Gia đình

Chồng âm thầm đặt phòng khách sạn vào 30/4 làm tôi hí hửng sắm váy ngủ nhưng nhận cái kết ê chề

Cũng chiếc váy ngủ đó và một chuyến đi du lịch nhưng lại không dành cho tôi.

Sắp đến ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 của cả đất nước, các gia đình thì có thể nói là ngày đoàn tụ, sum vầy và hạnh phúc nhưng có lẽ với gia đình tôi là nước mắt và sự chia ly. Tôi quyết định ly hôn chồng và cũng chính 30/4 này chúng tôi sẽ lên tòa lần 1, phân chia tài sản và chuyện con cái. Những tưởng ban đầu của tôi sẽ có một ngày kỉ niệm thật hạnh phúc và ngọt ngào bên cạnh chồng nhưng mọi thứ thay đổi kể từ ngày hôm ấy tôi biết được sự thật qua chiếc váy ngủ ren đỏ.

Tôi và chồng lấy nhau đã 7 năm và có 1 người con trai, bé năm nay mới 6 tuổi. Trong suốt khoảng thời gian qua, hai vợ chồng mải mê kinh tế và chăm con nên cũng không có nhiều thời gian dành cho nhau. Chính vì thế tôi đã rất hy vọng dịp nghỉ lễ tới đây sẽ là một ngày ý nghĩa của vợ chồng trong suốt bao năm qua.

Tôi được nghỉ lễ 5 ngày theo quy định của nhà nước định bụng sẽ cùng chồng đưa con về quê ngoại ở Nam Định chơi vì quê nội ở Hà Nội, ngày nào cũng sang. Thế nhưng chồng lại bảo anh chưa biết được vì ngày đó anh sợ mình phải đi công tác. Vài ngày sau khi chồng đang tắm trong phòng tắm, tôi phát hiện điện thoại của anh có tin nhắn đến. Là tin nhắn đặt phòng khách sạn 30/4 thành công.

Chồng âm thầm đặt phòng khách sạn vào 30/4 làm tôi hí hửng sắm váy ngủ nhưng nhận cái kết ê chề Chồng âm thầm đặt phòng khách sạn vào 30/4 làm tôi hí hửng sắm váy ngủ nhưng nhận cái kết ê chề - 2

Tôi nghĩ rằng anh đặt phòng để đi công tác nên sau có hỏi lại chồng "Anh có về quê với hai mẹ con không hay là đi công tác" thì anh lại nói rằng "không, anh không đi công tác nữa" nhưng anh lại hỏi ngược lại tôi rằng những ngày đó em định về quê cả 5 ngày à, đi chơi có phải vui không?

Tôi trả lời lấp lửng rằng em cũng chưa biết nữa thì anh lại nói "Đi đâu thì bàn bạc với anh để anh còn tính công chuyện không lại lãng phí tiền bạc". Nghe tới đây tôi đã chợt nghĩ rằng "Liệu anh âm thầm đặt phòng khách sạn để hai vợ chồng hâm nóng tình cảm riêng tư sao?" vì mới hôm trước nghe qua con gái, tôi biết được chồng mình tâm sự với con rằng con có thể về quê mà không có bố mẹ được không?

Lòng vui như mở hội, cuối cùng thì sau 6 năm đằng đẵng nuôi con thơ, vợ chồng tôi cũng sắp có một chuyến du lịch hạnh phúc bên nhau, quay về thuở mới yêu thật vui biết bao nhiêu. Nghĩ tới đây thôi tôi đã rất hạnh phúc, giờ nghỉ buổi trưa cũng lao ra đường sắm quần áo, váy vóc đẹp để chuẩn bị cho chuyến đi chơi. Thậm chí tôi còn mua một chiếc váy ngủ mới, sexy và màu đỏ hút mắt.

Sau hôm đó, con gái tôi còn phát hiện ra một chiếc túi giấy đựng một chiếc váy ngủ sexy không kém được cất kĩ trong tủ. Nghĩ bụng chồng chuẩn bị cho mình nhưng muốn tạo bất ngờ nên tôi cũng nói con gái phải cất lại. Tôi nói bóng gió với chồng "Em không thích bất ngờ đâu vì như thế em sẽ ngất mất" nhưng chồng tôi chỉ giật mình đôi chút mà không hé răng nửa lời.

Chồng âm thầm đặt phòng khách sạn vào 30/4 làm tôi hí hửng sắm váy ngủ nhưng nhận cái kết ê chề - 2

Thế nhưng mọi chuyện đều là do tôi tưởng tượng ra, cũng trong một buổi trưa đi sắm đồ tôi vô tình thấy bóng lưng quen thuộc như ai giống chồng mình đi trong trung tâm thương mại. Đi theo người ấy tôi mới phát hiện ra đúng là chồng mình, anh đang tay trong tay với một cô bé trẻ đẹp chỉ bằng tuổi con mình. Rụng rời chân tay vì nghĩ đến điều đen tối nhất. Tối đó tôi đã hỏi anh về tất cả, anh thú nhận hóa ra đã đặt phòng khách sạn để "đổi gió" với nhân tình chứ không phải với vợ và anh hỏi tôi kĩ càng về kế hoạch của tôi là để tiện cho chuyến du lịch của chính bản thân mình.

Đau đớn không gì bằng tôi quyết định làm gấp thủ tục ly hôn với chồng và tôi yêu cầu tài sản chia đôi nhưng con trai phải là do tôi nuôi dưỡng. Thế nhưng anh lại nói con trai ở với mẹ không hề tốt, con trai phải có sự đồng hành và dạy dỗ của bố. Nếu không được nuôi con trai, anh nhất quyết không ly hôn.

Tôi không còn gì để đau đớn hơn, một mặt cũng muốn nuôi con nhưng một mặt lại sợ đúng như lời anh nói, con ở với bố thì tốt hơn với mẹ sau ly hôn. Hiện tại sắp tới ngày ra tòa mà tôi vẫn chưa biết phải giải quyết ra sao.

Tâm sự từ độc giả [email protected]

Mặc dù ly hôn có thể giải thoát cả hai khỏi đau khổ nhưng ảnh hưởng lớn nhất tới sức khoẻ và tinh thần sẽ thuộc về phía những đứa trẻ. Điều này khiến ai cũng phải công nhận. Vậy, sự khác biệt khi những đứa con được sống với cha so với mẹ là gì?

Đầu tiên, tính cách đứa trẻ trở nên bướng bỉnh hơn sau tách mẹ

Trong gia đình, người mẹ thường đại diện cho hình ảnh phụ nữ dịu dàng, ân cần và chu đáo. Họ sẽ chăm sóc cuộc sống hàng ngày của con cái và dành cho chúng tình yêu thương nhất. Nếu một đứa trẻ thiếu sự đồng hành của mẹ trong thời thơ ấu, tính cách của bé thường sẽ trở nên mạnh mẽ và nặng nề hơn.

Bởi vì chúng không được trải nghiệm sự ấm áp của tình mẫu tử nên khó có thể truyền "hơi ấm" cho người khác. Những đứa trẻ như vậy có thể dễ dàng tạo quá nhiều áp lực tâm lý cho bản thân và cuộc sống sẽ thiếu rất nhiều niềm vui.

Những đứa trẻ buộc phải sống xa bố luôn cảm thấy bất an

Chồng âm thầm đặt phòng khách sạn vào 30/4 làm tôi hí hửng sắm váy ngủ nhưng nhận cái kết ê chề - 3
(Ảnh minh hoạ)

Trong thời thơ ấu của trẻ, cha có một vai trò rất quan trọng. Ông không chỉ có thể khiến trẻ em cảm thấy an toàn, mạnh mẽ, mà còn giúp chúng hiểu thế giới từ mọi cấp độ khác và giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của chúng. Con trai đặc biệt thích hợp sống với bố, và cách dạy của người cha sẽ khiến đứa trẻ trở nên dũng cảm và độc lập hơn.

Nếu một đứa trẻ thiếu sự chăm sóc của cha trong thời thơ ấu, cả bé trai và bé gái sẽ thiếu cảm giác an toàn. Tính cách sẽ có lòng tự trọng tương đối thấp, hèn nhát khi gặp sự cố và thậm chí sợ hòa đồng với người khác.

Theo Phan Nguyễn (Phụ nữ & Pháp luật)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/chong-am-tham-dat-phong-khach-san-vao-304-lam-toi-hi-hung-sam-vay-ngu-nhung-nhan-cai-ket-e-che-a591001.html