-
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ -
Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán? -
Khủng hoảng vì mẹ chồng "vừa đấm vừa xoa": Chi tiền triệu cho cháu nhưng miệt mài kể xấu con dâu -
Phát hiện thi thể nam giới bên đường, xe máy cách hiện trường 20m, công an vào cuộc truy tìm manh mối -
Ông Trần Anh Tiến được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ -
Thực hư vụ cô gái bị 2 người đàn ông đánh gãy răng ở Lĩnh Nam Hà Nội: Clip phơi bày toàn bộ sự việc -
"Rước họa" vì cho em vợ ở nhờ: Người đàn ông sợ hãi không dám trở về căn nhà của chính mình
Gia đình
05/10/2017 17:24Choáng với những lý do đòi bồi thường khi ly hôn: "Bù đắp đời trai" và "tinh trùng yếu"
Vợ đòi chồng bồi thường 200 triệu vì… tinh trùng yếu ở Đắk Nông (Lâm Đồng) khi ly hôn khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên các thẩm phán “dở khóc dở cười” với những lý do đòi bồi thường khó tin của các đương sự trong các vụ ly hôn.
TAND huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông vừa phải xử một vụ ly hôn cho ông L.N.H (sinh năm 1987, ngụ Đăk Nông) và bà T.Q.N. Hai ông bà này vừa cưới nhau năm 2016. Theo bà N., trong quá trình chung sống, ông H. bị hiếm muộn (do tinh trùng yếu) nên đã điều trị tốn rất nhiều tiền. Nay bà yêu cầu ông H. phải bồi thường cho bà hơn 200 triệu đồng chi phí điều trị bệnh hiếm muộn.
![]() |
| Đòi bồi thường vì tinh trùng yếu khiến nhiều người sốc trong đó có lẽ có ông chồng (Ảnh minh hoạ IT) |
TAND huyện Đăk R’Lấp đã thụ lý yêu cầu phản tố này của bà N. và ra quyết định yêu cầu ông H. cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều trị căn bệnh hiếm muộn. Trả lời tòa án bằng văn bản, ông H. cho biết không còn lưu giữ các tài liệu nêu trên. Theo ông, người yêu cầu bồi thường là bà N. thì bà có nghĩa vụ phải cung cấp tài liệu, chứng cứ cho tòa án, phần ông không có nghĩa vụ này. Ngoài ra, ông H. cũng cam kết rằng từ trước tới nay tinh trùng của ông rất mạnh.
Đòi vợ bồi thường “đời trai”
Năm 2015, Hội đồng xét xử TAND TP HCM cũng từng xử vụ ly hôn của một cặp vợ chồng (chồng quốc tịch Mỹ). Cuối năm 2012, hai người đã làm đám cưới và đăng ký kết hôn sau 2 năm tìm hiểu. Sau đó, ông này bay về Mỹ để tiếp tục công việc và tiến hành thủ tục bảo lãnh vợ sang đoàn tụ.
Tuy nhiên, trong thời gian này ông thường hay ghen tuông vô cớ, la mắng, đe dọa bà. Quá mệt mỏi, bà yêu cầu tòa giải quyết cho ly hôn. Theo thông báo của tòa, người chồng về Việt Nam để giải quyết việc ly hôn. Tại buổi hòa giải, người chồng không đồng ý ly hôn vì cho rằng vẫn còn yêu vợ và hứa sẽ khắc phục việc nóng tính. Tuy nhiên phía người vợ vẫn giữa nguyên yêu cầu.
Thấy bà kiên quyết, ông đòi bà phải bồi thường số tiền 30.000 USD cùng với yêu cầu bù đắp “đời trai”. Lý do người chồng đưa ra là vì “đời trai rất quan trọng” và rằng “tôi chưa hề yêu ai trước khi gặp vợ tôi”.
Trước đó, TAND huyện Tiền Hải (Thái Bình) cũng giải quyết cho ly hôn và bác yêu cầu của của một người chồng vì ông này đòi vợ trả 78 triệu đồng tiền “làm chồng”. Theo yêu cầu phản tố của người chồng, đó là tiền trả cho mất mát, hy sinh, thiệt hại sức khỏe, tinh thần trong hơn bảy năm chung sống.
![]() |
| Nhiều người khi ly hôn đã đưa ra những lý do đòi bồi thường "không thể tin nổi" (Ảnh minh hoạ IT) |
Đòi 600 triệu tiền “phục vụ nhu cầu” chồng
Trước đó năm 2014, TAND quận Bình Thạnh (TPHCM) đã giải quyết cho yêu cầu rút đơn xin ly hôn (lần thứ 5) của bà Mai (tên đã thay đổi - PV). Đây cũng là trường hợp khá lạ lùng khi đòi ly hôn thì bà vợ đòi tòa giải quyết yêu cầu chồng phải trả cho bà hơn 600 triệu đồng tiền “phục vụ nhu cầu” chồng trong hơn 26 năm chung sống.
Theo đơn xin ly hôn, bà Mai và chồng kết hôn từ năm 1988, có hai con đã trưởng thành. Thế nhưng cuộc sống không hạnh phúc, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Bà yêu cầu tòa buộc ông chồng trả lại các khoản “phí” gồm tiền chăm sóc chồng, chăm sóc con và tiền bà bỏ ra để sửa nhà... Do không có hóa đơn và giá cụ thể nên bà yêu cầu ông Tâm (chồng bà Mai) phải trả tổng cộng 500 triệu đồng.
Ngoài ra, bà yêu cầu trả tiền “phục vụ nhu cầu” của chồng mỗi tháng 2 triệu đồng, nhân lên cho số năm chung sống là hơn 600 triệu đồng. Sau đó, qua tổ chức hòa giải thì người vợ đã rút đơn ly hôn để gia đình được đoàn tụ.
Đòi vợ bồi thường vì có thai với người khác
TAND huyện Phú Hòa, Phú Yên cũng đã từng mở phiên tòa xét xử vụ ly hôn giữa một cặp vợ chồng mà trong đó, người chồng đã có yêu cầu phản tố buộc vợ phải bồi thường thiệt hại danh dự, nhân phẩm, uy tín cho mình và gia đình mình 30 triệu đồng…
![]() |
| Những lý do đòi bồi thường ly hôn khiến các Thẩm phán đau đầu |
Theo đó, hai vợ chồng kết hôn năm 1996, không có con chung. Đến năm 2015 do vợ chồng mâu thuẫn nên bà dọn về nhà mẹ đẻ ở. Hiện bà xin ly hôn. Tuy nhiên, người chồng cho rằng mâu thuẫn dẫn đến vợ chồng ly thân là do bà ghen tuông, cho rằng ông quan hệ với người phụ nữ khác nên tự ý bỏ về nhà mẹ đẻ sống.
Ông chồng cũng đồng ý ly hôn tuy nhiên, ông yêu cầu tòa buộc bà phải bồi thường thiệt hại danh dự, nhân phẩm, uy tín cho ông và gia đình ông số tiền 30 triệu đồng. Lý do: Trong thời gian còn là vợ ông, bà lại đi quan hệ, dẫn đến có thai với người đàn ông khác.
Bồi thường tiền "hao mòn thân thể"
Vụ kiện hy hữu này xảy ra tại TAND huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng). Đôi vợ chồng này từng ly hôn, sau đó quen biết nhau qua mai mối và về sống với nhau, được gia đình công nhận nhưng không tổ chức đám cưới và đăng ký kết hôn.
Đến cuối năm 2009, ông chồng bỏ nhà đi đâu không rõ. Hai năm sau, ông trở về làm thủ tục chuyển hộ khẩu về Bến Tre, từ đó hai người không còn chung sống với nhau. Bất ngờ tháng 3.2012, ông nộp đơn ra tòa án huyện kiện bà tranh chấp nhà đất.
Tháng 5.2013, TAND huyện Đạ Huoai xử sơ thẩm vụ án khẳng định 2 người không có quan hệ vợ chồng nên giải quyết theo Luật Dân sự, buộc ông trả cho bà hơn 131 triệu đồng. Còn toàn bộ khối tài sản gồm một lô đất hơn 1,1ha, một lô đất hơn 3.400m2, căn nhà cấp bốn diện tích hơn 50m2 đều thuộc về ông.
Tức quá, bà kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm, nếu xem bà là người làm công thì phải buộc chồng bà trả tiền làm thuê trong 10 năm là nửa tỷ đồng và phải trả tiền 'hao mòn thân thể' vì 'phục vụ' ông trong suốt 11 năm qua.
Theo Diệu Linh (Dân Việt)
- Nhạc sĩ Giáng Son thắng kiện BH Media trong vụ tranh chấp bản quyền "Giấc mơ trưa" (52 phút trước)
- Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng (1 giờ trước)
- Đi đá bóng, 8 học sinh bị 3 thanh niên dùng dao uy hiếp cướp tài sản (1 giờ trước)
- Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan (1 giờ trước)
- "Cơn mưa tiền thưởng" tại World Cup 2026: Bị loại sớm vẫn ôm hàng triệu USD, nhà vô địch nhận con số kỷ lục (1 giờ trước)
- Kế hoạch tái thiết khung gỗ của MU: Chốt tương lai Onana, kích hoạt chiến dịch săn lùng người gác đền mới (1 giờ trước)
- Giá gas hôm nay 26/6 bất động giữa lúc nguồn cung khí đốt thế giới xuất hiện cảnh báo từ Mỹ và Qatar (1 giờ trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce chuẩn bị làm "đám cưới thế kỷ", New York phải phong tỏa nhiều tuyến đường? (1 giờ trước)
- Bê bối "nuôi án" gây chấn động nước Mỹ: DEA bị điều tra vì cáo buộc "thả cửa" cho hàng trăm nghìn viên ma túy cực độc Fentanyl tràn ra đường phố (1 giờ trước)
- Đừng nhìn vẻ bề ngoài, hãy soi 5 chi tiết này để biết ai là người đáng tin (1 giờ trước)


