-
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn -
Chồng cũ đến dự đám cưới, mừng 20 triệu: Tôi không ngờ lại khiến bố mẹ chồng mới nổi giận -
Tổng thống Donald Trump gửi lời chúc mừng Việt Nam nhân Quốc khánh -
Bão số 5 di chuyển chậm, có thể hoạt động nhiều ngày trên Biển Đông -
Thanh Hóa: Bé trai 5 tuổi đuối nước tử vong ở biển Tiên Trang -
Trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn hoàn tất, sẵn sàng khai hỏa tối 1/9 -
Bàng hoàng vụ cô gái 26 tuổi rơi từ tầng 6 tử vong sau khi đến nhà bạn chơi -
3 mỹ nhân từng bị ghép đôi với Nhan Phúc Vinh: Người là “ngọc nữ” VFC, người được ví như Park Shin Hye Việt Nam -
Mẹ chồng lén bỏ một túi đồ vào thùng rác, tôi mở ra xem rồi bàng hoàng nhận ra sự thật -
Thiếu protein có thể ảnh hưởng đến não như thế nào?
Gia đình
02/09/2026 08:44Chồng cũ đến dự đám cưới, mừng 20 triệu: Tôi không ngờ lại khiến bố mẹ chồng mới nổi giận
Tôi từng kết hôn trước khi gặp Thịnh. Cuộc hôn nhân ấy không có con chung, cũng không xảy ra tranh chấp về tài sản. Sau khi quyết định ly hôn, tôi và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ khá bình thường. Chúng tôi không còn là vợ chồng nhưng thỉnh thoảng vẫn hỏi han nhau như những người từng có thời gian gắn bó.
Vì vậy, khi tôi tổ chức đám cưới với Thịnh, tôi khá bất ngờ khi chồng cũ xuất hiện.
Không những đến chung vui, anh còn mừng cưới tôi 20 triệu đồng.
Khoảnh khắc ấy khiến tôi thực sự xúc động. Tôi không nghĩ anh vẫn dành cho mình sự tôn trọng và thiện chí như vậy. Trong lòng tôi khi đó chỉ có niềm vui, bởi tôi cho rằng cuộc hôn nhân cũ dù đã kết thúc nhưng cả hai vẫn có thể cư xử văn minh với nhau.
Thịnh cũng không tỏ thái độ khó chịu. Anh nhận phong bì mừng cưới, sau đó còn bảo tôi đưa chồng cũ vào bàn tiệc để tiếp đón. Tôi bước vào đêm tân hôn với tâm trạng hoàn toàn thoải mái, nghĩ rằng mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp.
Nhưng mọi thứ thay đổi ngay sau đó.
Khi tôi vừa tẩy trang xong, bố mẹ Thịnh bất ngờ gọi cả hai xuống phòng khách. Tôi cứ nghĩ ông bà muốn dặn dò đôi điều với các con trong những ngày đầu mới cưới.
Thế nhưng, ngay khi tôi vừa ngồi xuống, mẹ Thịnh đã khiến tôi sững người khi trách rằng tôi đã làm cả họ nhà trai mất mặt.

Theo lời bà, việc tôi vui vẻ nhắc đến chuyện chồng cũ xuất hiện trong đám cưới rồi mừng 20 triệu đồng khiến bà cảm thấy khó chịu. Bà cho rằng tôi đã từng một lần kết hôn thì càng phải biết giữ ý, thay vì để chuyện cũ trở thành điều được nhắc tới ngay trong ngày cưới.
Điều khiến tôi đau lòng hơn là bà không nhìn hành động của chồng cũ theo hướng tích cực. Với bà, việc ấy giống như tôi đang khoe về cuộc hôn nhân trước và coi đó là điều đáng tự hào.
Bố Thịnh còn gay gắt hơn. Ông nhấn mạnh rằng con trai mình chưa từng lập gia đình, vậy mà ngay trong ngày cưới, người thân và họ hàng lại phải nghe những câu chuyện liên quan đến việc con dâu từng có chồng.
Ông cho rằng những chuyện đó khiến gia đình mình bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác.
Tôi ngồi lặng người. Từng lời trách móc khiến cổ họng nghẹn lại. Tôi chưa bao giờ nghĩ việc mình từng kết hôn lại có thể trở thành một thứ bị xem như vết nhơ khi bước vào gia đình mới.
Điều tôi chờ đợi nhất lúc ấy là Thịnh lên tiếng.
Tôi không cần anh tranh cãi gay gắt với bố mẹ. Tôi cũng không cần anh bênh vực mình bằng những lời nặng nề. Tôi chỉ mong anh nói một câu rằng tôi không làm điều gì sai.
Nhưng Thịnh chỉ cúi đầu, khuôn mặt đầy vẻ khó xử.
Sự im lặng ấy khiến tôi càng buồn hơn.
Tôi từng nghĩ với một người phụ nữ đã trải qua một lần đổ vỡ, điều quan trọng nhất khi bắt đầu cuộc hôn nhân mới là gặp được một người đàn ông đủ bao dung để trân trọng con người cô ấy ở hiện tại, thay vì mãi nhìn vào quá khứ.
Tôi cũng từng nghĩ chỉ cần hai vợ chồng yêu thương và tôn trọng nhau thì những chuyện đã qua sẽ không còn quan trọng.
Nhưng đêm hôm ấy, tôi nhận ra hôn nhân không chỉ là câu chuyện của hai người. Khi bước vào một gia đình mới, những quan niệm và định kiến của những người xung quanh đôi khi cũng có thể trở thành áp lực rất lớn.
Điều khiến tôi day dứt nhất là một người từng là chồng tôi có thể bình thản chúc tôi hạnh phúc, đến dự đám cưới và dành cho tôi sự tôn trọng sau khi cả hai đã đường ai nấy đi. Trong khi đó, những người sắp trở thành gia đình của tôi lại nhìn quá khứ ấy như một điều đáng để trách móc.
Tôi bắt đầu tự hỏi: Một cuộc hôn nhân đã kết thúc trong êm đẹp, không con cái, không tranh chấp và vẫn giữ được sự tử tế sau chia tay, tại sao lại phải trở thành điều khiến một người phụ nữ cảm thấy mình có lỗi khi bắt đầu cuộc sống mới?
Và hơn hết, điều tôi cần lúc này có lẽ không chỉ là một người chồng yêu mình, mà còn là một người đủ bản lĩnh để cùng mình đối diện với những định kiến phía sau cuộc hôn nhân ấy.
PN (SHTT)
- CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn (08:50)
- Man City ra mắt "siêu bom tấn" Enzo Fernandez (08:50)
- Chồng cũ đến dự đám cưới, mừng 20 triệu: Tôi không ngờ lại khiến bố mẹ chồng mới nổi giận (08:44)
- Jang Won Young đón tuổi 22 xa hoa, xứng danh “công chúa Kpop” (08:42)
- Thành Long, Lý Liên Kiệt nói gì về sức mạnh thật sự của Lý Tiểu Long? (08:35)
- Mỹ đề xuất lập vùng hạn chế bay quanh khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Trump (08:25)
- Làm giả hơn 300 ảnh chuyển khoản, người đàn ông chiếm đoạt 13 tỷ đồng của tiểu thương (08:13)
- Internet Việt Nam lần đầu cùng vào top 10 thế giới về tốc độ di động và cố định (08:03)
- Giá vàng hôm nay 2/9/2026: Vàng thế giới lao dốc, nguy cơ giảm sâu vẫn hiện hữu (58 phút trước)
- Dự báo thời tiết 2/9/2026: Miền Bắc nắng nóng, Hà Nội có nơi vượt 37 độ (1 giờ trước)