-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Gia đình
10/05/2023 16:00Cô gái ở Hà Nội đưa 4 người tình đi xét nghiệm ADN tìm cha cho con trai, kết quả khiến tất cả đều bất ngờ
Trong xã hội hiện đại, chuyện quan hệ tình dục ngày càng cởi mở hơn cũng có thể dẫn đến nhiều hệ lụy, đặc biệt là ở những người trẻ. Ngoài vấn đề mắc bệnh, có không ít người còn rơi vào tình huống oái oăm khi hết lần này đến lần khác dẫn bạn tình đi xét nghiệm để xác định ai mới là cha thực sự của con mình.
Đại tá Hà Quốc Khanh - Cố vấn chuyên môn cao cấp (Trung tâm xét nghiệm Gentis) cho biết, bản thân ông đã chứng kiến và trực tiếp làm xét nghiệm cho một cô gái trẻ 4 lần đưa người tình đến trung tâm để làm xét nghiệm ADN tìm bố ruột cho con trai mình. Kết quả cuối cùng khá bất ngờ, người tình ít nghĩ đến nhất lại là cha của đứa trẻ.
Cô gái trẻ tên Nhài (ở Hà Nội) chưa đầy 30 tuổi. Dù có con gần 2 năm nhưng Nhài chưa đăng ký kết hôn, chưa một lần tổ chức cưới hỏi. Cô chia sẻ lần này quyết tìm bằng được bố đẻ cho con trai mình. Mục đích lớn nhất của Nhài là để con trai có bố trong tờ giấy khai sinh, thuận lợi cho việc học tập sau này. Còn bản thân mình, cô nói rằng: “Tôi sống thoáng lắm. Kinh tế có đủ và sẵn sàng làm mẹ đơn thân. Như thế tự do hơn, muốn làm gì thì làm”.
Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Nhài dẫn 3 người đàn ông đến trung tâm để lấy mẫu xét nghiệm ADN xác định huyết thống cha-con với con trai mình. Trước đó, mẫu tóc có gốc và kèm theo cả tế bào gốc tóc của đứa trẻ đã được Nhài lấy và gửi đến trung tâm.
“Theo quy định, chúng tôi phải giữ bí mật cho cô gái, những người đàn ông đến ai cũng như là người đầu tiên”, đại tá Khanh nói và cho biết, kết quả xét nghiệm của 3 người đàn ông đều không cùng huyết thống với đứa trẻ. Người mẹ trẻ cũng tỏ vẻ thất vọng và không hiểu sao lại như vậy: “Đây đều là những người gần gũi tôi trước khi tôi có bầu. Sao lại có chuyện đó được. Hay là…”.
Đại tá Khanh đoán trước được sự nghi ngờ về kết quả xét nghiệm, nên trấn an: “Kết quả chạy bằng máy, hơn nữa cả 3 người đều không phải là cha đứa bé, chẳng lẽ lại sai kết quả cả 3 lần. Chúng tôi khẳng định đây là kết quả chính xác. Chị hãy nghĩ kỹ lại các mối quan hệ khác xem”.
Nhài ra về trong sự thất vọng và không quên nhờ đại tá Khanh lưu lại mẫu của con trai mình, biết đâu nghĩ ra điều gì đó cô lại tiếp tục đến xét nghiệm để tìm cha cho con.
Về nhà, Nhài ôm con trong lòng, rồi bao đêm trằn trọc, ngắm nhìn con và suy nghĩ mông lung trong đầu. Bỗng một hôm đang nằm xem mạng xã hội, cô bật dậy giữa đêm khi thấy ảnh của Tâm - một người tình cũ. Khi đó Tâm đang học ở nước ngoài.
Tâm và Nhài có quan hệ tình cảm hơn 2 năm trước, sau đó chàng trai này đi du học. Trong suy nghĩ của Nhài, Tâm chưa bao giờ được cho vào diện “nghi vấn” là cha đứa trẻ, vì cuộc tình này rất chóng vánh. Ngay đêm đó, Nhài liên hệ với Tâm, hỏi chuyện bao giờ về nước. Như cái duyên định mệnh, Tâm đang chuẩn bị về nước sau 2 năm hoàn thành việc học ở xứ người. “Tôi chỉ nói rằng, khi nào về hai người gặp nhau uống nước, không nói gì đến chuyện xét nghiệm và anh ấy nhận lời ngay”, Nhài nói.
Ngày về nước, hai người gặp nhau nói chuyện như những người bạn. Và rồi Nhài cho Tâm xem ảnh của con trai và nói ý nguyện của mình. Tâm hơi bất ngờ nhưng vẫn đồng ý vì Nhài đã giao kèo trước: “Em chỉ muốn biết bố đứa trẻ là ai. Em không cần anh cưới hay chịu trách nhiệm nếu đứa trẻ là con anh thật”.
Ngày Nhài và Tâm đến trung tâm lấy mẫu, mọi người khá bất ngờ vì đây là người thứ 4 cô dẫn đến. “Nốt lần này không phải tôi sẽ bỏ cuộc”, Nhài nói nhỏ với người tư vấn, đồng thời ngoái lại nhìn đề phòng Tâm nghe tiếng.
Mẫu tóc của Tâm được lấy theo đúng quy trình, đại tá Hà Quốc Khanh trực tiếp tiến hành phân tích ADN cho trường hợp này. Kết quả xét nghiệm cho thấy có một gene bị sai, như vậy khả năng đứa trẻ không cùng huyết thống với Tâm, nhưng cũng có khả năng khác xảy ra là do đột biến gene. “3 người đưa đến trước đó kết quả kiểu gene khác hoàn toàn nên dễ dàng đưa ra kết luận. Nhưng trường hợp này buộc chúng tôi phải xét nghiệm thêm mới có thể khẳng định được”, ông Khanh chia sẻ.
Vậy là Tâm và Nhài lại tiếp tục chờ đợi. Được biết, ban đầu đại tá Khanh sử dụng bộ kit 16 locus gene để phân tích. Lần chạy lại này ông đã mở rộng thêm nhiều bộ kit nữa với trên 30 locus gene để phân tích kỹ hơn.
Sau 3 ngày, Tâm và Nhài đến gặp đại tá Khanh nhận kết quả xét nghiệm với cảm giác hồi hộp. “Chúc mừng anh chị, anh ấy chính là cha đứa trẻ”, đại tá Khanh nói và cho biết, dù cầm kết quả là cha-con trong tay, nhưng đôi bạn trẻ ra về trong tâm trạng trĩu nặng. Không biết sau đó họ có đến với nhau không hay thực hiện theo đúng cam kết mà Nhài đã nói ra.
Đối với việc sai lệch một locus gene khi xét nghiệm huyết thống như trường hợp trên, đại tá Hà Quốc Khanh cho rằng, nếu sai khác một locus gene mà đã nhận định không phải huyết thống là hơi vội vàng, bởi hiện tượng đột biến trong hệ gene người không phải hiếm.
Ông cho biết khi xét nghiệm sẽ phụ thuộc vào bộ kit sử dụng có số lượng bao nhiêu locus gene, nếu một bộ kít có 15 locus gene thì tối thiểu phải có 2-3 locus gene sai khác trở lên thì mới đủ cơ sở kết luận là không có quan hệ huyết thống. Nếu chỉ sai khác 1 locus gene như trường hợp trên cần cân nhắc mở rộng xét nghiệm thêm nhiều locus gene nữa để có kết quả chính xác nhất.
Qua trường hợp này, ngoài vấn đề chuyên môn, đại tá Hà Quốc Khanh cũng muốn nhắn gửi tới các bạn trẻ rằng,dù xã hội cởi mở hơn nhưng hãy biết giữ mình, trường hợp quan hệ tình dục nên dùng các biện pháp an toàn để tránh mắc bệnh hoặc mang thai ngoài ý muốn. Như trường hợp trên, quan hệ với quá nhiều người, đến mức không thể xác định chính xác ai là cha đứa trẻ là điều rất đáng cảnh báo.
* Tên nhân vật đã được thay đổi
Theo Lê Phương (Tri thức & Cuộc sống)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (19:11)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (39 phút trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (1 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (2 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (2 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (3 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (3 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (3 giờ trước)