-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Gia đình
19/08/2017 02:00Chuyện những gã đàn ông hay đánh vợ dù vẫn rất yêu
Bản tính vũ phu hoặc ghen tuông mù quáng khiến cánh đàn ông không kiềm chế được mà xuống tay với người thân yêu nhất dù vẫn đang còn yêu.
Những lúc như thế Phương không bao giờ nói gì – im lặng, vì vậy chỉ sau khi chửi cho sướng mồm khoảng mấy phút thì Huỳnh lại xin lỗi, thề thốt đủ điều và nói là sẽ rút kinh nghiệm. Điều này diễn ra đã mấy năm nay rồi.
Nhưng khoảng 1 tháng trước, khi cả nhà cùng đi chơi, Huỳnh bảo Phương cởi giầy cho con không cho nó đứng trên ghế ô tô sợ xước da nhưng Phương lười và nghĩ là đế giày mềm không thể xước được nên không tháo. Thế là lúc ô tô vào gara Huỳnh lấy giầy của con ném vào mặt khiến Phương sa sẩm cả mặt mày.
Uất quá, Phương chửi Huỳnh mấy câu rồi bế con xuống phòng dành cho khách ngủ, khoá cửa phòng. Một lúc sau Huỳnh xuống đập cửa nhưng Phương nhất quyết không mở.
Huỳnh liền tắt nguồn điện của phòng, điều hoà không chạy được, sợ con nóng mình đành phải mở cửa, ngay lập tức Huỳnh xông vào túm tóc và tát Phương, nói là không được phép ngủ riêng và lôi Phương lên phòng, bóp cổ, chỉ đến khi đứa con lớn của Phương khóc xin bố thì Huỳnh mới buông ra.
Sau đó, Phương không nói gì chỉ tập trung hát ru con ngủ. Khi con ngủ Huỳnh lại quỳ xuống xin lỗi và cầu xin Phương tha thứ. Phương đồng ý nhưng vẫn cảm thấy đau đớn.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cùng cảnh ngộ của Phương, Hải năm nay 23 tuổi, vừa kết hôn được một thời gian và đang mang bầu. Hải cảm thấy vô cùng bế tắc và tuyệt vọng vì người chồng vũ phu.
Hải và chồng yêu nhau gần 3 năm mới kết hôn. Hồi đó, Hải còn quá trẻ vừa tốt nghiệp ra trường, còn Hùng hơn Hải 7 tuổi, là người từng trải và có kinh nghiệm trong cuộc sống.
Từ lúc yêu nhau Hùng đã là người đa nghi, hay ghen tuông và không ít lần làm Hải buồn phiền vì điều này. Mỗi lần ghen tuông là Hùng không làm chủ được bản thân, Hùng đánh đập, chửi bới Hải rồi sau đó lại xin lỗi, làm lành. Nhưng trong thâm tâm Hùng luôn đề phòng, dò xét Hải.
Nhưng Hải biết, tính cách Hùng là vậy, với ai Hùng cũng như vậy chứ không chỉ riêng Hải. Lấy nhau rồi Hùng vẫn không thay đổi.
Trước khi yêu Hùng, Hải có mối tình đầu với một cậu bạn cùng lớp nhưng họ đã chia tay trước khi gặp Hùng. Tuy nhiên, Hùng vẫn luôn lấy cớ này để ghen tuông, chửi bới Hải là kẻ hư hỏng, chửi bố mẹ Hải không biết dạy dỗ con.
Ngay đêm tân hôn, chỉ vì một số điện thoại lạ của người lái taxi gọi nhỡ vào máy Hải (vì trước đó Hải có nhờ người gọi taxi quen để chở bạn về đám cưới) Hùng đã đánh cô trước mặt anh em họ hàng nhà anh và chửi Hải lăng nhăng với người lái taxi.
Tiếp đó là những chuỗi ngày Hùng sỉ nhục, lăng mạ Hải. Hải đã từng nghĩ đến cái chết nhưng nghĩ đến con cô lại tiếp tục cố gắng. Tuy nhiên, Hải không tránh khỏi cảm giấc bế tắc.
Rát nhiều người lỡ lấy chồng vũ phu giống Hải và Phương, dù cả hai đến với nhay vì tình yêu. Tuy chồng không ngoại tình nhưng cuộc sống hôn nhân như địa ngục đẩy họ đến bế tắc và kết cục ly hôn là dễ nhận thấy với hai cuộc hôn nhân trên.
Vậy dấu hiệu nào giúp chị em nhận biết người đàn ông vũ phu để họ có sự lựa chọn đúng đắn trong hôn nhân?
Quá ích kỷ, tính chiếm hữu cao
Khi bạn và người ấy mới quen nhau, người ấy thường xuyên ghen tuông và kiểm soát bạn chặt chẽ như liên tục gọi điện, nhắn tin xem bạn đang ở đâu, với ai, luôn bắt bạn phải làm theo ý thích của họ.
Đừng nhầm lẫn đây là biểu hiện của tình yêu. Thực chất, đây chỉ là biểu hiện của sự ích kỷ và muốn xem bạn là "vật sở hữu". Chính vì thế họ sẽ không ngại dùng bạo lực để kiểm soát bạn.
Hay chửi thề
Hơi một chút là chàng chửi thề và văng tục. Bạn nghĩ rằng đó là thói quen của đàn ông và ai cũng như thế? Không phải. Người đàn ông lịch sự sẽ không có thói quen như vậy. Việc anh ta hay chửi thề chỉ chứng tỏ anh ta là một người nóng nảy thiếu kiềm chế và rất lỗ mãng. Nếu bạn làm gì phiền lòng chàng, có thể bạn sẽ phải lắng nghe những lời nói còn hơn cả “hàng tôm hàng cá” thốt ra từ miệng một người đàn ông. Bạn có chịu được người chồng như vậy?
Thường xuyên đổ lỗi
Hãy thử quan sát xem liệu anh ấy có phải là người hay đổ lỗi cho hoàn cảnh và người khác hay không.
Ví dụ như thường xuyên trách xã hội nếu anh ấy bị thất nghiệp hay mỗi khi anh ấy cư xử thô lỗ, trở nên hung dữ hoặc khi cãi nhau, anh ấy lỡ lời với bạn thì anh ấy sẽ luôn trách rằng: “Tại em mà anh mới cư xử như vậy!”
Bạn cảm thấy như bạn là người phải chịu trách nhiệm cho mọi cảm xúc của anh ấy, mọi hành động sai trái của anh ấy.
Hay say xỉn
Anh ấy thường xuyên uống say và nhậu nhẹt be bét. Rượu đã trở thành một phần không thể thiếu của anh ta. Xin nhắc bạn rằng, giữa rượu bia và đánh vợ là con đường rất gần nhau. Khi say đàn ông có thể làm tất cả. Do đó, nếu thấy người yêu của mình thường xuyên mất kiểm soát khi say xỉn thì hãy cẩn trọng, chàng có thể sẽ trở thành một người chồng vũ phu sau này.
Đập phá đồ đạc khi tức giận
Anh ấy có xu hướng hất tung mọi thứ trước mặt khi tức giận như ném điện thoại, đập phá bàn ghế, hay thậm chí là tự dộng tay chân vào tường.
Chưa kể, sau khi gây ra những hành động này, anh ấy thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho bạn đã làm anh ấy tổn thương và tức giận như thế nào.
Nhưng thực chất việc “tàn phá” mọi thứ như vậy chỉ chứng tỏ anh ấy là người không thể kềm chế cơn giận của mình, có xu hướng trút hết cảm xúc vào những thứ xung quanh.
Bạn hãy thử nghĩ mà xem, có thể lúc này anh ấy đập bàn, đập ghế nhưng sẽ tới một lúc nào đó, người nhận sự bạo lực của anh ấy chính là bạn đấy.
Không tôn trọng phụ nữ
Bạn thấy thái độ của anh ấy với phụ nữ luôn khinh thường và không có gì tôn trọng. Anh ta về nhà luôn coi mẹ và chị gái không ra gì. Trong những câu chuyện, bạn thấy anh ấy nói về phụ nữ như những đồ chơi hay vật qua đường và không dành cho những lời nói có văn hóa. Vậy thì đó cũng chính là tương lai ảm đạm của bạn nếu như lấy phải chàng. Có thể dù giờ anh ta yêu và chiều chuộng bạn nhưng tương lai chẳng ai nói trước được là khi bực mình lên anh ấy lại không đối xử với bạn như những người phụ nữ khác.
Theo Lily (Giadinh.net.vn)
- Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định, tái ngộ Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam (23:04)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (1 giờ trước)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (2 giờ trước)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (2 giờ trước)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (2 giờ trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (3 giờ trước)
- Trấn Thành gây bất ngờ khi lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (3 giờ trước)
- Huy động hơn 100 chiến sĩ dập tắt vụ cháy rừng ven biển tại Gia Lai (3 giờ trước)
