-
Buôn lậu 60 quả trứng gà Đông Tảo vào Mỹ, người phụ nữ lĩnh án 2 năm tù -
Mưa dông dữ dội trút xuống miền Bắc, Hà Nội cùng nhiều địa phương ghi nhận hàng trăm cú sét -
CĐV Đông Nam Á bất ngờ khi Timor-Leste chọn lối chơi đôi công trước tuyển Việt Nam -
Hà Nội phân luồng giao thông nhiều tuyến phố từ 24 đến 28/7 để phục vụ sự kiện đặc biệt -
Bão số 2 Noul chính thức hình thành trên Biển Đông, dự báo mạnh lên cấp 12 -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trao Giải Hòa bình Quốc tế 2026 -
Bé trai 9 tuổi đầy vết bầm và lời tự thú của người cha khi đến đồn công an -
Á hậu lên tiếng sau clip ném gạch vào nhà bạn, từng đạt danh hiệu nào ở các cuộc thi sắc đẹp? -
Bão Noul tăng cường, 9 tỉnh miền Bắc được cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất -
Bộ GD&ĐT: Sai phạm tại các điểm thi ở Tuyên Quang, Quảng Trị do cố ý vi phạm quy chế
Gia đình
07/06/2019 15:10Chiêu thử lòng thâm sâu của bạn gái khiến anh bạn trai định tính chuyện tương lai lộ tẩy chiếc 'đuôi chuột'
Đan là chàng trai của công việc. Những bản vẽ công trình phức tạp khiến anh không có nhiều thời gian để quan tâm Thư. Họ yêu nhau mới nửa năm nhưng không ít lần xảy ra cãi vã. Tính khí của Thư nóng nảy nên lần nào Đan cũng phải xuống nước trước. Tuy vẻ ngoài luôn tỏ ra xù xì, gai góc nhưng Thư là cô nàng là người thực sự nhạy cảm.
Vì chưa đủ tin tưởng nên Thư vẫn khất lần, chẳng đưa Đan về nhà giới thiệu với gia đình. Ngược lại, Đan tỏ ra nghiêm túc vô cùng. Anh đã chủ động dẫn nàng về nhà nấu ăn cùng mẹ, trò chuyện với bố để nàng thêm an tâm.
Thấy Đan thật lòng dành tâm sức cho mình, có vẻ như Thư đã tính đến chuyện cưới xin vào cuối năm. Ngặt nỗi, em gái cô du học ở Nhật đến hè sang năm mới xong. Gia đình Thư đã quyết đợi tụ họp đông đủ mới tổ chức đám cưới cho tươm tất.
Em gái Thư được cả nhà coi là cô út cưng, là "con nhà người ta" trong câu chuyện của những bà hàng xóm trong phố. Em gái cô xinh đẹp, học giỏi, thích bóng đá. Trên mạng xã hội, cô gái ấy sở hữu mấy nghìn người theo dõi không khác gì ngôi sao nổi tiếng.
Khi tình cảm giữa Đan và Thư đang dần mặn nồng thì bỗng dưng anh trở nên khác lạ. Ngày 8/3, anh còn không dành nổi chút ít thời gian để hẹn hò cùng người yêu. Vài người bạn của Đan lại hay nói bóng gió rằng anh đang có "kèo" mới. Thậm chí, mấy lần cô sang nhà thăm mẹ Đan còn được dặn dò rằng: "Bác thấy nó nhắn tin với con bé nào đến tận khuya, còn hẹn nhau dậy xem bóng đá lúc nửa đêm. Nghe đâu con bé ấy xinh xắn, giỏi giang. Bác không có ý chê con đâu, nhưng con nhớ giữ thằng Đan cho cẩn thận đấy!".
Những lúc như thế, Thư chỉ bỏ ngoài tai và cười nhẹ. Thời gian ấy, đúng là Đan bận bịu với chiếc điện thoại một cách khó hiểu. Tháng sau, em gái Thư sẽ du học về, đúng ngày sinh nhật của cô. Ngày quan trọng ấy mà anh mặc đại bộ quần áo ngủ, cầm theo chiếc bánh kem mua vội bên đường để đến hẹn hò người yêu tại một quán café.
Đan nhận được tin rằng hợp đồng của Thư ở công ty có vấn đề nên cô phải lỡ hẹn. Em gái cô sẽ đến quán café để nhận bánh kem từ Đan, còn Thư đành hẹn anh vào ngày khác. Và cuộc hội ngộ định mệnh ấy đã bóc trần sự thật.
Khi thấy em gái của người yêu trước mắt, Đan tím mặt vì không tin nổi vào mắt mình. Đây chính là cô nàng mà anh đã than vãn cùng hàng đêm về tình cảm, tâm sinh lí đến những chuyện khó nói. Đan không ít lần nói xấu người yêu cục cằn, thô lỗ và tính khí đàn ông. Anh đồng ý cưới chỉ vì bố mẹ giục quá rồi.
Đôi khi, anh còn đi quá giới hạn khi chụp ảnh cởi trần gửi cho cô nàng, buông lời tán tỉnh không ngần ngại. Dĩ nhiên, Thư và chị gái không thể hiện mối quan hệ nào trên facebook nên Đan chẳng nghĩ có ngày mình bị bại lộ.
Khi anh còn đang lúng túng thì Thư đã đến, cô bình tĩnh đến lạ: "Người tính không bằng trời tính, anh nhỉ? Ban đầu, tôi không nghĩ anh sẽ nhiệt tình thế đâu. Ai ngờ anh lại sôi nổi đến vậy, đã thế tôi cùng anh chơi đến cùng. Người nói chuyện với anh từ đầu đến cuối, là tôi đấy! Chẳng có người thứ ba nào cả, nhưng chúng ta kết thúc ở đây thôi".
Đan chết lặng nhìn Thư và em gái bước ra khỏi quán café. Đến giờ phút ấy, anh ta vẫn còn bao biện rằng trót vui quá đà vì biết là người nhà. Thà rằng anh ta im lặng hối lỗi thì sự kết thúc sẽ nhẹ nhõm hơn.
Đan nghĩ lại những lời mật ngọt mà anh dành cho em gái Thư, lại nhớ thêm những lần anh lấy cớ bận để chỉ để nói chuyện với "người thứ ba ảo". Nhờ facebook em gái để đóng vai người thứ ba trong cuộc gặp gỡ định mệnh, Thư mới biết mình đã chọn lầm người. Thật may mắn khi cô vẫn chưa trao gửi cuộc đời cho Đan.
Theo Thanh Hiền (Helino)
- Du khách Trung Quốc tự nhận là "người Việt chính hiệu", mê mẩn món cháo lòng Hà Nội từng không dám ăn (1 giờ trước)
- Nghi án chồng sát hại vợ rồi nhảy xuống vực tự tử ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Thư Đan chính thức lên tiếng sau bê bối bị chồng cũ tố phản bội (1 giờ trước)
- Samsung Galaxy S27 Series: Cuộc đại tu camera bất ngờ và cú bắt tay lịch sử với Sony (1 giờ trước)
- Carrick thắng trận đầu tiên trên cương vị HLV chính thức của MU (1 giờ trước)
- Nắng nóng kỷ lục càn quét nước Pháp: Hơn 5.700 người tử vong trong vòng hai tuần (2 giờ trước)
- Hơn một nửa thí sinh chuyên Tuyên Quang thuộc nhóm "tinh hoa" dân tộc, có thể đỗ vào các ngành "xịn" (2 giờ trước)
- Hòa Minzy, Huỳnh Lập và dàn sao Việt quyên góp hàng trăm triệu đồng hỗ trợ bà con vùng lũ Lai Châu (2 giờ trước)
- Bắt nghi phạm đâm người phụ nữ tử vong trước cửa khách sạn ở Hải Phòng, bị tóm khi đang lẩn trốn ở đâu? (2 giờ trước)
- Mẹo đi bộ giúp thanh lọc cơ thể, đốt mỡ thừa thần tốc mà không tốn sức (2 giờ trước)