-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Gia đình
11/08/2026 10:15Chồng cũ liên tục can thiệp, bắt tôi ở vậy cả đời để “làm gương cho 2 con”
Tôi 32 tuổi, ly hôn được 2 năm và đang nuôi hai cô con gái. Sau khoảng thời gian đầu nhiều xáo trộn, tôi dần quen với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Mỗi ngày, tôi đi làm, chăm sóc các con, cuối tuần đưa con về nhà ngoại, tối trở về dọn dẹp rồi nghỉ ngơi. Cuộc sống cứ thế trôi qua khá bình lặng.
Thế nhưng, có một điều khiến tôi luôn cảm thấy khó hiểu: dù cuộc hôn nhân đã kết thúc từ lâu, chồng cũ vẫn nghĩ anh có quyền can thiệp và quyết định tôi nên sống như thế nào.
Sau khi đường ai nấy đi, chúng tôi vẫn giữ liên lạc vì các con. Tôi chưa từng ngăn cản anh gặp hay đưa con đi chơi. Mỗi khi anh đón hai đứa, tôi còn chuẩn bị quần áo, đồ ăn và nhắc các con mang theo những thứ cần thiết. Tôi nghĩ cả hai chỉ cần cùng có trách nhiệm với con, còn cuộc sống riêng của mỗi người thì tự quyết định.
Nhưng dường như chồng cũ lại không nghĩ như vậy.
Khoảng nửa năm sau ly hôn, tôi bắt đầu nhận lời bạn bè đi cà phê, ăn uống. Có lần, tôi đi xem phim cùng một người đàn ông quen qua bạn bè. Tối hôm đó, điện thoại liên tục đổ chuông. Chồng cũ gọi hỏi tôi đang ở đâu, đi với ai và người đàn ông đó là ai.

Tôi không trả lời, anh vẫn tiếp tục gọi. Đến hôm sau, khi đến đón con, anh còn làm ầm lên, trách tôi đã có hai con nhưng vẫn không biết giữ ý tứ.
Từ đó, mỗi khi nghe ai nói tôi đi chơi với một người đàn ông, anh lại tìm cách gây chuyện.
Có lần tôi chỉ đi ăn tối cùng một nhóm bạn, trong đó có cả nam và nữ. Vậy mà chồng cũ vẫn gọi điện, nhắn tin trách móc. Anh cho rằng một phụ nữ đã có hai con phải biết sống đoan trang, không nên hẹn hò hay giao lưu linh tinh.
Đáng nói hơn, anh còn yêu cầu tôi phải ở vậy cả đời để làm gương cho hai con gái về sự chung thủy và hy sinh.
Nghe những lời đó, tôi vừa buồn cười vừa mệt mỏi.
Anh đã có cuộc sống riêng, vậy tại sao tôi lại không được quyền lựa chọn cuộc sống của mình? Chẳng lẽ vì tôi là mẹ của hai đứa trẻ nên từ nay về sau, tôi phải từ bỏ hoàn toàn chuyện tình cảm?
Chồng cũ luôn lấy các con làm lý do. Anh cho rằng nếu tôi đi bước nữa, hai đứa trẻ có thể nghĩ mẹ không chung thủy và sau này sẽ không biết trân trọng gia đình.
Tôi không đồng tình với cách suy nghĩ ấy. Tôi cũng không muốn các con chứng kiến một người mẹ yêu đương thiếu trách nhiệm hay đưa ra những quyết định vội vàng. Nhưng tôi càng không muốn hai con lớn lên với suy nghĩ rằng một người phụ nữ sau khi ly hôn thì phải tự khép lại cánh cửa tình cảm và sống một mình suốt đời.
Hiện tại, tôi chưa có ý định tái hôn và cũng không biết tương lai mình có gặp được người phù hợp hay không. Nhưng nếu một ngày điều đó xảy ra, tôi muốn bản thân được quyền lựa chọn sau khi cân nhắc kỹ lưỡng tương lai của mình và các con.
Tôi hiểu chồng cũ có quyền trao đổi với tôi về việc chăm sóc, nuôi dạy con. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến hai đứa trẻ, chúng tôi hoàn toàn có thể cùng thống nhất. Nhưng cuộc sống riêng của tôi là một chuyện khác.
Chúng tôi đã ly hôn, và anh không còn quyền đặt ra những quy tắc buộc tôi phải tuân theo.
Điều tôi trăn trở lúc này là làm thế nào để chồng cũ hiểu rằng ly hôn không có nghĩa tôi trở thành người phụ nữ phải sống theo những nguyên tắc do anh đặt ra. Và nếu anh vẫn tiếp tục làm ầm lên mỗi khi tôi có bạn bè hay hẹn hò, tôi nên nói thế nào để anh hiểu ranh giới giữa trách nhiệm với con và quyền riêng tư của mỗi người?
- Kết quả Đồng Nai 0-3 CAHN: Đội bóng của Công Phượng thủng lưới 3 bàn trong 6 phút (1 giờ trước)
- Thần đồng bơi lội 13 tuổi lập kỷ lục ASIAD mới ở nội dung 200 m bơi bướm (1 giờ trước)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (2 giờ trước)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (3 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (3 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (3 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (4 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (4 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (4 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (5 giờ trước)