạn bè về tiệc tùng, mẹ chồng phản ứng ra sao?
Gia đình
15/01/2019 17:54Chiêu thoát nạn của cô nhân viên trẻ xinh đẹp bị sếp dụ dỗ nhân cớ làm thêm cuối năm
Vy là cô gái xinh đẹp 23 tuổi, tràn đầy sức sống và luôn khiến cách mày râu chết mê chết mệt. Cô tự ý thức được sức hấp dẫn của mình nên khá kén chọn. Cô không thích những chàng công tử bột mà luôn ngưỡng mộ đàn ông có học thức và sống lành mạnh.
Vào công ty, Vy được các chị đồng nghiệp dặn dò: "Em phải cẩn thận với sếp Hoàng. Sếp háo sắc lắm đấy. Sếp có vợ đẹp là con gái chủ tịch mà vẫn không chừa thói lăng nhăng. Ở đây việc nhẹ chế độ tốt, đừng dại dính vào mà mất việc. Nhưng em cũng phải khéo kẻo phật ý sếp thì cũng đau đầu. Có mấy em xinh xắn phải nghỉ việc rồi, không vì sếp đuổi thì cũng vì vợ sếp".
Vy nghe mà hoảng, cô chỉ mong một công việc ổn định để lo cho gia đình, may mắn thì kết hôn với một người tử tế, có chí tiến thủ. Mẹ cô già yếu, bố mất sớm, cô lại còn ba đứa em đang tuổi ăn học trông đợi vào đồng lương hậu hĩnh ở công ty này. Không ngờ vào đây cô còn phải đối phó với sếp háo sắc nữa.
Vy phòng ngừa đủ kiểu, ăn mặc kín cổng cao tường, trang điểm nhạt. Vậy mà cô vẫn không thoát khỏi ánh mắt đa tình của sếp. Bởi lẽ, giữa phòng kế toán toàn các chị 35-40 tuổi, cô như bông hoa rực rỡ khó che giấu.

Sếp Hoàng luôn kiếm cớ bảo Vy đi gặp đối tác cùng phòng kinh doanh. Lý do là Vy xinh đẹp lại nói chuyện khéo nên dễ được lòng người khác. Vy né tránh không được nên lần nào đi cũng thấp thỏm không dám uống nhiều rượu. Cô còn nhờ vả đàn anh trong công ty ngầm bảo vệ, nhờ vậy chưa bị dính bẫy.
Cuối năm bận rộn, phòng kế toán luôn trong tình trạng quá tải. Vy là nhân viên mới, phải làm thêm phần việc giúp các chị có con nhỏ, nên có ngày 10h mới ra khỏi cửa công ty. Lão sếp máu dê thấy ngay cơ hội đến, giao việc xuống liên tục, hạch sách số liệu đủ kiểu khiến mọi người trở tay không kịp.
Chiều hôm ấy vợ sếp Hoàng mang bánh ngọt đến công ty động viên mọi người chạy chỉ tiêu cuối năm. Vy vẫn canh cánh trong lòng, bỗng cô nghĩ ra một chiêu phòng thủ.
Yên tâm với tuyệt chiêu đã chuẩn bị, Vy làm việc tới 9h tối. Khi mọi người chào về cô vẫn ngồi tập trung bên máy tính. Một lát sau, sếp gọi cô vào, bảo số liệu kế toán không chính xác: "Em làm việc kiểu gì vậy? Em có biết số liệu này sai em sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường hơn 500 triệu cho công ty không? Mang laptop vào đây anh hướng dẫn sửa lỗi".
Vy vâng dạ rồi ra ngoài lấy laptop, trước khi vào cô không quên cập nhật zalo: "Ngày cuối năm bận rộn quyết toán, giờ này chỉ còn một mình ở công ty".
Khi cửa phòng sếp vừa khép lại, Vy cố tình không bấm chốt. Lão sếp già cũng không nghi ngờ gì vì giờ này không còn ai ở đây. Vy vừa đặt laptop xuống bàn, lão ta sán lại gần. Trong lúc cô xem số liệu, bàn tay dâm đãng bắt đầu vuốt tóc cô, cô nghiêng người né tránh. Hắn bắt đầu lộ rõ mục đích, ôm chầm lấy cô rồi xô ngã ra ghế sofa. Cô đẩy hắn ra rồi nói: "Xin sếp cẩn thận, đây là chốn công sở, nhiều người để ý. Em cần công việc này nhưng em biết sếp có gia đình hạnh phúc rồi. Sếp hãy tự trọng". Máu nóng bốc lên, hắn giật tung cà vạt và bỏ qua lời nói của cô. Hắn túm chặt tay cô và nói: "Đừng chống cự tôi, ngoan thì em có tiền, có công việc, còn hỗn thì em xác định đi".

Đúng lúc đấy, vợ sếp mở cửa phòng và bắt quả tang tại trận. "Tôi tưởng anh trực quyết toán thế nào! Tôi đã thấy nghi ngờ vì anh lại tiếp tục lơ đãng với vợ con. Hóa ra vì cô nhân viên xinh đẹp này. Đừng để tôi báo với chủ tịch. Còn cô, đi về đi".
Vy thoát nạn mừng thầm. May cho cô là hôm trước vợ sếp đến công ty, cô nhanh nhẹn ra xin số điện thoại, kết bạn zalo và tâm sự hoàn cảnh khó xử. Cô không muốn làm bồ của sếp nhưng điều kiện là vợ sếp phải giữ giúp cô không bị mất việc.
Tối hôm ấy, Vy nhận tin nhắn đến: "Sau nghỉ lễ em hãy đến trình diện Ban thư ký chủ tịch để bắt đầu công việc mới. Em ngồi gần bố chị thì Hoàng không dám đuổi việc em đâu. Cố gắng lên em gái. Hy vọng em luôn giữ mình trong sạch giữa chốn tham lam hỗn loạn này".
Theo Daisy (Helino)








- Babyboo còn là sinh viên mà giàu ác! (18:39)
- Ngân hàng phát cảnh báo nóng: Coi chừng "bốc hơi" toàn bộ tiền trong thẻ tín dụng chỉ vì một cuộc gọi (18:29)
- Vụ bé trai 7 tuổi và bố tử vong do ngạt khí máy phát điện ở Nghệ An: Nghẹn lòng khoảnh khắc hàng trăm học sinh xếp hàng tiễn bạn về nơi an nghỉ cuối cùng (18:06)
- Nhà Hoa hậu Lương Thuỳ Linh ở Cao Bằng bị ngập sâu (18:01)
- Vụ sập trường ở Indonesia: Phát hiện nhóm học sinh còn sống bị mắc kẹt (45 phút trước)
- Bộ Chính trị yêu cầu Đà Nẵng làm rõ có "việc này việc kia" khi sắp xếp cán bộ huyện, xã cũ trước đây (51 phút trước)
- Lời trần tình của các nạn nhân trở về từ "hang ổ" tội phạm lừa đảo (57 phút trước)
- TP HCM mưa kéo dài, đường sá ngập sâu (1 giờ trước)
- 3 huấn luyện viên từ chức sau 5 vòng: V-League dần trở nên khắc nghiệt hơn (1 giờ trước)
- Sử dụng 92 tài khoản thao túng cổ phiếu AGG: Phạt nặng 1 cá nhân, 1 doanh nghiệp và 26 nhà đầu tư (1 giờ trước)




