-
Công an thông tin chính thức vụ nhiều người bị tấn công trong bệnh viện ở Nghệ An -
Hôm nay Quốc hội bầu, phê chuẩn một số chức danh lãnh đạo cấp cao -
Bên trong cuộc đua cứu mạng người lúc 12 giờ đêm -
Giá đất "phố vàng" Trần Nhân Tông vượt 1 tỷ đồng/m2, có căn nào bán là khách hỏi ngay -
Tử vi thứ 7 ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Ngọ bị cản trở, Hợi thăng hoa -
Công an xác minh nhóm thanh niên "đầu trần" đi mô tô bám theo xe chở phạm nhân -
Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh -
Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11 -
Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà Nội tiếp tục giảm nhiệt -
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 3 chức danh bộ trưởng
Gia đình
07/11/2018 02:45Chồng mượn rượu tâm sự 'mỏng' với bố vợ ngày lại mặt, vợ trẻ muốn độn thổ ngay lập tức vì xấu hổ
An và Mạnh mới kết hôn không lâu. Năm nay cô 26 tuổi còn anh vừa tròn 27. Dù cả hai chẳng phải ế ẩm gì nhưng gia đình hai bên không ngớt thúc giục nên chỉ khoảng nửa năm sau khi tìm hiểu nhau, họ đã quyết định kết hôn.
Về chồng mình, An gần như chẳng có điều gì chê trách ở Mạnh. Anh cao ráo, ngoại hình không tệ, tính tình mạnh mẽ quyết đoán nhưng vẫn không quên quan tâm đến vợ. Nhưng điều khiến An khó chịu nhất ở chồng là cái tính uống rượu như nước lọc và rượu vào thì lời ra, anh thường nói mà không kiểm soát được bản thân mình.
Thực ra điều này bắt nguồn từ nghề nghiệp của Mạnh. Anh là trưởng phòng kinh doanh nên anh thường xuyên phải gặp khách hàng trên bàn nhậu. Ở những nơi như thế anh luôn biết điểm dừng nhưng mỗi khi chỉ có anh em, bạn bè thì anh uống không biết đâu là điểm dừng. Từ bất đắc dĩ phải uống, Mạnh thành sâu rượu lúc nào không hay.
Trước khi gặp và yêu Mạnh, An đã trải qua vài mối tình khá sâu đậm. Thời gian yêu đương khá dài và vốn tính hết lòng khi yêu nên với hai người cũ, cô đều đã đi quá giới hạn. Thế nhưng cả hai người đó đều phản bội cô và tìm đến người mới. Cứ nghĩ quãng tuổi trẻ đó sẽ được qua đi vĩnh viễn cùng thời gian nhưng không phải.
Trước khi quyết định làm đám cưới, An đã chia sẻ rõ ràng với chồng về chuyện mình không còn là một cô gái trong trắng nữa. Cảm thấy không nên giấu giếm chồng điều gì nên cô có kể về những người tình cũ. Đúng như mong đợi, Mạnh cũng khá thoải mái với chuyện này. Anh kể rằng mình cũng từng yêu và qua lại với những người đó. Anh còn dành những lời lẽ thấu tình đạt lý để an ủi vợ.
Đám cưới của họ nhanh chóng được diễn ra. Họ hàng, người thân đều khen vợ chồng trẻ hợp tuổi, lại đẹp đôi vừa lứa. Ai cũng tin tưởng rằng họ sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên nhau.
Sau đám cưới, đôi vợ chồng trẻ sẽ ở nhà chồng một ngày và ở nhà vợ 1 ngày rồi quay lại thành phố làm việc. Chuyện tuần trăng mật, cả An và Mạnh đều nhất trí sẽ kết hợp với kỳ nghỉ Tết Dương lịch sắp tới đây.
Hôm về nhà An lại mặt, Mạnh uống khá nhiều rượu. Toàn anh em, người thân trong nhà nên anh cũng chẳng dè dặt gì. Anh uống đến mức mặt đỏ bừng và mất tự chủ. Thấy chồng say nên cô định dìu chồng vào nhà thì anh nhất định không chịu và đòi ở lại "nói chuyện đàn ông" với bố vợ.
Ngay sau đó, anh quay sang nói với bố vợ bằng cái giọng nhè nhè của người say: "Bố ạ! Trước khi con và An kết hôn, cô ấy cũng thẳng thắn thừa nhận với con rằng đã từng qua lại với người yêu cũ. Giờ chuyện cưới xin xong rồi, bố cũng là bố của con nên con nói thật, con không quan trọng chuyện đó nhưng đôi khi con vẫn ấm ức. Có thằng đàn ông nào mà không muốn sở hữu người phụ nữ của riêng mình, bố thấy có đúng không?
Con cũng thế nhưng con là một người đàn ông biết tha thứ bố ạ. Mọi chuyện của An con đều bỏ qua hết, tha thứ hết. Con dám chắc rằng không phải thẳng đàn ông nào cũng làm được như con."
Những câu tâm sự oang oang mà Mạnh nói với bố vợ khiến An cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cả nhà cô khi đó đang ăn uống cũng phải bất ngờ mất vài giây rồi sau đó người cười ý nhị, người lại lắc đầu không hài lòng. Nhìn mọi người mà An chỉ ước giá như mình có thể độn thổ xuống đất ngay lập tức.
Từ đó đến nay, An cảm thấy vô cùng khó chịu và chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn họ hàng nữa. Không chỉ có thế, An còn bực bội với Mạnh. Chuyện trinh tiết quan trọng với đàn ông vậy sao? Tại sao bình thường anh lại thoái mái với cô như thế? Cô cũng phải tìm cách để chồng không "phát ngôn bừa bãi" về những chuyện tương tự như vậy trong cơn say nữa thôi.
Theo Chím NF (Helino)
- Ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng thư ký Quốc hội (1 giờ trước)
- Phê chuẩn bổ nhiệm 3 Bộ trưởng (1 giờ trước)
- Quốc hội phê chuẩn ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ (1 giờ trước)
- Jude Bellingham: Barca đợi đấy, Real Madrid có 'chiêu' để thắng! (1 giờ trước)
- Sơn Tùng M-TP và SOOBIN trên cùng 1 poster: Cao trào của sự phẫn nộ (1 giờ trước)
- Bà Phạm Thị Thanh Trà trở thành nữ Phó Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam (1 giờ trước)
- Tuyển Thái Lan “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, sẽ thêm lần ôm hận trước tuyển Việt Nam? (1 giờ trước)
- Đến lượt Hoa hậu Lương Thuỳ Linh sắp cưới thiếu gia "không phải dạng vừa"? (1 giờ trước)
- Bác sĩ gắp 5 con giòi sống ra từ ống tai bệnh nhân (1 giờ trước)
- Gã đầu trọc cầm dao khống chế cháu nhỏ, đâm trọng thương đại úy công an (1 giờ trước)