-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Gia đình
16/05/2021 15:53Chồng có biểu hiện 'lươn lẹo', cô vợ đáo để xử nhẹ qua vài tin nhắn mà anh ta phải thốt lên: 'Anh thua em rồi'
Vấn đề vợ quản lý chồng hoặc ngược lại luôn tồn tại trong mỗi gia đình. Vẫn nói muốn hôn nhân hạnh phúc phảo dựa trên tinh thần tự giác nhưng không phải ông chồng nào cũng tự nhiên ngoan.
Trong 1 diễn đàn, cô vợ "đanh đá" này đã có màn "dạy chồng" rất gay gắt nhưng kết quả lại khá bất ngờ.
Cô chia sẻ: "Ui giời, thằng chồng em lươn phải gọi bằng cụ các chị ạ". Kèm theo là ảnh chụp màn hình đoạn chat của cô với chồng. Câu chuyện cũng có khá nhiều tranh cãi về cách quản lý chồng của cô vợ.

Đoạn hội thoại đầu tiên vẫn mang tính hỏi han:
- Em không hiểu anh, Iphone dùng chung icloud thì anh không mang, bảo gửi vị trí anh không gửi.
- Anh về ạ.
- Gọi anh không nghe, lúc đi thì bảo đi cùng V.A.
- Em cũng để cho anh thở với.
- Em gọi thì V.A bảo ở nhà anh lại đi 1 mình. Không phải em kiểm soát nhưng anh nói có đúng à?
- Anh đi làm, không đi chơi mà phải kèm cặp kiểu ấy.
Ai cũng nhận thấy sự thiếu trung thực của anh chồng. Nếu đúng là đi làm như lời anh ta nói thì sao phải nói dối. Còn cô vợ, có vẻ cũng thường xuyên quản lý chồng kiểu này đến mức anh chồng phải căng lên.
Chưa hết, đoạn sau có vẻ vợ chồng họ xích mích về vấn đề gì ấy nhưng anh chồng không có bằng chứng.
Đoạn hội thoại khi tức giận đã ngùn ngụt:
- Tao bảo mày đưa bằng chứng chửi mẹ ra đây.
- Bằng chứng có tao đã đập vào mặt mày rồi đấy.
- Thế thì im mồm vào, đổ liều cho tao à... Trước khi nói nhìn nhận cho đúng, đừng có nói điêu nói liều mang tiếng ác cho người khác nghiệp quật đấy.
- Mai tao nói chuyện với mày.
- Thôi tao thua mày rồi.
- Sống chỉ biết nói điêu đổ liều sống tốn cơm tốn gạo.
- Thế vợ ngủ chưa, khổ trêu tí căng thế!
- Đuối lý không nói được quay ra bảo trêu à!


Nhiều người nói cô vợ quá ghê gớm, quản chồng quá chặt cũng là nguyên nhân dẫn đến việc anh ta "buộc phải" nói dối nhiều hơn để đạt được mục đích. Thế nhưng cũng có người lại bảo, với mấy gã đàn ông nói dối vì đam mê, "văn vở", "nhây" thế này thì nhẹ nhàng không ăn thua.
Không có công thức chung nào để chị em có thể giữ được hạnh phúc gia đình bởi chỉ có những người trong cuộc mới thực sự hiểu thế nào là phù hợp nhất. Thế nhưng, mọi hành động, lời nói dù vô hại để hình thành thói quen cũng không phải điều tốt. Giống như việc chúng ta vô tư với người thân quá mức nên có lúc thành thiếu tôn trọng.
Các anh đàn ông hãy nhớ, muốn vợ thoải mái thì cần tạo sự tin tưởng cho cô ấy trước nếu không muốn sau này mình bị quản chặt.
Theo Ngọc Anh (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (52 phút trước)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (57 phút trước)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (1 giờ trước)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (1 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (1 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (2 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (2 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (2 giờ trước)




