-
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình -
Thân thế bất ngờ của ca sĩ Quang Lập - người vừa bị Bộ Công an khởi tố hình sự
Gia đình
16/06/2023 22:20Chồng bị đánh bầm dập sau chuyến thăm con riêng, vợ uất nghẹn khi phát hiện bí mật anh che giấu
Nhiều người vẫn nói, trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì người đó thua. Và, câu nói này đã đúng với cuộc hôn nhân của chị A (36 tuổi, đến từ TP.HCM).
Đến với chương trình Người thứ 3 tuần này, chị A cho biết vợ chồng chị quen nhau trong một khu chợ. Sau đó hai người kết bạn trên mạng xã hội rồi nảy sinh tình cảm với nhau.
Ngay từ khi yêu, chị A đã sớm nhận thấy anh là một người trăng hoa, ích kỷ, chỉ yêu bản thân và yêu vật chất của chị, nhưng rồi vì quá yêu nên chị đành nhắm mắt làm ngơ. Tuy chưa kết hôn nhưng chị vẫn sẵn lòng chu cấp cho bạn trai nhiều thứ, chẳng hạn như cho anh mượn tiền mua xe máy, điện thoại.
“Tuy là cho mượn nhưng tôi không bắt anh trả lại. Anh cũng rất nỗ lực, ngoài giờ làm cho sếp anh còn chạy Grab rồi cũng đưa tiền cho tôi giữ. Tuy nhiên anh đưa cho tôi 1 thì anh sẽ có cái cớ nào đó để mượn lại tôi 2-3, những cái tôi lo cho anh cứ tăng dần lên chứ không trả lại được cái gì hết”, chị A nghĩ lại.
Hơn một năm yêu nhau, chị A phát hiện anh từng có một đời vợ và một đứa con riêng khi anh 23 tuổi. Thấy anh ly hôn 10 năm vẫn chưa đi thêm bước nữa, nghĩ anh là người đàng hoàng nên chị mới nghĩ đây chính là “chân ái” của cuộc đời.
Sau hai năm yêu đương, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng gần kề ngày cưới, chị bị một cô gái trẻ lạ mặt hỏi thăm và phát hiện ra chồng mình “bay bướm” ngoài kia. Chưa hết, chị còn phát hiện anh vẫn còn qua lại với người yêu cũ nhưng theo kiểu lợi dụng. Tuy nhiên vì đã quá cận kề ngày cưới nên chị không dám bỏ ngang, đành thuận theo số phận.
Một năm đầu sau cưới, cuộc hôn nhân đó khá bình yên, cho tới một cuối tuần nọ anh xin về thăm con riêng đang sống với ông bà nội, sóng gió mới bắt đầu nổi lên. Sau chuyến thăm con riêng, anh trở về nhà với mình đầy thương tích với lý do sau khi thăm con anh đi chạy Grab kiếm tiền, nhưng do cạnh tranh với xe ôm truyền thống nên bị đánh. “Nguyên một hàm răng 6-7 cái gãy hết, không còn cái nào. Quần áo thì lấm lem bùn lầy. Riêng phần lưng anh bị đánh đến biến dạng”, chị A kể.
Dù rất đau lòng khi nhìn cảnh chồng bị người khác hành hung, nhưng giác quan của người phụ nữ mách bảo chị có điềm chẳng lành. Bởi lẽ nếu bị người khác đánh thì phải tức tối, hậm hực, còn anh dường như không có chút buồn, thay vào đó là im lặng.
Dự cảm thôi thúc, chị A kết bạn với tất cả bạn bè của chồng trên mạng xã hội, trong đó có một cô gái trẻ khoảng 18-20 tuổi. Cô ta tưởng lầm tài khoản của chị là của anh nên nhắn tin đến, nội dung khiến chị phải ngỡ ngàng: “Anh bị đánh có đau lắm không? Nếu còn gặp anh ở Sài Gòn thì còn đánh tiếp nữa”.
“Đau chứ, bị đánh như vậy đau lắm”, chị A liền đóng giả chồng, nhắn tin lại cho cô gái kia để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. “Còn gặp lại anh tôi còn đánh nữa. Tội của anh lớn lắm, anh đã hại cả cuộc đời tôi”, cô gái kia phản hồi khiến chị A hoảng hồn.

Chị đưa tin nhắn đó cho chồng xem, hỏi rõ ngọn ngành sự việc thì mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Hóa ra chồng chị “ăn ngủ” với một cô gái nhỏ hơn mình gần 10 tuổi. Đến khi cô gái phát hiện anh lừa dối thì nhà họ thuê giang hồ cho anh một bài học nhớ đời.
Sau chuyện này anh đập điện thoại để chứng tỏ mình không còn liên hệ với nhân tình trẻ, nhưng chiếc điện thoại đó lại là “cần câu cơm” để anh chạy xe ôm công nghệ nên đến hôm sau anh ngọt nhạt xin chị A sắm cho chiếc điện thoại mới. Chị A không cho, chồng chị lại đi vay tiền sếp mua điện thoại trả góp. Đáng nói, dù không có tiền nhưng anh lại sắm cái điện thoại đời mới nhất.
Rồi khi chị A thất nghiệp, chồng lại tỏ ra chán ghét, luôn kiếm cớ chê bai, gây sự với chị. Những lần về muộn dần nhiều hơn, và đỉnh điểm là anh ta còn đi qua đêm. Bức xúc, chị dọn đi. Được một tuần thì chồng nhắn tin đòi ly hôn vì không thể chịu đựng chị thêm được nữa, do “chuyện gì chị cũng đi nói với nhà mẹ đẻ”.
Dẫu vậy, sau 4 tháng xa cách vì dịch, cả hai lại quay về bên nhau. Tuy nhiên chẳng tốt đẹp được mấy ngày cả hai lại xảy ra cãi vã, chị A lại dọn đồ về nhà chị hai ở.

Qua một thời gian, chồng chị A lại tới tìm chị năn nỉ nhờ chị đứng ra vay nợ để anh mua xe ô tô chạy taxi kiếm tiền, nhưng chị không có khả năng làm điều đó. Khoảng thời gian ấy, vì thất nghiệp nên anh ta rất quan tâm và chăm chút chị, thường xuyên nhắn tin hỏi han qua lại dù hai người vẫn ở hai nơi.
Thế nhưng chưa được mấy bữa, chị lại phát hiện anh tiếp tục có người phụ nữ khác bên ngoài. Chưa hết, chị A còn liên tiếp bị “tiểu tam” công kích, chửi rủa.
Liên tiếp đau khổ vì chồng, chị A còn nhận phải sự chỉ trích từ phía gia đình của mình khi bản thân đã quá mê muội vào cuộc hôn nhân không có tình yêu. Lúc đó, vì không giữ được bình tĩnh, chị đã bỏ chạy ra đường với đôi chân trần, khóc suốt đêm ở công việc. Sau lần ấy, chị A mới bừng tỉnh và quyết định cắt đứt 2 chữ “duyên nợ” với chồng và ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân 8 năm dài đằng đẵng không có nổi một kỷ niệm đẹp.
Lắng nghe tâm sự của chị A, tiến sĩ Tâm Lý Tô Nhi A cảnh tỉnh khán giả về hai chữ “duyên nợ”: “Đừng hủy hoại cuộc đời mình chỉ vì suy nghĩ nợ ai đó một chữ nghiệp duyên rồi mãi đắm chìm trong đó. Cái nợ quan trọng nhất và đầu tiên cần phải trả chính là nợ hiếu với bố mẹ của chính chúng ta. Hãy tự cứu lấy bản thân và đừng trông mong vào bất kỳ ai ngoài kia”.
Theo Phương An (Phụ nữ Thủ đô)
- Gió lốc hất tung 2 tủ kính ra đường, chủ tiệm vàng ở Đắk Lắk mất trắng vài tỷ đồng trong chớp mắt (18:07)
- Hàng loạt sai phạm tại một trường THCS ở Cà Mau: Thu chi vô tội vạ, làm mất hồ sơ giảng dạy suốt 2 năm (41 phút trước)
- Ngôi sao 19 tuổi mất vé dự World Cup 2026 vì bố gọi điện bắt ở nhà (47 phút trước)
- Va chạm liên hoàn giữa xe bồn và 2 xe tải trên Quốc lộ 14, kẹt xe kéo dài gần 5km (54 phút trước)
- Cà Mau: Chìm ghe chở vật liệu, cả gia đình 3 người gặp nạn thương tâm (1 giờ trước)
- Bé gái 7 tuổi loạn thần cấp tính vì miếng dán say xe (1 giờ trước)
- Iran cam kết bảo đảm an toàn cho mọi tàu thương mại qua eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? (1 giờ trước)
- Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa (1 giờ trước)
- Từ "hot girl tai tiếng" đến "tiên nữ" cổ trang: Cuộc đời chìm nổi của cựu vô địch thế giới Ngô Liễu Phương (2 giờ trước)