-
Caracas rung chuyển vì loạt vụ nổ rạng sáng: Thủ đô Venezuela chìm trong hoảng loạn -
Thảm kịch "biển lửa" tại hộp đêm Thụy Sĩ: Nỗi đau xé lòng của những bậc cha mẹ không thể nhận dạng thi thể con -
Huỳnh Cao Cường tuyên bố quen ‘dân xã hội’ Campuchia, chủ động ‘bóc phốt’ Nguyễn Thanh Hải -
Lời khai ban đầu của đối tượng dùng đũa tấn công tài xế taxi khi xe vẫn còn đang chạy -
"Sam không thể chìm": Huyền thoại về chú mèo kỳ lạ ba lần sống sót sau thảm họa đắm tàu -
Rộ thông tin xe tải chạy qua đường cấm khiến bờ kè đổ sập đè 4 người dân tử vong, cơ quan chức năng lên tiếng -
Giám đốc Ngọc Việt lừa nhạc sĩ Trần Tiến bằng sao kê giả? Hé lộ cuộc điện thoại trước ngày tổ chức show -
Phút sinh tử đêm giao thừa Hải Phòng: Ô tô "điên" lùi vào đám đông, đôi vợ chồng thoát chết trong gang tấc -
Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang chính thức "tái hợp" sau 3 năm rưỡi xảy ra ồn ào ở Tây Ban Nha? -
Tử vi thứ 7 ngày 3/1/2026 của 12 con giáp: Dậu ăn lộc ngày Rằm, Tý bị gò bó
Gia đình
17/06/2021 22:02Chồng tai nạn thập tử nhất sinh, anh tha thiết trao lại một thứ khiến tôi ngã quỵ
Có người vợ nào như tôi không? Cầm trên tay cuốn sổ tiết kiệm 3 tỷ chồng tha thiết trao cho mà trong lòng đau đớn tưởng muốn chết đi được.
Cách đây nửa tháng chồng tôi gặp tai nạn thập tử nhất sinh. Lúc tôi chạy vào bệnh viện thì anh đã được đẩy vào phòng cấp cứu không biết sinh tử ra sao. Đứng trước cửa phòng mổ, tôi lo đến cháy gan cháy ruột cho sự an toàn của chồng.
Mẹ chồng bỗng gọi tôi ra ngoài đưa cho một thứ, bà chẳng nói chẳng rằng, chỉ khóc nấc lên. Tôi giật mình nhìn thấy đó là một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng đứng tên chồng tôi.
- Trong lúc nguy cấp nó đưa cho mẹ nhờ mẹ trao lại cho con. Hôm nay nó vừa đi lập cuốn sổ này, lúc về thì xảy ra chuyện, không biết có phải là quả báo hay không…
Tới khi ấy tôi mới bàng hoàng biết được suốt những năm chung sống qua chồng không hề nói thật với tôi về thu nhập. Anh lén giấu tiền riêng, đến hiện tại đã tích lũy được 3 tỷ đồng và quyết định lập sổ tiết kiệm. Điều đó vẫn chưa phải là chuyện cay đắng nhất, đau đớn tột cùng là cuốn sổ tiết kiệm ấy chồng tôi muốn dành cho con trai riêng của anh!
Thời điểm chúng tôi cưới nhau được 2 năm, chồng đi công tác ở tỉnh 3 tháng, thời gian ấy anh đã qua lại chớp nhoáng với một người phụ nữ, không may cô ta lại mang thai. Hồi đó tôi vừa sinh con đầu lòng không lâu, chồng không muốn ly hôn nên dàn xếp với người phụ nữ cứ sinh con rồi anh chu cấp hàng tháng.
Cách đây 2 năm cô ta đi lấy chồng, để lại con trai cho mẹ ruột nuôi dưỡng. Chồng tôi vẫn gửi tiền cho bà ngoại thằng bé hàng tháng đều đặn.
Chuyện quá khứ là vậy, lúc được đưa vào viện chồng không biết mình có thể qua cơn nguy kịch hay không nên anh đã gắng sức lấy cuốn sổ tiết kiệm vừa lập đưa cho mẹ nhờ bà chuyển lại cho tôi. Tất nhiên không phải anh cho tôi tiền, mà anh muốn gửi gắm đứa con riêng cho tôi!
- Lúc nãy nó yếu ớt lắm nên không nói được nhiều nhưng mẹ biết tại sao nó lại làm như vậy. Bởi vì nó tin tưởng vào phẩm chất đạo đức cũng như cách làm người của con. Người có lỗi là nó và người phụ nữ kia, còn đứa trẻ thì vô tội. Nếu chẳng may nó không qua khỏi, người đã mất thì mọi oán hận cũng trở nên vô nghĩa, nó chắc chắn con sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé. Bà ngoại đứa trẻ có tuổi rồi, mẹ ruột nó thì có gia đình mới không ngó ngàng đến con riêng, số tiền này coi như để trả công cho con đấy.
Vậy là vì vụ tai nạn ấy mà chồng tôi buộc phải tiết lộ bí mật anh đã giấu giếm vợ nhiều năm nay. Con riêng của anh thậm chí chỉ kém con đầu lòng của chúng tôi 1 tuổi. Những năm qua anh che đậy quá tốt nên chưa bao giờ tôi mảy may nghi ngờ gì.
Lúc nguy kịch anh chọn lựa tôi là người để trao gửi, thực sự tôi không biết có nên vui vì được chồng đánh giá cao hay không?
Chồng tôi và mẹ chồng nghĩ đúng, quả thực nếu anh không còn nữa thì đó là tâm nguyện cuối cùng anh để lại, chắc chắn tôi sẽ thực hiện tốt cho dù trong lòng có nỗi khổ tâm. Song may mắn là chồng tôi đã qua cơn hoạn nạn, khỏe lại sau 2 tuần điều trị trong bệnh viện, anh vừa được xuất viện về nhà hôm qua.
Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc và thẳng thắn. Anh nói số tiền đã đưa rồi sẽ không lấy lại, anh cho riêng tôi coi như bồi thường và hứa hẹn từ giờ làm được bao nhiêu sẽ đưa cho tôi giữ hết. Nhưng điều kiện của anh chính là đón con siêng về chăm sóc, để nó ở với bà ngoại anh thực sự không yên tâm.
Tôi có nên cầm 3 tỷ chồng cho và chấp nhận đứa con riêng của anh không? Nhưng tôi sợ mỗi lần nhìn thấy thằng bé là tôi lại nhớ về sự phản bội của chồng khi trước…
Theo Quỳnh Chi (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
- Không thể phủ nhận một điều: Louis Phạm ngày càng xinh đẹp (14:16)
- Con gái út Lý Liên Kiệt gây bão khi liên tục gặng hỏi bố: "Bản di chúc mới nhất để ở đâu?" (14:10)
- Caracas rung chuyển vì loạt vụ nổ rạng sáng: Thủ đô Venezuela chìm trong hoảng loạn (14:09)
- Lộ diện "ông trùm" 9X cầm đầu đường dây thuốc pháo cực lớn, thủ đoạn tinh vi thách thức cơ quan chức năng (14:02)
- Thảm kịch "biển lửa" tại hộp đêm Thụy Sĩ: Nỗi đau xé lòng của những bậc cha mẹ không thể nhận dạng thi thể con (14:00)
- Loạt chính sách mới giúp người mua ô tô tiết kiệm cả trăm triệu từ năm 2026 (14:00)
- Cá chạch “lột xác” từ loài bị chê bẩn thành đặc sản bổ dưỡng (41 phút trước)
- "Cậu bé Tam Mao" Mạnh Trí Siêu ở tuổi 38: Hào quang đánh đổi bằng 300 mũi khâu và hiệu bánh bao mưu sinh (43 phút trước)
- VCK U23 Châu Á 2026: HLV Kim Sang-sik kiên nhẫn với "canh bạc" mang tên Thanh Nhàn (50 phút trước)
- Hé lộ chấn động về nghi phạm sát hại, ném bé gái lớp 7 xuống vuông tôm, rùng mình lời khai ban đầu (52 phút trước)

