-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Gia đình
12/02/2020 17:10Có nên sống thử trước hôn nhân?
Ngày trước thấy bạn bè sống thử trước khi kết hôn, tôi coi khinh, nói chúng nó không biết giữ gìn, sống buông thả. Giờ đây nghĩ lại mới thấy mình dại.

Mọi người bảo hôn nhân là mồ chôn tình yêu, vì trước và sau khi ở cùng với nhau là hai cuộc sống hoàn toàn trái ngược.Trước khi yêu chỉ đi ăn, đi chơi thì sao không hạnh phúc.Có về ở với nhau rồi mới thấy gánh nặng cơm-áo-gạo-tiền là gì, mới biết rõ con người nhau ra sao.Thế thì sao không sống thử để xem con người thật thế nào?
Thà biết rõ bộ mặt nhau trước khi cưới còn hơn lấy rồi mới ngã ngửa.
Vậy nhưng, có lẽ một khía cạnh nhạy cảm mà tôi dám chắc là rất ít người Việt chúng ta nghĩ tới về cái lợi của việc sống thử là xem hai người có hòa hợp chuyện chăn gối hay không.
Người ta bảo tuần trăng mật là những tháng ngày hạnh phúc nhất của mỗi cặp vợ chồng nhưng sự thực với tôi lại không như vậy. Đi du lịch cả tuần nhưng số lần chúng tôi gần gũi chỉ được 3 lần vì anh bị… yếu sinh lý.
Anh biết rõ bệnh tình của mình nhưng cố tình giấu tôi.Sở dĩ vậy vì cô người yêu cũ của anh, sau khi biết anh bị yếu sinh lý đã “bỏ của chạy lấy người”.Anh sợ tôi bỏ nên giấu tiệt.Mãi tới đêm tân hôn và kỳ trăng mật sau đó, tôi mới biết bệnh tình của anh.
Tôi đưa anh đi khám, bác sĩ nói rất khó chữa rồi kê cho một đống thuốc, lọ rẻ nhất cũng 1,8 triệu mà uống được có 1 tháng. Vị chi mỗi tháng tiền thuốc của anh cũng ngốn tới 3 triệu.
Bệnh tật là điều không ai mong muốn nhưng đồng lương ít ỏi cộng với áp lực tâm lý chuyện con cái khiến tôi stress nặng. Giờ đây tôi lại ước giá như mình sống thử trước đó thì đã biết sự thật này.
Theo các bạn, như vậy có phải thực dụng và ích kỷ quá không?
Theo Em gái Thái Bình (Nguoiduatin.vn)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (34 phút trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (1 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (2 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (2 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (2 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (2 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (2 giờ trước)