-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Gia đình
27/03/2023 21:52Cô bé 15 tuổi phát hiện bị ung thư xương, gia đình sốc nặng khi biết 'ngòi nổ' cho bệnh bùng phát
Ung thư ở trẻ em chiếm chưa tới 1% tổng số bệnh ung thư được chẩn đoán mỗi năm. Trên thế giới, hàng năm có thêm 160.000 trẻ bị ung thư và khoảng 90.000 trẻ chết do ung thư. Những đứa trẻ ấy, còn ngây thơ trong sáng nhưng phải gồng mình chống chịu với căn bệnh quái ác này, người lớn còn chưa chắc chịu nổi.
Sau đây là tâm sự về hành trình vượt qua ung thư của cô bé người Úc, ai đọc xong cũng phải khâm phục trước nghị lực chiến thắng bệnh tật. Cô bé cũng hy vọng rằng, những chia sẻ về bệnh tình của mình phần nào tiếp thêm động lực cho những người đang mắc ung thư.
Đau tay mãi không khỏi, đi khám mới phát hiện sự thật
Breanne Shaw là một cô bé 15 tuổi hiện đang sống tại Úc với gia đình. Cô bé là người khá năng động và hoạt bát, đặc biệt rất thích tập thể thao. Bé thường xuyên tham gia vào những hoạt động thể chất của trường. Bố mẹ bé cũng rất ủng hộ thói quen này.
Tuy nhiên vào một hôm, trong khi thi đấu thể thao, Breanne bị va chạm ở tay. Vết thương đó rất lâu lành. Ban đầu gia đình nghĩ chắc do chấn thương nặng quá, cần nhiều thời gian lành bệnh nên không đi khám. Nhưng cơn đau kéo dài mấy tuần liên tục và không có dấu hiệu hồi phục.
Sau khi thấy tình trạng này, bố mẹ đã quyết định cho Breanne đi khám xem bệnh gì, không chờ tự khỏi nữa. Cuộc hẹn với bác sĩ được lên lịch vào thứ Sáu, nhưng chỉ 3 hôm sau đó, cô bé đã nhận được kết quả kiểm tra trong cơn sốc nặng. Cô bé đã mắc ung thư xương và chấn thương chỉ là "ngòi nổ" cho bệnh bùng phát.
Theo như bác sĩ chẩn đoán, ung thư xương đã phát triển từ lâu, cho nên khi bị chấn thương ở tay thì cơ thể không còn khả năng hồi phục nữa. Cả gia đình vô cùng bất ngờ bởi căn bệnh đến quá nhanh. Cuộc sống của gia đình bỗng trở nên đảo lộn vì trong nhà có người mắc ung thư.
Cả nhà đồng hành cùng nhau
Sau khi biết Breanne mắc ung thư xương, cả gia đình đã thảo luận và chuyển sang cuộc sống "bình thường mới": Bố mẹ phải nghỉ làm để đi khám bệnh với con, hai anh em Breanne phải nghỉ học để tiện giúp đỡ nhau. Breanne được các bác sĩ giới thiệu đến những bệnh viện ở các bang khác nhau, cho nên việc ở một chỗ là không thể.
Breanne bắt đầu 10 tuần hóa trị để thu nhỏ khối u tại Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia. Tiếp theo là phẫu thuật, phẫu thuật và phẫu thuật… nhiều đến mức không còn muốn đếm nữa. Có những đêm đau đến mức không ngủ được, nhưng may thay gia đình luôn đồng hành nên Breanne cũng vơi bớt phần nào.
Cuối cùng là 40 tuần hóa trị (khoảng 11 tháng) để xóa bỏ khối u và phục hồi phần xương đang bị ung thư. Việc điều trị thật sự rất khó khăn. Dù luôn bị ốm và chảy máu cam hàng ngày nhưng cô bé vẫn tự nhủ rằng, phải cố gắng để cuối tuần về nhà với bố mẹ và anh trai.
Cứ nỗ lực, may mắn sẽ đến
Ngày ấy đã đến rồi, ngày bác sĩ chẩn đoán sức khỏe cô bé đã ổn định và không cần ở lại hóa trị nữa - ngày 10/10/2011 đầy hạnh phúc. Bé chỉ phải đến bệnh viện kiểm tra tổng quát 3 tháng/lần để chắc chắn ung thư xương không tiếp tục di căn.
Kể từ đó đến bây giờ, cả gia đình đang dần quay trở lại nhịp sống cũ. Về phần mình, Breanne được quê nhà Albury mời đến đài phát thanh để tuyên truyền, chia sẻ về câu chuyện của mình. Cháu đã giành giải người truyền cảm hứng xuất sắc nhất vào năm 2014 nhờ hành trình vượt qua ung thư của mình.
Bây giờ cánh tay của Breanne đã ổn, có thể tự lái xe và viết chữ bình thường mặc dù không thể giơ lên quá đầu. "Trong suốt hành trình chữa ung thư, thật may là mình đã không bỏ cuộc và tiếp tục tiến về phía trước" Breanne chia sẻ.
Hiện tại Breanne đã học xong lớp 12 và chuẩn bị thi vào trường Đại học La Trobe ở Wondonga. Bé muốn trở thành một người chuyên về công tác xã hội, hỗ trợ những bệnh nhân ung thư như bản thân mình ngày trước. Cô bé hy vọng những chia sẻ và kinh nghiệm này có thể cứu sống nhiều người.
Theo Minh Võ (Phụ Nữ Việt Nam)
- 3 dấu hiệu xuất hiện buổi tối cho thấy lá gan đang lâm nguy, cần hết sức thận trọng (1 giờ trước)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (1 giờ trước)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (2 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (2 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (3 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (3 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (4 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (4 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (4 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (4 giờ trước)