-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Gia đình
02/11/2019 14:32Chồng tặng hẳn 100 triệu cho người tình đi làm đẹp nhưng khi tới viện đón, nhìn người đứng trước mặt anh mới hoảng hồn nhận ra mình bị sập bẫy
"Chẳng người vợ nào phát hiện chồng ngoại tình mà tim không đau, lòng không xót. Nhưng đau mấy vẫn phải tỉnh. Bởi chồng có thể không có nhưng cuộc đời của mình thì chỉ có 1 nên không thể sống uổng phí, ủ rũ mãi vì 1 người đàn ông không trân trọng mình", Hương Lan chia sẻ.
Lan kể, cô vốn là người sống nghiêng về tình cảm, đã không yêu thì thôi, chứ yêu là quyết liệt, hết mình. Thế nên ngày còn hẹn hò với Phong, mặc cho gia đình phản đối cô vẫn nhất quyết bảo vệ tình yêu của mình bằng được. Sau thấy con gái quyết tâm quá, bố mẹ cô đành gật đầu chấp nhận gả con gái cho Phong.
Cuộc sống những ngày đầu hôn nhân của Lan diễn ra khá suôn sẻ. Phong sống có trách nhiệm, thương yêu vợ con. Nhưng sau khi đẻ bé thứ 2 được 7 tháng thì cô phát hiện Phong có bồ.
Lan bảo, lúc biết chính xác chồng phản bội, cô cảm giác như ngã khụy hoàn toàn, mọi niềm tin trong cô sụp đổ hết. Bao đêm nằm đau đớn, cô từng nghĩ tới chuyện lấy cái chết để dằn mặt chồng. Nhưng rồi nghĩ tới 2 đứa con, nghĩ tới bố mẹ già Lan lại chẳng nỡ.
Sau bao ngày suy nghĩ, Lan quyết định sẽ không buông xuôi một cách dễ dàng như thế, Phong đâu phải là tất cả của cuộc đời cô. Hai đứa con thơ dại kia mới chính là tương lai, là hạnh phúc của Lan. Thế nên dù thế nào, cô cũng sẽ phải sống hết mình với chúng.
Nghĩ thế, Lan bắt đầu tự vực tinh thần mình dậy. Vì Phong đang diễn rất khéo với vợ, nên cô cũng sẽ diễn theo anh. Trước mặt, Lan cố tỏ ra vui vẻ yêu chiều chồng. Còn đằng sau cô vẫn ngấm ngầm tính từng đường đi nước bước cho mình.
Hôm ấy sinh nhật người tình, Phong âu yếm hỏi ả thích quà gì anh sẽ tặng. Cô ta bảo thích gọt cằm V line, thẩm mỹ vài bộ phận. Sau vài giây suy tư, Phong vui vẻ gật đầu đồng ý. Gì chứ miễn cô nàng vui, tốn bao nhiêu anh cũng chịu.
Hôm ả vào viện gọt cằm, Phong đánh xe đưa ả tới tận cổng viện. Có điều mấy hôm ả nằm viện trùng đúng đợt Lan đi công tác Sài Gòn nên Phong đi làm về là phải mau mải đi đón con, chăm ăn chăm ngủ cho chúng thành thử anh không thể vào thăm người tình được.
Hôm tình nhân xuất viện, Phong tưng bừng mua hoa tới đón ả. Nhưng đến nơi, Phong gọi mãi cũng chẳng thấy cô ta nghe máy. Sốt ruột anh gửi xe vào viện tìm.
Ngó nghiêng không thấy người tình, Phong tính đi ra hỏi y tá ở đó xem cô nàng đâu thì giật mình nghe tiếng vợ gọi phía sau: "Người tình của anh làm gì có ở đây mà tìm".
Phong hoảng hốt quay lại, anh tái mặt thấy Lan đang đứng khoanh tay phía sau. Anh bối rối hỏi sao cô lại ở đấy. Lan cười tươi đáp: "Thì em đi phẫu thuật thẩm mỹ. Anh tặng bồ cả trăm triệu đi thẩm mỹ mà cô ta không thích nữa, em tiếc của đi làm thay đó".
Phong nghe vợ nói mà điếng người. Anh không ngờ vợ đã biết mọi chuyện. Nên lúc ấy anh choáng lắm, đứng không vững, mồ hôi trán ướt đầm đìa.
Lan kể, sau khi biết Phong ngoại tình, cô bí mật điều tra thì biết cô bồ của anh là gái chưa chồng. Hôm Phong chuyển khoản 100 triệu cho ả, Lan liền thuê 1 anh xăm trổ tới gặp ả cùng cô nói chuyện, nói lý lẽ phải trái, không cần đụng chân đụng tay ả đã sợ khiếp vía, mau mải trả lại cô số tiền Phong cho ả.
Rồi Lan vờ đi công tác, nhưng thực chất là vào viện thẩm mĩ làm đẹp. Lan cũng bắt kẻ thứ 3 phải diễn với Lan đến phút chót. Lúc này Phong mới hiểu ra mình đã bị sập bẫy của vợ. Ngay lập tức, Phong cuống cuồng van xin giải thích với vợ rằng anh với ả kia chỉ là chơi bời đổi gió chứ anh hoàn toàn không có ý quay lưng lại vợ con.
Lan tâm sự thêm, khi ấy cô vẫn hận anh lắm, nhưng vì bản thân còn yêu chồng nên cô cố mắt nhắm mắt mở cho Phong cơ hội sửa sai. Song Lan cũng tuyên bố, nếu còn có lần sau, nhất định cô sẽ không tha thứ.
Theo Hải Hương (Helino)
- Kết quả Chelsea 4-3 Brighton: The Blues thắng trận thứ hai liên tiếp (1 giờ trước)
- Bộ Y tế đề nghị xác minh loại cà phê giảm cân nghi có dấu hiệu vi phạm (1 giờ trước)
- Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 2/9: Hơn 14.500 trường hợp vi phạm giao thông (1 giờ trước)
- Tôi phải cảm ơn cả họ nhà anh… Ngày đi làm thủ tục nhận nhà, bố mẹ chồng nằng nặc... (2 giờ trước)
- Thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ nổ tại Phú Thọ (2 giờ trước)
- Danh tính những người bị triệu tập trong vụ nhóm "hotgirl" đánh đập tài xế taxi (2 giờ trước)
- 25 người thoát chết trong lũ quét ở Nepal nhờ quyết định của tài xế (3 giờ trước)
- 3 dấu hiệu xuất hiện buổi tối cho thấy lá gan đang lâm nguy, cần hết sức thận trọng (3 giờ trước)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (3 giờ trước)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (4 giờ trước)