-
Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178 kết thúc trước ngày 31/8
-
Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa
-
Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran
-
Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ
-
“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!
-
Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay
-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
Gia đình
09/01/2018 15:45Chuyện người vợ thấy cảm ơn chồng cũ vì đã... phản bội mình
Cách đây 5 năm Hà lấy Huy sau một cuộc tình đẹp. Tuy nhiên, khi con được một tuổi Hà ly hôn và ra đi với hai bàn tay trắng trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Hà phát hiện Huy cặp bồ khi con trai mới được 6 tháng tuổi, mặc dù cầu xin sự tha thứ của Hà nhưng sau đó Huy vẫn ngựa quen đường cũ. Không chỉ thế, Huy còn là một người đàn ông vô trách nhiệm với gia đình, có thời gian rảnh Huy tham gia đủ hội bạn bè nhưng lại chẳng dành thời gian cho vợ con. Từ lúc sinh con ra Huy chỉ bồng con được 1-2 lần, còn bảo dẫn vợ ra ngoài cho thoải mái đầu óc thì chối đây đẩy bảo bận.

Sự dối trá và vô tâm của Huy khiến Hà không còn tình yêu với anh. Con tròn một tuổi cô liền ly hôn. Chia tay Huy, Hà không ở Hà Nội nữa mà bay vào Sài Gòn lập nghiệp. Nhờ có bạn bè trong ấy giới thiệu Hà đã tìm được một công việc tốt đủ để nuôi con và làm đẹp cho bản thân. Cô nuông chiều bản thân bằng những buổi spa chăm sóc da, tập thể dục đều đặn và ăn uống điều độ. Người ta hay có câu "Gái một con trông mòn con mắt", nhận định này với Hà không hề sai. Sinh con sớm khiến Hà dễ lấy lại dáng hơn những người sinh con muộn. Hiện giờ con cô đã được 3 tuổi, cô mới có 28 xuân xanh nhưng Hà trông vẫn như thuở chưa lấy chồng, luôn tươi mới và tràn đầy sức sống.
Làm ở một công ty truyền thông lớn, Hà có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tượng, tuy nhiên cô tuyệt nhiên từ chối những người đàn ông đã có vợ con. Trong số những người đàn ông đến với mình, Hà ấn tượng với Thanh. Trước khi đến với nhau, Hà kể hết về quá khứ của cô và Huy cũng như không giấu giếm anh về đứa con trai 3 tuổi. Trái với suy nghĩ của Hà, Thanh không hề bài xích cô mà lại cảm thông cho hoàn cảnh của Hà. Thanh không nói nhiều nhưng anh thể hiện bằng hành động.
Công việc của Hà bận nên mỗi chiều Thanh đều ghé qua trường mẫu giáo đón con cô, đưa thằng bé đi ăn nhẹ một cái gì đó rồi mới đưa về nhà. Thanh sẵn sàng tắm rửa cho bé con nếu Hà về quá muộn. Những ngày nghỉ, Hà đi làm sự kiện, Thanh đều nhận nhiệm vụ đưa con trai Hà đi chơi, lúc thì đi công viên nước, lúc thì đi khu vui chơi trẻ em... Nhiều lúc Hà còn cảm thấy con trai quấn quýt với Thanh hơn với cô. Sự tận tâm của Thanh đối với con trai và với chính cô khiến Hà cảm động.
Sau hơn 1 năm bên nhau Hà đồng ý với lời cầu hôn của Thanh. Vui nhất trong cuộc hôn nhân này có lẽ là con trai của Hà, tuy còn rất bé nhưng thằng bé rất sung sướng khi được gọi Thanh là bố, tự hào khi được bố Thanh đưa đến trường. Chưa kể, Thanh là một người chồng tâm lý. Lúc chuẩn bị cưới Thanh mua một căn hộ rộng rãi có đủ 3 phòng ngủ, một tay anh mua sắm và bài trí theo sở thích của Hà và con mà không bắt Hà đến dọn dẹp một ngày nào. Cưới xong Hà chỉ việc dọn về ở. Thanh cũng không hội hè nhiều, không hút thuốc lá, rượu bia thì chỉ lúc nào cần tiếp khách Thanh mới đụng đến. Mỗi ngày Hà đều thấy Thanh yêu mình nhiều hơn.
Sự yêu chiều của Thanh khiến Hà cảm thấy ly hôn Huy thực sự là điều đúng đắn. Cô còn thấy cảm ơn Huy vì đã giúp cô nhìn ra con người thật của anh ta sớm để cô có được hạnh phúc ngày hôm nay.
Theo Lily (Giadinh.net.vn)








- Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178 kết thúc trước ngày 31/8 (11:16)
- Tiết lộ bất ngờ về đường dây sản xuất "cỏ Mỹ" lớn nhất Đà Nẵng vừa bị triệt phá (11:08)
- Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa (11:07)
- Vợ chồng trẻ từ bỏ công việc thành thị, chi tiền tỷ xây biệt thự hơn 700 m² tại quê: Nghỉ hưu sớm sống an nhàn ở tuổi 35 (11:07)
- Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran (30 phút trước)
- Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ (30 phút trước)
- Chăm bố chồng lẫn suốt 3 năm, ngày ông hấp hối nhà chồng công bố di chúc khiến tôi muốn ngã khụy (37 phút trước)
- “Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ! (45 phút trước)
- Hé lộ khung cảnh bên trong căn biệt thự bạc tỉ nhà Thành Chung, đẹp cỡ nào mà Văn Hậu cũng phải khen "quá đỉnh" (1 giờ trước)
- Phút lơ đễnh của chủ xe Mercedez trong hầm khu chung cư cao cấp (1 giờ trước)




