Sau gần 8 năm chung sống, một người chồng cho biết anh hiểu khá rõ tính cách của vợ, đặc biệt là sự cẩn trọng của cô trong chuyện chi tiêu. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một người bạn mới trong khu phố đã khiến anh cảm thấy bất an khi nhận ra vợ mình đang thay đổi theo cách mà trước đây anh chưa từng thấy.

Theo lời kể, vợ anh vốn nổi tiếng là người tiết kiệm và tính toán kỹ lưỡng. Mỗi lần đi siêu thị, cô thường dành thời gian so sánh giá giữa nhiều thương hiệu trước khi quyết định mua. Ngay cả khi sắm những món đồ gia dụng như nồi cơm điện, cô cũng xem đánh giá trong nhiều ngày rồi mới lựa chọn. Bạn bè muốn vay vài triệu đồng cũng phải cân nhắc rất lâu. Chính vì vậy, việc cô bất ngờ cho người khác vay một khoản tiền lớn khiến anh thực sự ngạc nhiên.

Câu chuyện bắt đầu khoảng hơn hai tuần trước, khi khu phố nơi gia đình anh sinh sống có một cô gái trẻ tên Ngọc chuyển tới thuê nhà. Người chồng cho biết anh từng gặp cô vài lần lúc đi làm về. Ấn tượng ban đầu của anh là cô gái này khá xinh đẹp, ăn mặc thời trang và nói chuyện nhẹ nhàng, dễ tạo thiện cảm. Ngay ngày đầu chuyển đến, Ngọc còn mang bánh sang từng nhà trong khu để làm quen với hàng xóm.

Ban đầu anh không chú ý nhiều đến cô gái này. Tuy nhiên, anh dần nhận ra vợ mình thường xuyên nhắc đến Ngọc trong các câu chuyện hằng ngày. Vợ anh liên tục khen cô hàng xóm mới quen là người vui vẻ, sống tình cảm và đang cảm thấy cô đơn vì vừa chuyển tới nơi ở mới.

11-1778472670-chong-lo-lang-khi-vo-cho-hang-xom-moi-quen-vay-50-trieu-sau-vai-tuan-than-thiet
Ảnh minh họa

Có hôm đi làm về, anh thấy hai người ngồi trước cửa nhà uống trà sữa, trò chuyện rôm rả như thể đã quen biết từ lâu. Thấy vậy, anh còn trêu vợ rằng mới quen chưa đầy một tháng mà đã thân thiết như vậy. Vợ anh chỉ cười và nói rằng nếu hợp tính thì tự nhiên sẽ gần gũi, còn có những người quen cả chục năm vẫn không thể thân thiết.

Lúc đó anh cũng không nghĩ nhiều. Nhưng vài ngày sau, anh vô tình nhìn thấy thông báo chuyển khoản trong điện thoại của vợ với số tiền lên tới 50 triệu đồng. Khoảnh khắc ấy khiến anh sững sờ, bởi đó là khoản tiền hai vợ chồng dành dụm gần cả năm.

Khi được hỏi, vợ anh bình thản giải thích rằng cô vừa cho Ngọc mượn tiền vì cô gái này mới mua một chiếc xe tay ga Sh nhưng thiếu tiền thanh toán. Theo lời vợ, Ngọc chỉ mượn tạm và hứa sẽ hoàn trả vào tháng sau.

Người chồng cho biết anh thực sự sốc khi nghe điều đó. Với anh, 50 triệu đồng không phải là số tiền nhỏ, đặc biệt khi nó được cho vay chỉ sau hơn hai tuần quen biết và lại không hề được bàn bạc trước với chồng.

Tối hôm đó, anh cố gắng nói chuyện nghiêm túc với vợ về vấn đề này. Tuy nhiên, vợ anh tỏ ra khá bình thản và cho rằng anh đang suy nghĩ quá tiêu cực. Theo cô, Ngọc là người tử tế và việc cho bạn mượn tiền không phải là chuyện gì đáng lo.

Điều khiến người chồng băn khoăn không chỉ là số tiền đã cho vay, mà còn là sự tin tưởng gần như tuyệt đối mà vợ dành cho người bạn mới. Anh cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh và khó hiểu, khi chỉ trong vài tuần, Ngọc đã trở nên thân thiết đến mức vợ anh sẵn sàng cho vay số tiền lớn và còn đứng ra bảo vệ cô trước những lo lắng của chồng.

Ngày hôm sau, anh tiếp tục khuyên vợ nên thận trọng hơn, nhất là khi liên quan đến tiền bạc. Anh khẳng định không phản đối việc vợ kết bạn, nhưng mong cô giữ sự tỉnh táo trong những quyết định quan trọng.

Tuy nhiên, lời khuyên này lại khiến vợ anh khó chịu. Cô cho rằng anh luôn suy nghĩ xấu về người khác và khẳng định rằng nếu đã coi nhau là bạn thì phải có sự tin tưởng.

Trước phản ứng của vợ, người chồng chọn cách im lặng để tránh tranh cãi. Dù vậy, trong lòng anh vẫn không khỏi lo lắng. Theo anh, điều khiến anh bất an không phải là nguy cơ mất đi 50 triệu đồng, mà là cảm giác vợ mình đang dần bị ảnh hưởng bởi một mối quan hệ mới mà chưa nhận ra những rủi ro có thể xảy ra. Người bạn mới xuất hiện chỉ trong thời gian ngắn nhưng đã khiến vợ anh thay đổi nhiều, và anh không biết mọi chuyện rồi sẽ còn đi xa đến đâu.

PN (SHTT)