-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Gia đình
16/11/2020 15:33Chồng mua nhà cho nhân tình, đến ngày bàn giao thì thất kinh khi vợ xuất hiện cùng với một nhân vật đặc biệt
Lan lấy chồng giàu, đẹp trai, lại khá có tài làm ăn trong lĩnh vực bất động sản. Vì thế, sau khi lập gia đình, cô đã sớm xin nghỉ việc, dành nhiều thời gian chăm sóc cho chồng và 2 đứa con.
Cuộc sống hôn nhân của cô cũng được xem là viên mãn, nhưng 2-3 năm gần đây thì hai vợ chồng thường xuyên bất hòa. Bởi Đức - chồng cô có nhân tình bên ngoài. Chồng Lan trăng hoa, coi việc "5 thê 7 thiếp" là bình thường, đó là cách cánh đàn ông thể hiện mình.
Mặc dù ngoại tình nhưng Đức lại rất sợ 2 đứa con và mẹ anh biết được việc đó. Lan nhiều lần làm ầm ĩ, Đức hứa lên hứa xuống sẽ sửa đổi. Anh sợ việc này sẽ đến tai mẹ và các con anh. Nhưng rồi anh lại chứng nào tật đó. Đức còn khuyên vợ nên vui vẻ chấp nhận. Chồng Lan cho rằng dù có bao nhiêu cô bên ngoài, nhưng anh vẫn có trách nhiệm với vợ con, gia đình. Thế là đủ rồi!
Gần đây, Đức lại phải lòng 1 cô gái khác. Cô này là nhân viên dưới chướng của anh. Lần này Đức có vẻ xác định mối quan hệ nghiêm túc với cô ta. Khi Lan biết được thì anh đã mua 1 căn chung cư gần công ty của mình cho ả. Mọi thứ đang hoàn thiện chỉ cần đợi ngày để nhận bàn giao nhà.
Đức chẳng có vẻ gì là xấu hổ khi bị vợ phát hiện hành động vụng trộm của mình. Ngược lại anh còn trợn mắt đe dọa cô: "Liệu hồn đừng nói ra. Đẹp mặt tôi, đẹp mặt cô. Cô chỉ cần quan tâm tôi vẫn chu cấp tiền hàng tháng cho cô và các con đầy đủ là được rồi".
Quả thật cũng khác với lần trước, Lan không làm ầm ĩ nữa. Cô chỉ yêu cầu từ nay Đức hãy ngủ phòng riêng. Dĩ nhiên, Đức vui vẻ đồng ý.
Đến hôm Đức và cô nhân tình kia đến làm thủ tục nhận nhà mới, khi cặp mèo mả gà đồng đang cười tít mắt thì đột ngột Lan xuất hiện. Nhưng lần này cô không đi 1 mình mà đến cùng với 2 đứa trẻ. Các con của cô reo lên sung sướng khi chúng cũng thấy bố mình ở đây. Còn Lan vui vẻ giới thiệu với các con: "Bố mới mua nhà cho 3 mẹ con mình đó. Các con xem có thích không?".
Đứa út tròn mắt hỏi Lan: "Thế mẹ có ở đây không ạ? Cô đang khoác tay bố là ai thế?".
Lan đang định lên tiếng giải thích thì Đức vội vàng cướp lời. Bởi anh sợ cô nói ra sự thật: "À đây là giúp việc nhà mình con ạ. Cũng là bạn bố". Khỏi phải nói, mặt cô bồ của anh méo xệch.
Đức vội vàng kéo tay Lan ra 1 góc rồi trợn mắt hỏi: "Cô làm cái gì vậy?". Lan nhún vai: "Tôi chỉ đến xem nhà của mình thôi mà".
Khoảng 15 phút sau, mẹ Đức cũng xuất hiện. Anh mặt cắt không còn giọt máu khi thấy mẹ mình. Bởi Đức vốn sợ bà. Mẹ chồng nhìn qua là hiểu sự việc, nên tiến thẳng đến cô bồ của anh: "Hết việc của cô rồi. Mời cô về cho. Đừng để tôi gặp lại". Cô ả cũng thất kinh không kém, vội vàng xách túi chuồn lẹ.
Sau khi người phụ nữ đó rời đi, mẹ Đức kéo anh và Lan vào phòng riêng rồi nạt nộ anh 1 trận. Bà rất giận khi con trai mình không đàng hoàng mà lại có mối quan hệ khác bên ngoài. Mẹ Đức tuyên bố nếu anh còn như vậy bà sẽ từ mặt. Đương nhiên là Đức không dám cãi lại. Anh mau hạ tông giọng xin lỗi mẹ và vợ mình. Đức còn hứa sẽ nhanh chóng chấm dứt với cô gái kia và sang tên nhà cho Lan.
Phần Lan, chẳng tốn quá nhiều công sức, cô có thể lấy lại thứ thuộc về mình. Lan gọi thẳng cho nhân sự công ty của chồng để đuổi việc người phụ nữ kia. Cô ả dù hậm hực nhưng cũng không còn cách nào, bởi Đức không dám đứng ra bênh vực cô ta.
Sau này Đức cũng không dám lăng nhăng nữa bởi cô sẽ mách mẹ chồng. Bà chính là thần hộ mệnh của cô. Việc của Lan chỉ cần sống tốt với mẹ Đức, coi bà như mẹ ruột mình là được!
Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (16:28)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (16:24)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (16:20)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (16:05)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (39 phút trước)
- Giang hồ “Tài đen” và quá khứ bạo lực trước vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai (44 phút trước)
- Trung Quốc duy trì cơn khát vàng: Chuỗi mua ròng kéo dài 15 tháng giữa biến động kỷ lục (51 phút trước)
- Alejandro Garnacho: Khi "viên ngọc thô" không còn được phép lấp lánh bằng lời hứa (56 phút trước)
- Thêm một báo cáo cho thấy Xanh SM vượt 50% thị phần gọi xe công nghệ Việt Nam (1 giờ trước)
- Phòng vé ảm đạm, hai phim Việt đối mặt nguy cơ thua lỗ lớn (1 giờ trước)