Gia đình

Chồng âm thầm dẫn bồ đi mua nhà làm tổ ấm thứ 2, vừa gặp chủ nhà, anh hoảng hồn bỏ chạy

Thời gian gần đây, tôi biết được chồng có kế hoạch mua nhà mới cho ả ở, cũng là để anh tiện qua lại. Uất ức vô cùng nhưng tôi vẫn cố kiềm chế, không thể hiện bất cứ thái độ gì, tránh “rút dây động rừng”.

Cách đây 6 tháng, tôi chính thức khẳng định chồng đã có người đàn bà khác bên ngoài. Cay đắng, uất hận nhưng sau bao ngày suy nghĩ, dằn vặt, tôi quyết định sẽ chưa buông tay nếu như mọi việc vẫn có thể cứu vãn.

Phải công nhận là khả năng diễn của chồng tôi quá tốt, anh diễn như không diễn. Mặc dù có bồ bên ngoài nhưng về nhà vẫn chăm chỉ lo việc nhà, chăm con cùng vợ. Nói chung cưới nhau 5 năm, anh luôn thể hiện đúng chuẩn một người chồng mẫu mực, hết lòng lo cho gia đình. Nếu không phải đã biết rõ sự thật về sự phản bội của anh thì không bao giờ tôi tin, tất cả những thứ mà anh thể hiện đều chỉ là diễn.

Chồng âm thầm dẫn bồ đi mua nhà làm tổ ấm thứ 2, vừa gặp chủ nhà, anh hoảng hồn bỏ chạy
Phải công nhận là khả năng diễn của chồng tôi quá tốt, anh diễn như không diễn, khiến tôi ngỡ ngàng. (Ảnh minh họa)

Sau một thời gian theo dõi, tôi nắm rõ về mọi động thái của chồng với ả bồ kia. Thực ra với ả, chồng tôi chủ yếu là ham vẻ xinh tươi, mới lạ. Không ít lần ả làm mình làm mẩy, yêu cầu chồng tôi cho danh phận nhưng anh khá dứt khoát, tuyên bố thẳng thắn với cô nàng:

“Anh nói với em rất nhiều lần rồi. Anh sẽ không bao giờ bỏ vợ con anh. Nếu em chấp nhận, anh sẽ không để em thiếu thốn gì. Còn nếu em cứ nhất quyết bắt anh phải lựa chọn thì em biết câu trả lời rồi đó”.

Dần dần ả kia cũng chấp nhận yên phận không đòi hỏi, đơn giản vì còn “đào mỏ” được chồng tôi.

Thời gian gần đây, tôi biết được chồng có kế hoạch mua nhà mới cho ả ở, cũng là để anh tiện qua lại. Uất ức vô cùng nhưng tôi vẫn cố kiềm chế, không thể hiện bất cứ thái độ gì, tránh “rút dây động rừng”.

Theo lịch hẹn, chiều hôm ấy ả bồ tới địa chỉ chồng tôi đưa để xem nhà trước. Nhìn căn hộ hạng sang rộng thênh thang, full nội thất, ả sung sướng lắm, giục người tình tới nhanh chốt giá. Chồng tôi chiều ý, đang làm cũng bỏ dở việc cơ quan để phi xe tới nhưng vừa tới cửa, mặt anh lập tức tím tái nhận ra chủ căn hộ hạng sang ấy không phải ai khác, chính là mẹ anh.

Hoảng quá, chồng tôi ấp úng muốn quanh co giải thích song bà cười bảo:

“Ô hay, nhà này tôi rao bán. Anh hay bất cứ ai mua đều được. Trước đây tôi định để nhà này cho anh nhưng giờ thấy anh muốn bỏ vợ, mua nhà cho bồ nhí thì tôi chẳng việc gì phải cho. Ngược lại, tôi sẽ bán căn hộ, cho tiền để con dâu cháu nội tôi có cuộc sống sung túc, tiện nghi hơn. Còn căn nhà tôi đang ở sau cũng sang tên con dâu. Anh muốn cặp bồ hay lấy vợ mới thế nào là tùy, tôi không quan tâm, cũng không cấm cản.

Có điều, tôi nói rõ, một khi anh bỏ con dâu hiện tại của tôi thì tôi sẽ từ luôn mặt anh. Có vậy thôi. Giờ anh chị muốn mua nhà này, cứ chuyển tiền đi, tôi làm giấy tờ sang tên”.

Chồng âm thầm dẫn bồ đi mua nhà làm tổ ấm thứ 2, vừa gặp chủ nhà, anh hoảng hồn bỏ chạy - 1
Biết chuyện con trai có bồ, còn định mua nhà xây tổ ấm thứ 2 bên ngoài. Bà quyết định ra tay xử lý thay con dâu. (Ảnh minh họa)

Chẳng là căn hộ này bố mẹ chồng tôi mới mua cách đấy không lâu, không nói cho vợ chồng tôi biết. Nghe con dâu kể chuyện chồng ngoại tình, còn muốn mua nhà để xây tổ ấm thứ 2 bên ngoài, bà liền bảo:

“Được rồi. Để đó mẹ xử”.

Ngay sau đấy bà liên hệ bán nhà, cho con trai sập bẫy. Nghe tới đây, mặt chồng tôi tái xanh, cuống cuồng van xin giải thích với mẹ. Trước mặt bồ, anh thề hứa, khẳng định không bao giờ ly hôn vợ, và sẽ chấm dứt chuyện bồ bịch ngay tại phút ấy. Ả bồ của anh thấy thế tức tối, hằn học bỏ về. Vậy là tôi chẳng cần ra tay vẫn khiến chồng tự ngoan ngoãn “quay đầu vào bờ”, không dám vấn vương ong bướm bên ngoài nữa.

Theo Nắng (Tri thức & Cuộc sống)




https://kienthuc.net.vn/doi-song-giai-tri/chong-am-tham-dan-bo-di-mua-nha-lam-to-am-thu-2-vua-gap-chu-nha-anh-hoang-hon-bo-chay-1877746.html