-
Cảnh sát phá cửa cuốn, chia 2 mũi dập tắt vụ cháy lớn tại chợ Mỹ Đình, Hà Nội -
"Người nhện" Tom Holland chính thức xác nhận kết hôn với Zendaya, hé lộ sự thật về đám cưới bí mật -
Hòa Minzy xúc động đón tin vui ở tuổi 31, lần đầu sở hữu giải thưởng quốc tế trong sự nghiệp -
Diễn viên Lưu Hiểu Khánh khẳng định đẳng cấp "bất bại" ở tuổi 71 -
Thụy Sĩ công bố thời gian và địa điểm ký thỏa thuận Mỹ - Iran -
Á hậu Phương Nga phản pháo tin đồn "thái độ", bất ngờ lên tiếng xin lỗi Hoa hậu Tiểu Vy -
Từ 1/7, khách đi máy bay được hoàn tiền vé nếu chuyến bay trễ từ 4 giờ -
Cơn lốc Mbappe cuốn phăng Senegal, lời giải muộn màng cho nhà đương kim á quân -
Tử vi thứ 4 ngày 17/6/2026 của 12 con giáp: Dần tự tin, Tuất áp lực -
Từ vụ xe biển xanh rời hiện trường sau khi gây tai nạn, tự ý gắn đèn nháy như cảnh sát sẽ phạt nặng thế nào?
Gia đình
30/09/2022 21:27Chồng qua đời vì bạo bệnh, vợ nhận được cuộc gọi lạ rồi sốc nặng
Vợ chồng không hợp nhau chuyện chăn gối là một trong những nguyên nhân khiến nửa kia ngoại tình, và đó cũng là lý do khiến cuộc hôn nhân của chị Kim Hoa (sống ở quận Bình Thạnh, TP HCM) xuất hiện người thứ 3. Cũng giống như bao người khác, cuộc hôn nhân của chị cũng có đủ vị đắng cay, ngọt bùi, nhưng vị ngọt chẳng được bao lâu còn vị cay, vị đắng lại kéo dài qua nhiều năm tháng.
Năm 31 tuổi, chị mới lên xe Hoa. Anh tên Hải, là một bác sĩ, sinh ra trong một gia đình trí thức. Hai người đến với nhau bằng tình yêu, cũng trải qua quãng thời gian 2 năm tìm hiểu rất kỹ càng chứ không hề vội vàng, gấp gáp. Nói chung, chị Hoa cảm thấy “rất ổn” khi lập gia đình cùng anh Hải.
“Tôi không ngờ lập gia đình khi lớn tuổi mà tôi vẫn có được một người chồng, một gia đình chồng có điều kiện lẫn địa vị tốt như vậy”, chị Hoa chia sẻ. Trong 3 năm đầu hôn nhân, cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc, viên mãn khi cả hai thường xuyên quan tâm và chia sẻ lẫn nhau.
Tuy nhiên, chị lại phải chịu một áp lực khác, đó chính là chuyện con cái. Chị thường xuyên bị gia đình chồng giục giã vì lúc đó chị đã ngoài 30 tuổi rồi chứ không còn trẻ trung gì nữa. Và rồi hơn một năm kết hôn, chị cũng mang thai đứa con đầu lòng, nhưng tới tháng thứ 8 thì đứa bé lại chết lưu khiến chị đau đớn, trầm cảm.
Chị Kim Hoa chia sẻ cuộc sống hôn nhân của mình trong chương trình Người thứ 3.
5 tháng sau đó, chị Hoa có thai lần 2 và may thay, lần này suôn sẻ. Sinh con trai đầu lòng, hai bên gia đình rất vui và bản thân chị cũng vậy. Chị những tưởng sự hi sinh ấy sẽ được bù đắp bằng tình yêu thương, chăm sóc từ người chồng nhưng không lâu sau chị đã “vỡ mộng”.
Anh Hải trở nên bận rộn, thường xuyên phải đi trực, ít có thời gian ở nhà. Ban đầu chị Hoa vẫn luôn tin tưởng chồng nhưng sau đó chị dần phát hiện ra chồng mình “có vấn đề”. Chị Hoa nhớ lại: “Mang thai đứa bé thứ 2, chuyện đó ít dần đi. Khi sinh con, sức khỏe của tôi bình thường lại rồi nhưng anh ta vẫn lạnh nhạt chuyện chăn gối nên tôi thấy quá kỳ. Nhưng vì đặt niềm tin ở chồng, nghĩ rằng sinh con cho chồng, gia đình chồng thì anh sẽ đối xử tốt với tôi nhưng sau này tôi mới thấy thật sai lầm.
Trước đây, anh ta vô tư để điện thoại lung tung nhưng bây giờ điện thoại lúc nào cũng giữ bên mình. Vô tình theo dõi xem ra làm sao thì một lần tôi phát hiện ra anh ta nhắn tin qua lại với người tình và toàn bằng những ngôn từ kích dục khiến tôi hốt hoảng vô cùng. Anh ta cứ mải mê nhắn qua nhắn lại, tôi đứng ngay sau lưng mà anh không phát hiện ra. Tôi thấy mà rung quá, nhào lên chụp điện thoại nhưng không được và bị chồng đẩy ngã xuống sàn”.
Bắt quả tang chồng nhắn tin với nhân tình, chị chất vấn thẳng thắn: “Tại sao anh lại nhắn tin với người kia bằng những từ ngữ kích dục như vậy?”. Không một chút hối lối hay chột dạ, chồng chị dửng dưng đáp: “Người ta nhắn nhầm thôi, em đừng quan tâm, lo chăm sóc con cái đi”. Thế rồi chị cũng bỏ qua và quên bẵng đi, nhưng càng ngày chồng chị lại có nhiều biểu hiện khiến chị không thể nào tin tưởng được nữa.

Chị bắt đầu hành động. Khi giữ được chìa khóa phòng làm việc của chồng, chị liền tới kiểm tra thì phát hiện có đồ lót phụ nữ ở đây. Đáng nói, chiếc quần lót đó lại được gói ghém 2-3 lớp, cất giữ cẩn thận trong hộp nên có thể thấy anh ta trân trọng vật này thế nào.
Chị Hoa mang thứ đó ra chất vấn chồng thì một lần nữa anh ta lại đáp tỉnh bơ rằng đó là đồ của bệnh nhân bỏ quên. Không chấp nhận câu trả lời “cho có” đấy, chị bắt đầu làm lớn chuyện thì chồng chị mới nói “tin hay không thì tùy, không sống được thì ly thân”. Chị đồng ý ly thân.
“Lúc đó con trai tôi còn quá nhỏ, mới 3 tuổi. Nếu chọn ly hôn thì tôi sẽ mất quyền nuôi con, vì lúc đó tôi chưa đi làm lại, chưa có kinh tế”, chị Hoa giải thích lý do tại sao chỉ ly thân chứ không ly hôn ở thời điểm đó.
Từ ngày ly thân, chồng chị càng lún càng sâu. Anh ta thường xuyên đi sớm về muộn, một tuần có thể đi 4-5 ngày không về nhà. Chị có hỏi thì nhận được câu trả lời phũ phàng của chồng: “Chuyện của tôi, tôi tự làm tự biết, cô lo chuyện của cô đi”. Chị cũng không đòi hỏi được gì từ chồng hết, tuổi thơ của con không được bố quan tâm.
Có lần, chị cũng hỏi con rằng liệu con có thấy vui khi có một người bố, người mẹ như thế không? Con nói rất thích, ở trường con vẫn thường xuyên khoe với bạn bè có bố làm bác sĩ, đi nước này nước kia. Từ câu nói của con mà chị Hoa chấp nhận chịu đựng.

Năm con trai 15 tuổi, chị Hoa nghe được thông tin chồng mắc ung thư giai đoạn cuối từ một người bạn của anh. Thấy chồng yếu quá, chị mới mở lòng ra thêm một lần nữa để chăm sóc chồng những tháng cuối đời, vì chị nghĩ “nghĩa tử là nghĩa tận”.
Sau khi chồng mất, một tay chị Hoa lo tang lễ chu toàn. Sự việc tưởng chừng kết thúc nhưng không, nhân tình của chồng hay tin đã gọi điện thoại đến để xin chị cho cô ta đội tang và tiễn đưa anh lần cuối. Trước yêu cầu của nhân tình, chị Hoa rất sốc, nhất quyết không chịu vì chị không muốn cô ta hiện diện trong cuộc sống của mình nữa.
Nhưng rồi cô ta khóc lóc ỉ ôi, đồng thời gửi lời xin lỗi tới chị nên chị Hoa vẫn chấp nhận cho cô ta tới đưa tiễn chồng mình quãng đường cuối cùng. Nào mà ngờ, ngày hạ huyệt cô ta lại lăn lộn, gào khóc, vật vã khiến cả đám tang ai cũng bàn ra tán vào. Đến lúc này, chuyện xấu hổ của chồng, chị Hoa muốn giấu kín cũng không được nữa.
Cuộc hôn nhân đầy đau đớn khiến chị Hoa uất nghẹn tới mức trầm cảm, thậm chí từng nghĩ tới cái chết 3 lần nhưng sau cùng vì con, chị vẫn kiên cường cố gắng, hi sinh tất cả để giúp con trưởng thành. Giờ đây chồng đã mất, nỗi đau âm ỉ đó cũng kết thúc, chị Hoa không còn oán tránh gì nữa, lòng thanh thản, rạng rỡ bước tiếp về phía trước.
Theo Cẩm Tú (Phụ Nữ Việt Nam)
- Spotify loại bỏ đăng nhập bằng username từ tháng 9 (09:40)
- Người phụ nữ tử vong sau khi bị rắn độc cắn khi hái dược liệu (09:35)
- Kịp thời cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà 4 tầng lúc rạng sáng (09:25)
- Nhận định bóng đá Anh vs Croatia: Tiếng gầm của Tam sư (09:25)
- Tự hào học thuật Việt Nam: Toàn bộ 5 học sinh xuất sắc giật huy chương tại Olympic Vật lý châu Âu 2025 (09:19)
- "Ổ vi khuẩn" từ chén nước chấm để qua đêm: Thói quen cực hại nhiều người Việt vẫn làm (09:19)
- Ngân hàng trung ương đồng loạt tăng dự trữ vàng, vị thế đồng USD đối mặt thách thức lớn (09:13)
- Nga lên tiếng về thông tin khả năng Tổng thống Putin gặp ông Zelensky tại Mỹ (09:12)
- Hành trình theo dấu kẻ tâm thần dùng bê tông tấn công cụ ông bán vé số để cướp (09:08)
- Cảnh sát phá cửa cuốn, chia 2 mũi dập tắt vụ cháy lớn tại chợ Mỹ Đình, Hà Nội (57 phút trước)