-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
Gia đình
07/08/2025 08:32Chồng tôi ngoại tình với người yêu cũ, mẹ chồng biết nhưng giấu kín chuyện
Trước khi lấy nhau, tôi biết chồng có mối tình sâu đậm gần 10 năm. Anh ấy kể cho tôi nghe về lý do chia tay là càng ngày hai người không tìm được tiếng nói chung, người yêu cũ của anh chỉ yên phận làm công nhân, trong khi anh ngày càng phát triển.
Mẹ chồng có vẻ quý người yêu cũ của chồng tôi nên hồi tôi mới cưới, bà còn toàn gọi nhầm tên cô người yêu cũ của chồng với tôi. Hồi ấy tôi cũng buồn lắm nhưng không dám phàn nàn vì nghĩ bà không cố ý, chẳng qua là họ biết nhau 10 năm nên trở nên thân thuộc.

Từ hồi lấy tôi, chồng có vẻ lo toan cho gia đình và chiều vợ nên tôi không hề nghi ngờ anh ấy có chuyện gì ngoài luồng. Nhất là khi con trai tôi ra đời, anh ấy như kiểu nghiện con khiến tôi càng yên tâm là chồng chung thủy.
Nhưng mới đây, tôi phát hiện ra từ khi lấy tôi, chồng vẫn thường xuyên qua lại với cô người yêu cũ. Có dịp anh ấy nói đi công tác 1-2 ngày nhưng thực tình là đến nhà người yêu cũ mà tôi không hề biết. Khi tôi biết mọi chuyện, chồng thú nhận và mong tôi tha thứ. Anh ấy thanh minh vì yêu nhau quá lâu nên không thể chấm dứt ngay được, mong tôi cho anh thời gian.
Tôi sốc hơn khi biết chuyện mẹ chồng cũng biết và ủng hộ con trai qua lại với người yêu cũ khi đã có vợ. Bà còn nói đó là một cô gái tốt, bà coi như con nên luôn cảm thấy có lỗi khi hai người họ không đến được với nhau. Con trai bà qua lại với cô ấy cũng chỉ là tình nghĩa cũ chứ quan trọng là vẫn thương yêu vợ con. Bà không muốn tôi vì chuyện này mà chia tay con trai bà.
Tôi rất mệt mỏi vì chuyện của chồng và đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng anh ấy van xin tôi cho cơ hội sẽ không qua lại với cô người yêu cũ nữa. Tôi không còn niềm tin ở chồng nhưng mỗi khi nhìn con trai, tôi lại thắt lòng khi nghĩ cảnh gia đình ly tán.








- Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế (21:21)
- Cáp treo khu du lịch bị đứt giữa không trung, cabin rơi xuống vách đá: Nhiều người thương vong (21:13)
- HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi (39 phút trước)
- Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc (51 phút trước)
- Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup (1 giờ trước)
- Người phụ nữ đổ nước sôi lên người hàng xóm và cái kết (1 giờ trước)
- NÓNG: Trang Thông tin Chính phủ "đang nắm trong tay nhiều ảnh, email phụ huynh gửi" về vấn đề lạm thu! (1 giờ trước)
- Thủ môn Philippines gây sốt tại AFC Champions League (1 giờ trước)
- Thỏa thuận bán TikTok ở Mỹ có cú "plot twist" cực lớn: Bán vỏ, giữ lõi (1 giờ trước)
- Xe điện bỗng dưng mất điện, phụ huynh phải đập kính cứu con mắc kẹt bên trong (2 giờ trước)




