-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Gia đình
21/11/2020 22:53Chồng đột ngột đòi ly hôn nhưng cô vợ đã nhìn thấu bí mật phía sau, cô bỗng đặt vào tay chồng một vật nhỏ bé khiến anh phải bật khóc
Đã là vợ chồng thì phải đồng cam cộng khổ và chia ngọt sẻ bùi với nhau, luôn bên cạnh nhau bất kể thời điểm nào trong cuộc đời. Một người thật sự có tình với bạn thì người ấy sẽ không bao giờ vì khó khăn trắc trở mà đành lòng bỏ lại bạn một mình.
Người chồng tên Đức (35 tuổi, Hà Nội) đã chia sẻ câu chuyện của chính bản thân anh về cô vợ tuyệt vời mà anh may mắn có được như sau:
“Tôi và vợ đều là cựu sinh viên đại học, chúng tôi yêu nhau từ năm thứ 2 còn ngồi trên ghế nhà trường. Gia cảnh nhà tôi khá hơn nhà vợ rất nhiều nhưng bản thân tôi lẫn bố mẹ chưa bao giờ để ý đến điều đó. Chúng tôi chỉ cần vợ là một người phụ nữ tốt, yêu thương chồng con và hiếu thảo với bố mẹ chồng là được.
Tình yêu của chúng tôi chẳng hề có sóng gió, sau khi ra trường ít lâu chúng tôi đã tổ chức đám cưới. Vì thương vợ và kính trọng bố mẹ vợ, dẫu gia đình cô ấy không hề đòi hỏi nhưng thời điểm đó tôi vẫn mang đến nhà vợ món tiền dẫn cưới 500 triệu đồng. Vợ và bố mẹ vợ có từ chối nhưng khi tôi kiên quyết không nhận lại thì cô ấy cũng xuôi lòng.
Sau khi kết hôn, nhờ nền tảng gia đình khá vững mà công việc làm ăn của tôi rất thuận lợi. Vợ tôi ở nhà chăm sóc con và quán xuyến việc nhà. Gia đình tôi có người giúp việc, tôi cũng đưa cho vợ tiền chi tiêu dư dả hàng tháng nên vợ không hề phải chịu đựng bất kỳ sự vất vả, thiếu thốn nào.
Thời gian trôi đi, thế mà chúng tôi kết hôn được 7 năm rồi, đứa con thứ hai đã lên 4 tuổi. Trong những năm chung sống, vợ chồng tôi luôn hòa thuận yên ấm, vợ tôi thực sự là một người phụ nữ tốt, tôi cũng chẳng đành lòng làm điều gì có lỗi với cô ấy.
Thế nhưng mới đây biến cố đã ập đến khi công việc kinh doanh của tôi đứng trên bờ vực phá sản. Phải gánh trên vai món nợ lớn, nghĩ đến bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho vợ con mà tôi thấy thương cô ấy vô cùng. Thế là tôi quyết định làm đơn ly hôn vợ, nhân lúc mọi chuyện chưa vỡ lở thì cắt đứt quan hệ với cô ấy. Sau này tôi có thế nào cũng sẽ không làm liên lụy đến gia đình.
Tôi ấy tôi về nhà đưa đơn ly hôn cho vợ, nói dối cô ấy rằng tôi đã yêu người khác và muốn cưới người ta. Vợ nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu rồi cô ấy lắc đầu từ chối. Vợ nói sẽ không ly hôn vì cô ấy biết tôi đang nói dối. Lúc đó tôi mới biết vợ chỉ ở nhà chăm con nhưng cô ấy vẫn biết hết những khó khăn tôi đang gặp phải.
Khi tôi còn đang thẫn thờ vì bí mật mình giấu giếm bị vạch trần dễ dàng thì vợ lấy từ trong két sắt ra một tấm thẻ ngân hàng đặt vào tay tôi. Vợ bảo trong chiếc thẻ ấy có 4 tỷ đồng, gồm 500 triệu tiền dẫn cưới khi xưa tôi mang đến nhà vợ. Còn lại là tiền tôi đưa cho cô ấy chi tiêu những năm qua nhưng cô ấy không dùng hết mà tích góp lại rồi mang đi đầu tư để thu lời. Cách đây ít lâu, biết tôi gặp khó khăn, cô ấy đã rút hết vốn về và gửi toàn bộ tiền vào chiếc thẻ ấy để chờ đưa cho tôi.
Tôi cầm tấm thẻ trên tay mà không cầm lòng được, đỏ hoe mắt muốn khóc. Tôi và vợ ôm chầm lấy nhau, cả hai đều nghẹn ngào không thốt nên lời. Tôi vì thương em mà muốn ly hôn, còn em chẳng hề rời bỏ tôi lúc khó khăn, trái lại còn dốc hết mọi thứ để tôi giải quyết rắc rối và làm lại từ đầu. Cưới được một người vợ như em, quả thực là niềm may mắn lớn đối với tôi. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên ân tình này của em…”.
Thiết nghĩ cặp vợ chồng trong câu chuyện phía trên đều là những người may mắn khi có được người yêu thương mình thật lòng và bản thân cũng yêu đối phương như thế. Qua khó khăn hoạn nạn, chắc chắn tình nghĩa vợ chồng của họ sẽ càng được bồi đắp sâu sắc và bền vững dài lâu.
Theo Sen Trắng (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)