Gia đình

Chồng bị tai nạn nằm liệt giường, 2 tháng sau mẹ chồng dúi 1 tỷ vào tay bảo tôi chạy ngay đi

Mẹ chồng bảo tôi cứ mặc xác chồng, cầm tiền rồi đi đi.

Sau khi sinh tôi, sức khỏe của mẹ suy kiệt, thường xuyên đau ốm. Và rồi, mẹ qua đời khi tôi mới 10 tuổi. Sau này bố không đi bước nữa mà ở vậy nuôi tôi khôn lớn thành người. 

Sự ra đi của mẹ khiến tôi nung nấu ước mơ trở thành bác sĩ để sau này chăm sóc bố và chữa bệnh cho mọi người. Tôi luôn nỗ lực học tập và cuối cùng cũng trúng tuyển vào một trường đại học y khoa như mong muốn. 

Sau khi tốt nghiệp, tôi xin về làm bác sĩ ngoại khoa tại bệnh viện thị trấn để được gần bố, tiện chăm sóc ông. Và tại đây, tôi đã gặp được Tân khi anh tới đây khám bệnh. Anh hơn tôi 2 tuổi, cùng quê và đang trong giai đoạn khởi nghiệp. Biết tôi chưa có người yêu, Tân điên cuồng theo đuổi và cuối cùng tôi cũng bị anh “cưa đổ”. 

Sau 2 năm yêu nhau, chúng tôi tổ chức đám cưới. Vì còn trẻ, lại muốn xây dựng sự nghiệp nên cả hai quyết định không sinh con vội. 

Vài năm sau, công ty của Tân ngày càng lớn mạnh, cuộc sống của hai vợ chồng ngày càng khấm khá. Chúng tôi chuyển đến một ngôi nhà mới và mua một chiếc ô tô, rồi tôi cũng chào đón con gái đầu lòng. 

Chồng bị tai nạn nằm liệt giường, 2 tháng sau mẹ chồng dúi 1 tỷ vào tay bảo tôi chạy ngay đi
Vài năm sau kết hôn khi mọi thứ đã ổn định, tôi mới có con. (Ảnh minh họa)

Nhưng khi con gái được 4 tuổi, tôi bất ngờ phát hiện chồng ngoại tình. Bị tôi chất vấn, anh bình thản thừa nhận rồi bảo tôi muốn xử lý sao thì tùy. Vì con, tôi cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân này, hy vọng có một ngày anh sẽ quay về bên mẹ con tôi. Nào mà ngờ, ả “tiểu tam” lại tìm tới tận nhà, trỡ trẽn đề nghị tôi ly hôn với chồng. 

- Anh Tân chán chị từ lâu rồi. Chị nhìn lại mình xem, chị có xinh đẹp, trẻ trung bằng tôi không, mà đàn ông ai chẳng thích gái xinh. Anh ấy nói với tôi muốn ly hôn từ lâu rồi, nhưng chị là bác sĩ, có thể chăm sóc mẹ anh ấy nên mới trì hoãn thôi. 

Chiếc xe này, những món đồ trang sức tôi đeo đều là Tân mua. Anh ấy còn mua cho tôi một căn nhà nữa, cũng từng tới ra mắt gia đình tôi. Chị nói xem, có người đàn ông nào muốn chơi bời qua đường với một người phụ nữ mà tốn nhiều tiền của, tâm sức như thế không?

Đau đớn đến cùng cực, tôi quyết định ly hôn. Đáng nói, thời gian qua anh ta đã âm thầm tẩu tán tài sản chung nên lúc phân chia tài sản tôi chẳng được chia mấy đồng. Hóa ra, để ly hôn với tôi, anh ta đã dày công lên kế hoạch từ lâu rồi. Quá thất vọng về người chồng bội bạc, tôi cũng chẳng thiết tha gì tới số tài sản chung đó nữa. 

Chồng bị tai nạn nằm liệt giường, 2 tháng sau mẹ chồng dúi 1 tỷ vào tay bảo tôi chạy ngay đi - 1
Đau đớn đến cùng cực, tôi quyết định ly hôn. (Ảnh minh họa)

Thế rồi trước ngày ra tòa, Tân bị tai nạn giao thông. Lúc thấy tôi ở bệnh viện, mẹ chồng liền nắm lấy tay tôi khóc lóc cầu xin tôi cứu giúp anh. Nói thật tôi hận chồng, nhưng vì là một bác sĩ nên tôi vẫn cố gắng làm tốt chức trách của mình. 

Những ngày sau đó, chỉ có mình mẹ chồng ở bên chăm nom anh, còn ả nhân tình kia chẳng thấy tăm hơi đâu. Hỏi thì mẹ chồng buồn bã nói:

- Mẹ gọi điện rồi, nhưng cô ta thấy Tân như vậy thì không thèm đếm xỉa đến. Mẹ biết là hơi quá đáng, nhưng mẹ sức khỏe yếu, con và Tân tuy đã quyết định ly hôn nhưng dù gì thủ tục cũng chưa giải quyết xong, con có thể giúp mẹ chăm sóc nó quãng thời gian này được không? 

Tôi thẳng thừng từ chối, nhưng vài ngày sau bệnh viện báo mẹ chồng bị ngất xỉu vì kiệt sức nên tôi lại mủi lòng, thay bà chăm sóc anh. Không lâu sau anh tỉnh lại, nhưng chân bị thương nặng nên vẫn phải tiếp tục điều trị thêm một thời gian nữa. Suốt 2 tháng sau đó tôi luôn ở bên tận tâm chăm sóc Tân, bởi nói thật tôi vẫn còn tình cảm với anh, luôn hi vọng sẽ có ngày chúng tôi có thể quay lại bên nhau để con có một mái ấm trọn vẹn. Tân tỏ vẻ cảm kích, hối lỗi với tôi lắm, tình cảm đôi bên cũng dần dần được cải thiện. 

Chồng bị tai nạn nằm liệt giường, 2 tháng sau mẹ chồng dúi 1 tỷ vào tay bảo tôi chạy ngay đi - 2
Suốt 2 tháng chồng nằm viện, tôi luôn chăm sóc anh tận tình. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng một ngày nọ khi tới bệnh viện, mẹ chồng lại kéo tôi ra một góc, dấm dúi vào tay tôi tấm thẻ 1 tỷ đồng rồi bảo tôi rời đi:

- Trong tấm thẻ này có 1 tỷ, là toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời của mẹ. Con cầm cho mẹ vui lòng, cứ coi như mẹ bù đắp cho con và cháu nội của mẹ. Con là một người phụ nữ tốt, là con trai mẹ có mắt không tròng nên không biết trân trọng con. Con nên đi đi, đừng quan tâm tới tên khốn này nữa. Cứ mặc xác nó đi. Con xứng đáng tìm được một người đàn ông tốt hơn. 

Hóa ra hôm đó mẹ chồng vô tình nghe thấy Tân gọi điện cho nhân tình, nói rằng anh nói lời ngon tiếng ngọt với tôi chỉ là lợi dụng tôi chăm sóc anh những ngày này. Sau khi bình phục, anh vẫn sẽ ly hôn với tôi để đến với ả ta. Nghe mẹ chồng kể mà tôi đau đớn đến cùng cực, thật không thể ngờ tình cảm của tôi lại bị anh đùa bỡn, lợi dụng hết lần này đến lần khác như vậy. Đến lúc này tôi cũng chẳng còn lưu luyến gì nữa, dứt khoát rời đi. 

Theo Cẩm Tú (Tri thức & Cuộc sống)




https://kienthuc.net.vn/doi-song-giai-tri/chong-bi-tai-nan-nam-liet-giuong-2-thang-sau-me-chong-dui-1-ty-vao-tay-bao-toi-chay-ngay-di-1852461.html