-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Gia đình
27/08/2018 20:42'Cố đấm ăn xôi' tha thứ cho chồng hết lần này đến lần khác, cuối cùng cô vợ đành phải đưa ra 'hạ sách' nhưng hiệu quả không ngờ
Cuộc hôn nhân của chúng tôi khá êm đềm và hạnh phúc trong những năm đầu kết hôn. Anh ấy là nhà tư vấn bất động sản và công việc không chiếm quá nhiều thời gian dành cho gia đình. Lần duy nhất tôi phát hiện sự thiếu chung thủy của chồng mình là cách đây 10 năm, khoảng thời gian mới hẹn hò. Một vài lần tôi biết anh ra ngoài tụ tập với đám bạn nhưng lại nói dối vẫn ở nhà. Tôi biết điều này qua nhóm bạn của anh ấy nhưng cho rằng việc đi với bạn bè không có gì xấu nên cũng bỏ qua và không nhắc gì tới nó. Hơn hết, tình yêu đối với anh đã làm tôi trở nên "dễ tính".
Chúng tôi kết hôn sau 3 năm hẹn hò. Ngay khi đứa con đầu lòng chào đời, tôi lại phát hiện thêm một bí mật khủng khiếp của chồng. Một số tin nhắn từ số điện thoại cho thấy chồng tôi có quan hệ bất chính với cô nàng nào đó. Dù đã bình tĩnh ngồi lại nói chuyện thẳng thắn, David phủ nhận toàn bộ điều này và nói rằng đó chỉ là tin nhắn nhầm số. Không có bằng chứng cụ thể hơn, tôi đành bỏ qua và không nhắc lại điều này nữa. Tuy vậy, từ sau thời điểm đó, mối quan hệ của chúng tôi tồi tệ đi thấy rõ. Khi niềm tin đã phai mờ, tôi khó có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng vào những gì anh ấy nói hay bỏ qua những hành động đáng ngờ mà anh ấy thực hiện.
Cô thực tập mới
Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Càng chú ý tới chồng mình, tôi càng phát hiện nhiều khoảng tối trong đời tư của người đàn ông mình từng hết lòng yêu thương. Tôi không phải tuýp người quản lý chồng quá chặt và xâm chiếm quyền riêng tư của họ. Tuy vậy, khi chú tâm để ý, tôi lại thấy chồng mình có rất nhiều mối quan hệ đáng ngờ. Đỉnh điểm là những email có lời lẽ thân mật, gạ tình mà chồng tôi gửi tới đồng nghiệp. Theo tôi điều tra, đó là một cô nàng thực tập sinh mới vào công ty không lâu. Chắc chắn David được phân công hướng dẫn cô ấy và anh ta không bỏ lỡ cơ hội.

Tôi quá chán nản và thất vọng về người đàn ông mà bản thân đang chung sống. Sau khi cân nhắc, tôi quyết định nói chuyện với David và cho anh ta biết những gì tôi biết. Dù điều này có thể phá hủy cuộc hôn nhân, tôi vẫn quyết tâm thực hiện bởi bản thân đã chán cảnh bị lừa dối và sống chung một mái nhà với người mà mình không thể đặt trọn niềm tin. Trái với những gì tôi dự tính, David đón nhận mọi chuyện khá bình tĩnh và chẳng hề phản ứng gì. Sau cùng, anh ta chỉ nói đó là cảm xúc nhất thời và mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Tuy vậy, tôi biết mọi mọi thứ chẳng khác đi nhiều và anh ta sẽ sớm tìm được niềm vui khác.
Thực tế, mọi chuyện diễn ra đúng như tôi dự tính. David vẫn dành cả tiếng đồng hồ trong phòng tắm nói chuyện điện thoại với ai đó, thường xuyên về muộn, thậm chí đi qua đêm và hễ có thời gian rảnh rỗi là lẻn ra ngoài.
Quyết định dứt khoát
Quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, tôi tìm kiếm sự trợ giúp của các chuyên gia tư vấn hôn nhân. Khi đó, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kéo dài được 7 năm và cả hai có hai bé trai kháu khỉnh. Ly hôn là biện pháp nhanh nhất giải thoát tôi khỏi những áp lực và mệt mỏi. Tuy vậy, mỗi lần nghĩ đến việc con mình sẽ mất đi tình yêu của bố và có một tuổi thơ thiếu thốn người cha, tôi lại chùn bước. Sau cùng, được sự khuyến khích của bạn bè và ủng hộ của người thân, tôi đã mạnh dạn đưa ra quyết định cuối cùng để giải thoát cho cuộc hôn nhân vốn đang trên đà tan vỡ này.

Cả hai không có tranh chấp về tài sản hay con cái nên mọi thủ tục ly hôn đều được tiến hành nhanh chóng và không gặp trở ngại gì. Sau khi ly hôn, ba mẹ con tôi sống cùng nhau và thỉnh thoảng David có tới thăm con. Dần dần, tôi lấy lại được tinh thần và sự yêu đời vốn có. Không còn những đêm dài chờ chồng trong vô vọng hay căng thẳng lục tìm chứng cứ phản bội. Giờ đây, tôi thoải mái nghỉ ngơi vào cuối tuần và theo đuổi những sở thích của bản thân. Tôi nhận ra rằng ly hôn không phải là dấu chấm hết cho hạnh phúc mà điều này chỉ đang mở ra một trang mới trong cuộc sống của bạn.
Theo MHQ (Helino)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)