-
Cường Đô la gửi lời ngọt ngào đến Đàm Thu Trang dịp 20/10 -
Thanh Hóa phát hiện hàng loạt bất cập trong quản lý tại Trường THPT Đào Duy Từ: Lỗ hổng trong quy trình bổ nhiệm và quản lý tài chính, tài sản -
Sao nữ từng hẹn hò Justin Bieber qua đời ở tuổi 34 -
Chủ tịch Hà Nội: Người dân đã bàn giao mặt bằng, nhưng bố trí nhà tái định cư còn chậm -
Giếng khoan hơn 10 năm tuổi bất ngờ phun cột nước cao 15m -
Ăn đậu phụ mỗi ngày có tốt không? Sự thật từ chuyên gia dinh dưỡng -
Cho con nuôi nhập hộ khẩu, nhiều năm sau người cha bị đòi chia 190m2 đất -
Camera AI ở Thanh Hóa phát hiện gần 4.700 trường hợp vi phạm giao thông, với số tiền phạt hơn 30 tỷ đồng -
Vụ bé gái 9 tháng tuổi tử vong sau tiêm: Bệnh viện nói gì? -
Hòa Minzy khoe quà 20/10 được chồng sắp cưới tặng
Gia đình
20/10/2026 15:57Chồng cũ ngừng chu cấp 2 tháng để cưới vợ mới, tôi tìm đến tận nhà và chết lặng trước thái độ của bố mẹ anh
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Tôi và chồng cũ đã đường ai nấy đi hơn 3 năm. Khi ly hôn, tôi không yêu cầu chia nhà cửa hay tài sản, chỉ mong anh thực hiện trách nhiệm với con. Cuối cùng, hai bên thống nhất mỗi tháng anh sẽ gửi cho tôi 20 triệu đồng để trang trải tiền học, ăn uống và các chi phí sinh hoạt của con.
Suốt 3 năm qua, anh luôn chuyển tiền đều đặn, chưa từng chậm trễ. Dù không còn là vợ chồng, tôi vẫn nghĩ anh ít nhất còn quan tâm đến con cái và giữ đúng những gì đã cam kết.
Vậy mà suốt hai tháng gần đây, tài khoản của tôi không nhận được khoản tiền nào. Lúc đầu, tôi cho rằng có thể anh bận công việc hoặc đang gặp khó khăn tài chính. Tôi chủ động nhắn tin, gọi điện nhiều lần nhưng không nhận được hồi âm. Điện thoại vẫn đổ chuông rồi tắt, tin nhắn vẫn gửi đi mà chẳng có lời giải thích nào.

Tôi bắt đầu lo lắng và sốt ruột. Bản thân vẫn có công việc, có thu nhập, nhưng khoản 20 triệu đồng mỗi tháng là số tiền anh đã đồng ý chu cấp từ trước. Các con đang học trường tư, lại tham gia nhiều lớp học thêm nên chi phí không hề nhỏ. Tôi không thể tự nhiên mất đi một khoản tiền quan trọng trong kế hoạch chăm lo cho con mà không biết lý do.
Vài ngày trước, thông qua một người quen, tôi mới biết chồng cũ đang chuẩn bị kết hôn lần nữa. Tin này khiến tôi vừa bất ngờ vừa tức giận. Tôi từng nghĩ anh không trả lời vì bận rộn hoặc khó khăn, nhưng hóa ra anh đang chuẩn bị cho một bước ngoặt lớn trong cuộc sống riêng.
Tôi không phản đối chuyện anh tìm kiếm hạnh phúc mới. Chúng tôi đã ly hôn, anh có quyền lựa chọn người đồng hành và xây dựng gia đình riêng. Tôi cũng chưa từng có ý định can thiệp vào chuyện tình cảm của anh. Điều khiến tôi không thể chấp nhận là việc anh sắp cưới vợ mới lại đi kèm với sự im lặng về khoản tiền nuôi con.
Chẳng lẽ khi bắt đầu một cuộc hôn nhân khác, anh có thể gạt bỏ trách nhiệm với chính đứa trẻ mình đã sinh ra?
Nghĩ mãi không tìm được câu trả lời, tôi quyết định đến nhà bố mẹ chồng cũ để hỏi rõ sự tình. Tôi hy vọng ông bà sẽ hiểu vấn đề và giúp tôi liên lạc với con trai họ, ít nhất để anh không tiếp tục im lặng trước trách nhiệm với con.
Thế nhưng, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn trái với những gì tôi hình dung. Ngay khi tôi nhắc đến khoản tiền chu cấp đã bị gián đoạn hai tháng, mẹ chồng cũ lập tức tỏ thái độ khó chịu. Bà cho rằng tôi cố tình đến gây rắc rối đúng lúc con trai bà sắp cưới vợ, không muốn anh được yên ổn bắt đầu cuộc sống mới.
Chưa dừng lại ở đó, bố chồng cũ còn thẳng thừng yêu cầu tôi rời đi. Ông cho rằng hai người đã ly hôn thì tôi nên biết điều, đừng tiếp tục bám lấy con trai ông bà.
Tôi đứng sững giữa sân, không biết phải đáp lại thế nào. Tôi tìm đến chỉ để hỏi về khoản tiền nuôi con mà chồng cũ đã cam kết, vậy mà trong mắt gia đình anh, tôi lại trở thành người phụ nữ cố tình gây chuyện, không chịu buông bỏ quá khứ.
Tôi muốn giải thích rằng từ ngày chia tay, tôi chưa từng can thiệp vào chuyện riêng tư của chồng cũ. Anh yêu ai, cưới ai là quyền của anh, tôi không có lý do gì để ngăn cản. Điều tôi quan tâm chỉ là trách nhiệm của anh đối với các con.
Nhưng nhìn thái độ lạnh lùng của ông bà, tôi hiểu rằng dù có nói thêm, có lẽ họ cũng không muốn lắng nghe.
Giờ đây, tôi vừa phải lo liệu chi phí học hành, sinh hoạt cho con, vừa không biết làm cách nào để liên lạc với chồng cũ và yêu cầu anh thực hiện cam kết trước đây. Tôi không muốn chuyện tiền bạc trở thành cuộc tranh cãi kéo dài, nhưng cũng không thể im lặng khi quyền lợi của các con bị ảnh hưởng.
Tôi nên làm gì để yêu cầu chồng cũ tiếp tục chu cấp tiền nuôi con, khi anh né tránh liên lạc còn bố mẹ anh lại cho rằng tôi đang cố tình gây rắc rối cho cuộc hôn nhân mới của anh?
QT (SHTT)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Siêu bão Champi suy yếu rồi tăng tốc mạnh trở lại, có thể chạm ngưỡng cấp 5 (16:31)
- Cường Đô la gửi lời ngọt ngào đến Đàm Thu Trang dịp 20/10 (16:17)
- Vụ đập kính hàng loạt ô tô ở Nghệ An: 3 đối tượng khai lý do "làm bậy" (16:15)
- Thanh Hóa phát hiện hàng loạt bất cập trong quản lý tại Trường THPT Đào Duy Từ: Lỗ hổng trong quy trình bổ nhiệm và quản lý tài chính, tài sản (16:05)
- Sao nữ từng hẹn hò Justin Bieber qua đời ở tuổi 34 (16:02)
- Apple khuyên người dùng iPhone nên ngừng sử dụng ứng dụng sau ngay lập tức (16:00)
- Michelin đưa chip nhận dạng vào lốp ô tô: Theo dõi từng chiếc lốp mà không cần pin (41 phút trước)
- Chủ tịch Hà Nội: Người dân đã bàn giao mặt bằng, nhưng bố trí nhà tái định cư còn chậm (43 phút trước)
- Tái hôn vì vợ cũ mang thai, người đàn ông 9 năm nuôi con mới phát hiện sự thật (59 phút trước)
- Cô gái 23 tuổi thi hoa hậu khiến "phù thuỷ sân khấu" Hoàng Công Cường phá lệ là ai? (1 giờ trước)