-
Dự kiến có thay đổi lớn về sở hữu nhà đất từ năm 2026, người dân cần biết -
Quyền Linh viếng mộ Lê Công Tuấn Anh -
Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 nghi nhảy cầu tự tử -
Bé gái bị cha dượng dùng búa bạo hành đã xuất viện, về quê ngoại ở Sơn La -
Video AI gây lo ngại -
Binz cực “suy” giữa đêm: Vì Châu Bùi hay Tóc Tiên - Touliver? -
Cảnh báo từ vụ Lương Bằng Quang -
Thông tin lan truyền nước biển Vũng Tàu có màu xanh lá cây: Cơ quan chức năng lên tiếng -
Sự thật về rau xà lách giá 300k/kg, vị mặn như muối đang được săn lùng nhất Việt Nam -
Tin nhắn Viết Vương gửi lúc 4h20p sáng
Sơ suất nhỏ khiến thí sinh gục đầu, ôm mặt...
Dự kiến có thay đổi lớn về sở hữu nhà...
Quán quân Olympia 2025 tái diễn chiêu bấm chuông "biết...
“Lặng người” trước chi phí sửa xe ngập nước hàng...
Người xây nhà trên đất người khác bất ngờ có...
Quyền Linh viếng mộ Lê Công Tuấn Anh
"Lật mặt" với HLV người Nhật Bản, Thái Lan vẫn...
Thanh niên sinh năm 2007 bị đâm tử vong ở...
Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 nghi nhảy...
Ngân hàng Nhà nước đề nghị 3 ngành phối hợp...
Sơ suất nhỏ khiến thí sinh gục đầu, ôm mặt...
Dự kiến có thay đổi lớn về sở hữu nhà...
Quán quân Olympia 2025 tái diễn chiêu bấm chuông "biết...
“Lặng người” trước chi phí sửa xe ngập nước hàng...
Người xây nhà trên đất người khác bất ngờ có...
Quyền Linh viếng mộ Lê Công Tuấn Anh
"Lật mặt" với HLV người Nhật Bản, Thái Lan vẫn...
Thanh niên sinh năm 2007 bị đâm tử vong ở...
Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 nghi nhảy...
Ngân hàng Nhà nước đề nghị 3 ngành phối hợp...
Tin mới
Gia đình
10/07/2016 06:17Có bạn trai giàu, tội gì không hưởng?
Nhu cầu tìm một người bạn trai, một người chồng giàu để nương nhờ không có gì là xấu cả, có xấu là vì ta không may mắn tìm được mà thôi.
Nhu cầu tìm một người bạn trai, một người chồng giàu để nương nhờ không có gì là xấu cả, có xấu là vì ta không may mắn tìm được mà thôi.
Nhưng tôi thấy đó chỉ là một kiểu ghen ăn tức ở không hơn không kém của mọi người. Cô gái ấy suy cho cùng không đáng trách đến mức như vậy, chỉ cảm thấy tội vì thật thà không đúng chỗ, đáng lý ra “thôi em giấu cho riêng em biết” là em được bạn trai giàu cưng thế nào thôi. Cuộc đời này oan trái lắm, người ta ganh ghét nhau đến từng cái áo, cái quần huống hồ là phụ nữ, chỉ cần xinh hơn chút thì đã bị soi rồi, đằng này em có hẳn một soái ca đứng ra che chở về tình cảm lẫn vật chất thì ai mà không tị nạnh cho được hả em?
Nói đi thì cũng nói lại, các chị các bạn ném đá giấu tay, không lẽ chưa bao giờ trong thâm tâm có một lần mong muốn sẽ lấy được chồng giàu, chồng lo? Xin lỗi chứ tôi không còn tin vào thời đại một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa rồi. Giờ đây, nền tảng của hạnh phúc phải được xây từ sự vững mạnh về tài chính, nói đến đây chắc chắn sẽ có nhiều người bảo tôi thực dụng. Nhưng đó là sự thật, các chị đi làm quần quật cũng chẳng phải vì miếng cơm, manh áo, vì kiếm thêm chút ít tiền để làm đẹp hay sao? Chỉ là sự tự trọng, sợ đánh giá của người khác nhắm vào mình nên không tự tin bộc bạch ra.
![]() |
| (Ảnh: Internet) |
Tôi dám cá chắc rằng, không ít lần, các chị thầm xuýt xoa cô bạn đồng nghiệp may mắn có anh chồng béo bở, nhà lầu xe hơi, thảnh thơi không cần lo lắng. Và tiêu chí chọn chồng cũng cơ bản phải có các gạch đầu dòng như: công danh sự nghiệp, nhà mặt phố...còn gì?
Nhu cầu tìm một người bạn trai, một người chồng giàu để nương nhờ không có gì là xấu cả, có xấu là vì ta không may mắn tìm được mà thôi. Tiền không là tất cả nhưng không có tiền thì ta không là gì cả. Đâu dễ dàng gì tìm được bạn trai, chồng vừa giàu lại vừa cưng chiều mình, thế mà tại sao không hưởng, cứ phải suy nghĩ thiệt hơn.
Người giàu có thiếu gì ong bướm bay quanh, nhưng nếu họ chọn mình ắt hẳn mình có vị trí đặc biệt trong cuộc đời họ, hãy xem sự lo lắng chăm sóc cho mình chính là cách giúp họ hạnh phúc hơn. Hà cớ chi cứ mãi băn khoăn, sợ mang tiếng là đào mỏ?
Xuân sắc của phụ nữ là hữu hạn, nếu không biết tận dụng để hưởng thụ thì phí quá. Chúng ta chỉ sống có một đời người thôi, vì thế hãy sống sao cho xứng đáng. Đựơc yêu chiều lúc nào thì em cứ huởng trước đã, nhan sắc này, tuổi xuân này cũng có tồn tại mãi đâu. Chẳng lẽ chỉ vì nghe lời thiên hạ, sợ sự cười chê mà cố tỏ ra cứng rắn "làm đại gia của chính mình", trong khi bạn trai - chồng có điều kiện thừa sức cho em cuộc sống nữ hoàng?
Đó là chưa kể sau này bầu bì con cái bận tối mắt tối mũi đầu bù tóc rối thì nhan sắc của em có còn được như còn son rỗi đâu. Còn đâu thắt đáy lưng ong, còn đâu đôi gò bồng đảo căng mịn, thay vào đó là chiếc bụng rạn như đất nứt hạn hán, nghĩ đến đây thì bản thân còn chả dám soi guơng. Vì thế chị em ạ, cứ phải là huởng thụ trứơc, có bạn trai hay chồng yêu càng phải hưởng thụ nhiều hơn. Tới lúc xuân sắc phai nhạt, liệu có ai chắc rằng ông chồng sóai ca ngày nào vẫn mãi một tình yêu và chung thuỷ, cung phụng mình suốt đời truớc những biến cố thời gian?
Sự đời lạ lùng lắm, bản chất đàn ông lại thích của ngon vật lạ, có không ít người lấy vợ từ thuở hàn vi, vợ chồng chung lưng đấu cật để rồi có chút thành tựu liền quay sang nhìn vợ mình với con mắt chán chê, coi thường vì lam lũ. Nên nếu có điều kiện, nếu lấy đuợc quý ông yêu chiều, thì chị em phải nắm bắt và vận dụng cơ hội, vì không phải mình hưởng thì sẽ có đứa con gái khác cũng hưởng mà thôi, thế lại càng tức hơn.
Phụ nữ yêu bằng tai – đàn ông yêu bằng mắt, câu nói của các cụ mãi chẳng sai bao giờ. Mà thời nay phụ nữ muốn đẹp thì tốn đủ đường nào quần áo, son phấn, giày dép... thế nên chọn chồng một là phải giàu hai là không được ki bo, lấy nhầm chồng vừa nghèo vừa kiết thì tối đời còn đâu.
Phụ nữ ạ. thế nên cứ phải sướng thân mình, đẹp thân mình trước cái đã. Mà có chồng giàu, bạn trai giàu lo cho thì đời nó lên hương thấy hẳn rồi. Đàn ông cũng vậy, muốn lấy vợ đẹp thì cũng phải có giá, phải lo lắng về kinh tế, về tình cảm...Thế nên tôi thấy trong vấn đề tình yêu, hôn nhân, được bạn trai giàu lo cho từ A đến Z chẳng có gì là sai cả.
Các cô các chị đừng có ầm ầm ném đá cô ca sĩ hồn nhiên kia nữa nhé, có trách thì trách mình không đủ đẹp, không đủ tài để tìm kiếm mảnh chồng giàu mà lo cho phần đời an nhàn còn lại.
Theo Trân Trân (aFamily.vn/Trí thức trẻ)
Tin cùng chuyên mục
Tôi đang giúp anh trai hàn gắn với vợ cũ thì cô bạn thân bất ngờ tuyên bố muốn làm chị dâu mới của tôi
4 giờ trước
4 năm hôn nhân, 5 lần mang thai nhưng đều mất con, người phụ nữ đau khổ nhìn chồng cũ lấy vợ mới
5 giờ trước
Sau 2 tháng làm "chú rể", chàng trai chết lặng khi nhận tin nhắn của khách nữ
25/10/25 15:38
Cứ tưởng chồng lạnh lùng vô cảm, đến khi bố đẻ nằm viện tôi mới biết sự thật
25/10/25 15:30
Vì một bức ảnh tag nhầm trên mạng xã hội, cuộc hôn nhân 10 năm của tôi bỗng rạn nứt, vợ ôm con bỏ đi không một lời giải thích
25/10/25 14:17
5 dấu hiệu của trẻ có mầm mống của "BẤT HIẾU", cha mẹ không để ý khéo thành "đại hoạ"
25/10/25 10:39
Học sinh tiểu học tả bố "như siêu nhân" nhưng mẹ đọc xong lại ngượng chín mặt, đến đoạn cuối thì ngã ngửa
25/10/25 08:56
Phỏng vấn các mẹ bỉm: "Nghỉ thai sản 18 tháng không thu nhập thì ai nuôi mấy mẹ con?"
25/10/25 08:39
Tin mới nhất
- Sơ suất nhỏ khiến thí sinh gục đầu, ôm mặt tiếc nuối tại sân khấu trận chung kết Olympia 2025 (14:03)
- Dự kiến có thay đổi lớn về sở hữu nhà đất từ năm 2026, người dân cần biết (14:00)
- Quán quân Olympia 2025 tái diễn chiêu bấm chuông "biết trước sẽ thắng" (14:00)
- “Lặng người” trước chi phí sửa xe ngập nước hàng trăm triệu đồng bằng giá mua xe mới (9 phút trước)
- Người xây nhà trên đất người khác bất ngờ có đơn tố giác tội phạm (15 phút trước)
- Quyền Linh viếng mộ Lê Công Tuấn Anh (24 phút trước)
- "Lật mặt" với HLV người Nhật Bản, Thái Lan vẫn chưa xong chuyện đền bù (24 phút trước)
- Thanh niên sinh năm 2007 bị đâm tử vong ở Ninh Bình (26 phút trước)
- Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 nghi nhảy cầu tự tử (29 phút trước)
- Ngân hàng Nhà nước đề nghị 3 ngành phối hợp quản lý thị trường ngoại hối (33 phút trước)
Bài đọc nhiều
Mai Phương Thuý sao lại đến mức này?
Danh tính người đàn ông trong clip tố "thầy giáo đưa học sinh vào nhà nghỉ"
Nữ thực tập sinh người Việt bị bắt vì nghi sát hại đồng hương ở Nhật Bản
Hà Nội ra thông báo khẩn liên quan đến sổ đỏ của tất cả người dân
Tử vi hàng ngày 26/10/2025 của 12 con giáp: Chủ nhật Tý bội thu, Dậu vui vẻ
