-
Nhà ở xã hội tăng giá "chóng mặt": Có dự án cán mốc 80 triệu đồng/m², áp sát phân khúc cao cấp -
Giận con gái vì lấy trai nông thôn nghèo, bố mẹ chỉ cho đúng 2 con lợn rừng làm của hồi môn, 5 năm sau... -
Vợ mở két lấy 300 triệu rời nhà ra đi... đúng ngày chồng sang sống với bồ -
Loạt clip AI giả mạo người dân miền Trung khóc kêu cứu thương tâm: Cơ quan chức năng xử lý ra sao? -
Khoảnh khắc Mercedes Maybach lao vào xe khách đỗ ven đường: Danh tính người tử vong trên ghế sau đã được xác định -
Dùng drone giải cứu người bị lật thuyền giữa lũ dữ -
Đỉnh Fansipan lạnh -3 độ C, xuất hiện lớp băng giá trắng xóa! -
43 người chết, thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng do mưa lũ ở miền Trung -
Hé lộ về người phụ nữ Việt Nam liều lĩnh tuồn súng cho phạm nhân chạy trốn ngay tại tòa ở Campuchia -
Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Gia đình
09/08/2022 16:24Chồng ngoại tình với vợ cũ
Mỗi lần vợ cũ gọi anh sang với lý do con ốm, vì thương con anh, tôi nói anh ngủ lại bên ấy, lỡ đêm hôm có việc gì mình chị ấy không xoay xở được. Tôi đâu ngờ, những lần như thế, họ đã sống với nhau như cặp vợ chồng thực thụ.
Tôi và chồng đều đổ vỡ hôn nhân. Ngày mới quen anh, tôi ấn tượng khi thấy anh sống có tình có nghĩa, thương con. Khi ly hôn, anh để lại căn nhà riêng anh mua trước khi cưới cho vợ cũ và con ở. Dù ly hôn nhưng anh vẫn chu cấp cho vợ cũ, với lý do để chị ấy bớt vất vả, có thời gian chăm sóc con.
Anh lo lắng cho con, nên thường xuyên lui tới, lúc thì sửa bóng đèn, lúc thay ống nước hay sửa cánh cửa bị hư. Chính những điều ấy khiến tôi yêu anh. Tôi vẫn ngầm so sánh anh với chồng cũ của mình và càng tôn trọng anh hơn.
Sau ly hôn, chồng cũ tôi chưa một lần thăm con, cũng chẳng chu cấp đồng nào nuôi con.
Tôi thương con gái riêng của chồng, dù bé ở với mẹ, vì tôi biết, với mọi đứa trẻ, ba mẹ ly hôn là điều thiệt thòi lớn nhất. Tôi tạo điều kiện để anh ở bên con nhiều hơn.
Nhưng tôi cảm nhận vợ cũ của anh làm phiền chồng mình hơi nhiều. Bất kể có chuyện gì chị cũng gọi cho chồng tôi, cứ như họ vẫn còn là vợ chồng. Tôi nói ra thì chồng bảo tôi ghen, mà im thì trong lòng lại khó chịu vô cùng. Anh động viên tôi chờ khi con lớn, anh mới yên tâm, lúc đó anh sẽ ít về.
Tôi sẽ chẳng không bao giờ biết sự thật cho đến tuần vừa rồi, anh báo đi công tác 3 ngày. Tôi dặn anh: "Đi đến đâu anh nhớ gọi về cho em yên tâm, em không dám gọi vì sợ anh đang họp, không tiện, nên anh phải là người chủ động đấy nhé".
Anh hứa sẽ làm như vậy, nhưng rồi anh mất hút, tôi gọi hàng trăm cuộc anh không nghe, anh khóa cả Zalo. Khi anh về, tôi tra khảo, nhưng anh nói rằng máy anh hết pin. Tôi như phát điên, làm sao anh có thể nói dối trắng trợn đến thế. Tôi linh cảm anh phản bội mình.
Và rồi, linh cảm ấy đúng. Một tối, vợ cũ anh tìm đến nhà chúng tôi, chị ấy réo tên tôi mà mắng chửi, nói tôi xen vào gia đình họ. Chị còn bảo anh là kẻ bạc bẽo, bạc tình. Chị cho biết vợ chồng chị vẫn ăn ở với nhau bao nhiêu năm nay, mới đây anh còn lái xe đưa mẹ con chị về ngoại, gia đình vui vẻ hạnh phúc bên nhau.
Thế có nghĩa là, thời gian sống với tôi, anh vẫn qua lại với vợ cũ, chỉ tôi không hề biết.
Còn yêu vợ cũ, vậy tại sao anh không quay về bên chị ấy, sao lại đến với tôi và bây giờ biến tôi trở thành kẻ thứ ba tội nghiệp - Ảnh minh họa
Đến lúc này tôi mới hiểu, 3 ngày chồng tôi nói dối đi công tác là để đưa vợ cũ của anh và con của họ về nhà vợ ở Nha Trang. Nếu chỉ vậy, thì có lẽ tôi sẽ bỏ qua vì con, nhưng không, trong 3 ngày ấy, họ vẫn như một cặp vợ chồng thật sự, vẫn ngủ chung phòng, vẫn ăn ở với nhau.
Tôi suy sụp vì chồng lại có thể lừa dối mình trắng trợn như thế. Tôi nhớ lại, trước đó, nhiều lần vợ cũ anh gọi khi đang đưa tôi đi chơi, anh nói dối với cô ấy là đi công tác. Anh bảo phải nói dối, vì vợ cũ anh rất ghen, và nếu biết anh có người mới, chị ấy sẽ về trút giận lên con gái anh. Tôi nghe vậy thấy cũng hợp lý, vì nghĩ cho anh và cho con mà im lặng. Bây giờ tôi mới biết anh vẫn nói với chị ấy rằng anh chưa có vợ mới, nếu có mối quan hệ nào thì cũng chỉ là bồ bịch qua đường vui chơi.
Còn yêu vợ cũ, vậy tại sao anh không quay về bên chị ấy và để tôi ra đi, sao lại đến với tôi và bây giờ làm trái tim tôi tan nát, biến tôi trở thành kẻ thứ ba đáng thương? Biết thế này, tôi đã không đem lòng yêu anh, cưới anh làm gì.
Theo Phương Anh (Phụ Nữ TP.HCM)
- Cảnh sát Campuchia bác bỏ ảnh AI vụ phạm nhân tẩu thoát tại tòa án (13 phút trước)
- Nhà ở xã hội tăng giá "chóng mặt": Có dự án cán mốc 80 triệu đồng/m², áp sát phân khúc cao cấp (13 phút trước)
- Phim “Truy tìm long diên hương” cán mốc 100 tỷ đồng chỉ sau vài ngày công chiếu (21 phút trước)
- Dụi mắt – thói quen tưởng vô hại nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro (23 phút trước)
- "Lý lịch đen" của ông trùm người Việt phân phối gần 1 tấn ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam (23 phút trước)
- Giận con gái vì lấy trai nông thôn nghèo, bố mẹ chỉ cho đúng 2 con lợn rừng làm của hồi môn, 5 năm sau... (25 phút trước)
- Vợ mở két lấy 300 triệu rời nhà ra đi... đúng ngày chồng sang sống với bồ (33 phút trước)
- Loạt clip AI giả mạo người dân miền Trung khóc kêu cứu thương tâm: Cơ quan chức năng xử lý ra sao? (37 phút trước)
- Hoa hậu Lê Hoàng Phương lên tiếng về lùm xùm liên quan đến trợ lý (38 phút trước)
- Rooney tiết lộ mức thu nhập “khủng” tại MU khiến đồng nghiệp sửng sốt (41 phút trước)