-
Bộ Nội vụ chính thức lên tiếng: Không có kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày trong tháng 4/2026 -
Bị nghi ngờ "kiếm tiền ác" để tậu Porsche và Mercedes, Kiên Hoàng "Gia đình Cam Cam" chính thức hé lộ công thức thành công -
Gia Lai: Thảm kịch hỏa hoạn lúc giữa trưa, nghi 4 bà cháu tử vong trong căn nhà cháy rụi -
Xác minh danh tính tài xế ô tô con lấn làn, vứt xe giữa đường rồi quay lại dọa đánh người tại TP.HCM -
Bộ Giáo dục chính thức lên tiếng: Đề tài giải Nhất khoa học kỹ thuật của học sinh Ninh Bình không có dấu hiệu đạo văn -
Bức tranh toàn cảnh về trọng trách của Thủ tướng Lê Minh Hưng và 6 Phó Thủ tướng nhiệm kỳ mới -
Vbiz xôn xao trước "bùng binh" tình ái mới: Võ Điền Gia Huy bị nghi "phát tín hiệu" với Uyển Ân dù đang được đẩy thuyền cùng Lê Tam Triều Dâng -
Bộ trưởng Y tế lý giải nguyên nhân hai bệnh viện nghìn tỷ vẫn "đắp chiếu" sau một thập kỷ -
Đề xuất đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, nàng dâu bất ngờ trước phản ứng của gia đình -
Link web đen xuất hiện trong vở bài tập tin học lớp 3, chủ biên Nguyễn Trương Tri lên tiếng về sự cố và hướng xử lý
Gia đình
20/05/2023 17:41Chồng khoe ảnh ôm tình cũ, tôi không ghen còn thản nhiên khen đẹp, song màn ra tay sau đó mới khiến anh chết lặng
Trước khi đến với tôi, chồng tôi từng có mối tình kéo dài 3 năm với một cô bạn cùng lớp đại học, hứa hẹn sau khi ra trường sẽ kết hôn. Tuy nhiên sau đó hai người lại chia tay, vì lý do gì tôi không rõ vì chỉ nghe qua người nhà chồng kể lại. Tôi từng tò mò hỏi anh một lần nhưng anh mắng:
“Em buồn cười, chuyện quá khứ anh còn chẳng muốn nhắc tới mà em lại cứ quan tâm làm gì? Cái em cần quan tâm là chăm sóc, vun vén tổ ấm chung của chúng mình ấy”.
Sau lần đó, tôi tuyệt đối không hỏi lại chồng thêm lần nào vì tôi tin anh là người biết trân trọng hạnh phúc hiện tại.
Tuy nhiên cách đây hơn tháng, lớp đại học của chồng tôi tổ chức họp lớp tại Đà Nẵng, đi tour 3 ngày 2 đêm, kỷ niệm 10 năm ra trường. Thú thực, biết người yêu cũ của anh cũng có mặt nên trong lòng tôi chẳng muốn chồng đi. Có điều tôi hiểu, anh rất đón đợi ngày hội ngộ bạn bè nên đành vui vẻ đồng ý.
Song quả nhiên vào tới nơi, anh ấy “mất hút” không gọi về cho vợ con. Trong khi thói quen mỗi khi xa nhà của anh là liên tục nhắn tin, gọi điện cho vợ. Cảm thấy không ổn, tôi chủ động gọi mà lần nào anh cũng có lý do để tắt máy, lúc thì bảo: “Anh đang uống cùng các bạn, không tiện nghe máy”, hoặc “Bọn anh đang đi hát, không nghe thấy em nói gì”, thậm chí thấy số vợ, anh tắt luôn máy, vài tiếng sau mới nhắn lại giải thích lý do.
Thái độ của chồng thực sự khiến tôi cảm giác bất an khó chịu. Sang ngày thứ 2, ngồi nhà sốt ruột, lại tò mò, tôi vào phòng làm việc của chồng, mở máy tính cá nhân của anh ra xem. Trùng hợp chồng tôi lại quên không thoát tài khoản facebook, vậy là tôi vào xem để rồi tối mắt thấy lớp anh đăng album ảnh ăn chơi, trong đó có vài kiểu chụp cảnh anh và tình cũ hết ôm ấp nhau hát hò, lại nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển.
Nhìn mà uất nghẹn nhưng nghĩ giờ chồng ở xa, có ghen cũng không giải quyết được gì. Tôi quyết định dùng “bài” riêng của mình, lập tức gấp đầy 2 vali quần áo của 3 mẹ con rồi chụp ảnh gửi cho chồng cùng lời nhắn:
“Lúc nào anh về thì xuống phòng bảo vệ lấy chìa khóa”.
Lập tức anh gọi lại không chậm trễ, giọng ngạc nhiên:
“Sao tự nhiên xếp vali lớn nhỏ đi đâu thế em?”.
Tôi cười tươi bảo:
“Anh bận cùng tình cũ ôm ấp, ôn kỷ niệm xưa thì mẹ con em cũng phải tìm niềm vui mới chứ. 100 triệu anh đưa em gửi tiết kiệm hôm trước, nay em lấy ra đi mua trang sức rồi đặt vé 3 mẹ con du lịch. Thôi xe tới đón rồi, mẹ con em đi đây. Anh cứ thoải du hí với tình cũ đi. Ảnh chụp đẹp đó, anh nhớ in vài tấm về treo trong nhà. Khi nào về chúng ta sẽ bàn chuyện ra tòa sau”.
Nói xong tôi cúp máy luôn, không cho chồng cơ hội lên tiếng.
Vài giờ sau mẹ con tôi cũng tới khu nghỉ dưỡng, lúc mở máy thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của chồng. Anh lại gọi tiếp, van xin năn nỉ:
“Anh uống say quá nên không kiểm soát được hành vi nhưng tuyệt đối không có ý phụ em, không phản bội em. Xin em hãy tin anh. Anh hứa từ nay không bao giờ để có chuyện như vậy xảy ra nữa. Em với con đang ở đâu, cho anh địa chỉ để anh tới”.
Chồng năn nỉ mãi cuối cùng tôi cũng nguôi ngoai cơn giận. Ngay đêm ấy anh đặt vé tới cùng 3 mẹ con, bỏ dở cuộc họp lớp rồi chủ động xóa mọi thông tin liên lạc với tình cũ. Tuy nhiên tôi vẫn giao kèo, anh chỉ cần thêm 1 lần tái diễn, nhất định tôi không tha thứ.
Theo Nắng (Tri thưc & Cuộc sống)
- Đề xuất giảm thuế với xăng dầu đến hết năm 2026, dự báo giá xăng dầu thời gian tới ra sao? (20:12)
- Vụ cô gái "ngoại tình" bị người vợ xăm lên mặt và gây thương tích nặng kháng cáo toàn bộ bản án (31 phút trước)
- Thảm kịch tại Dragao: Tài năng trẻ Porto ghi "bàn phản lưới nhà tệ nhất lịch sử" cúp châu Âu (50 phút trước)
- Sập bẫy "việc nhẹ lương cao": Cảnh báo thủ đoạn buôn người núp bóng tuyển nhân viên karaoke (1 giờ trước)
- Bộ Nội vụ chính thức lên tiếng: Không có kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày trong tháng 4/2026 (1 giờ trước)
- Bị nghi ngờ "kiếm tiền ác" để tậu Porsche và Mercedes, Kiên Hoàng "Gia đình Cam Cam" chính thức hé lộ công thức thành công (1 giờ trước)
- Gia Lai: Thảm kịch hỏa hoạn lúc giữa trưa, nghi 4 bà cháu tử vong trong căn nhà cháy rụi (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Thương tâm nam sinh 18 tuổi tử vong do đuối nước sau trận bóng đá (1 giờ trước)
- Bình Nhưỡng phô diễn sức mạnh công nghệ cao: Từ vũ khí điện từ đến "bom gây mất điện" thế hệ mới (2 giờ trước)
- Xác minh danh tính tài xế ô tô con lấn làn, vứt xe giữa đường rồi quay lại dọa đánh người tại TP.HCM (2 giờ trước)